Chia sẻ

Tre Làng

BẠO LỰC BÓNG ĐÁ VÀ RÂN TRỦ

Cảnh sát phải dùng vũ lực để áp chế CĐV quá khích. Ảnh: AFP.

Nhìn cảnh xung đột giữa cổ động viên Ba Lan và Nga tại Euro 2012, tới mứ cảnh sát phải can thiệp thấy chạnh lòng. Chạnh lòng vì một đất nước văn minh như thế vẫn có xung đột. Chạnh lòng hơn nữa là lực lượng Cảnh sát đã ra tay rất quyết liệt. Và hành động của cảnh sát được người dân và đặc biệt là báo chí ủng hộ.
Hình ảnh mà các bạn đang xem đã và đang là một thực tế phổ biến trên khắp thế giới, kể cả Mỹ.
Tuy nhiên, sự khác nhau là ở chỗ ở Việt Nam ta người dân khó chấp nhận cảnh này, đặc biệt là nhà báo.
Gặp hình ảnh này, tôi cá là bọn rân trủ như Sàm Chi Diện (Kể cả bọn như Hiền Đức) sẽ như vớ được phao, và lập tức lu loa lên rằng Cảnh sát đánh người. Đằng sau đó là gì? Bản chất là lợi dụng dân chủ để phá hoại đất nước, trục lợi trên mồ hôi xương máu của nhân dân. Tất nhiên, không loại trừ có kẻ đầu cơ chính trị.
Hiện tượng này không phải là hiếm.
Ở Mỹ, một đất nước được coi là khuôn mẫu của dân chủ và văn minh, bọn này hoạt động theo kiểu tuyên truyền sai sự thật như vậy chỉ có mà vào đôi Juentus.
Không nước nào dung túng thứ Rân Trủ của các ông đâu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog