Chia sẻ

Tre Làng

Bùi Thị Minh Hằng và những "Thành tích bất hảo"

Do ngang ngược, quậy phá, coi thường pháp luật, rất nhanh chóng, Hằng đã bị một số kẻ cơ hội chính trị, chống phá nhà nước kích động, lôi kéo, lợi dụng để phục vụ những mưu đồ đen tối. Mù quáng, háo danh lại sẵn ”máu liều”, Hằng ngày càng lún sâu vào con đường sai trái.Bỏ bê con cái, người đàn bà đã lên chức bà ngoại này đã theo chân một số đối tượng bất mãn, cơ hội chính trị, ngày qua ngày tụ tập ở vỉa hè Hà Nội, ra sức múa may, kích động và trực tiếp tham gia vào các hoạt động gây mất ANTT tại khu vực trung tâm TP.

Trở thành con rối của mưu đồ chính trị

Trong năm 2011, Hằng đã 3 lần bị tạm giữ vì hành vi gây rối trật tự công cộng (TTCC). Ngày 2-8-2011, bị một số đối tượng cơ hội chính trị giật dây, Hằng có mặt tại phiên tòa xét xử phúc thẩm Cù Huy Hà Vũ và trở thành con rối kích động. Mặc dù đã được nhắc nhở nhiều lần nhưng Hằng vẫn không chịu chấp hành, buộc các lực lượng làm nhiệm vụ phải đưa về trụ sở công an quận Hoàn Kiếm để lập biên bản, ra quyết định xử phạt hành chính với hình thức cảnh cáo về hành vi “gây rối trật tự nơi công cộng”.

Ngày 18-8-2011, UBND TP Hà Nội đã có thông báo về công tác bảo đảm ANTT, yêu cầu chấm dứt mọi hoạt động tụ tập, tập trung đông người trái pháp luật trên địa bàn TP. Nhiều người hiểu và chấp hành thông báo của chính quyền TP, nhưng Hằng và một số đối tượng thì bất chấp. Ngày 21-8-2011, Bùi Thị Minh Hằng tiếp tục cùng một số người quá khích tụ tập gây mất TTCC tại khu vực trước Tượng đài Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm). Mặc dù được lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm ANTT kiên trì tuyên truyền, giải thích, thuyết phục và vận động, Hằng vẫn cố tình vi phạm, buộc công an phải cưỡng chế đưa về Đồn Công an số 1 Mỹ Đình, sau đó chuyển Công an Hoàn Kiếm lập hồ sơ, ra quyết định xử lý hành chính theo thẩm quyền đối với Bùi Thị Minh Hằng về hành vi gây rối TTCC theo Điều 7, Nghị định 73/CP.

Tưởng sau những lần bị cảnh cáo, xử phạt hành chính như trên, Bùi Thị Minh Hằng sẽ tỉnh ngộ, nhưng Hằng vẫn “ngựa quen đường cũ”. Ngày 16-10-2011, Bùi Thị Minh Hằng cùng 17 người khác tụ tập trước cổng đền Ngọc Sơn (quận Hoàn Kiếm) phát tán khẩu hiệu, gây mất TTCC. Nhiều người dân khuyên nhủ, lực lượng làm nhiệm vụ cũng kiên trì vận động, yêu cầu Hằng dừng ngay các hành vi gây rối, nhưng Hằng không chấp hành. Khi bị lực lượng chức năng xử lý, Hằng giở trò ăn vạ, la hét, lăn lộn trên vỉa hè rồi lại chồm dậy chửi bới, lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ bằng những lời tục tĩu… Do liên tục có những hành vi tái phạm, gây mất ANTT trên địa bàn công cộng khu vực hồ Hoàn Kiếm như trên, nên Công an quận Hoàn Kiếm đã tạm giữ Bùi Thị Minh Hằng, sau đó cho về và lập hồ sơ, đề nghị xét duyệt đưa Bùi Thị Minh Hằng vào cơ sở giáo dục. Căn cứ vào điểm c, khoản 1, Điều 3 Nghị định 76/2003/NĐ-CP (ngày 27-6-2003) của Chính phủ; điểm d khoản 1, Điều 1 Nghị định 125/2008/NĐ-CP (ngày 11-12-2008) của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 76/2003/NĐ-CP, Bùi Thị Minh Hằng thuộc diện buộc phải đưa đi cơ sở giáo dục.

Ngày 8-11-2011, sau khi có báo cáo của Hội đồng Tư vấn TP, UBND TP Hà Nội đã có Quyết định số 5225/QĐ-UBND về việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục thời hạn 24 tháng đối với Bùi Thị Minh Hằng. Quyết định này đã thể hiện rõ chủ trương khoan hồng của Đảng và Nhà nước, chính quyền Hà Nội. Bởi, với những hành vi mà Hằng gây ra, việc xử lý hình sự đối với Hằng là hoàn toàn có cơ sở. Ngoài việc thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, việc đưa Hằng vào cơ sở giáo dục cũng là nhằm giúp Hằng có thời gian suy nghĩ, lao động, học tập để có thể trở thành công dân tốt, đóng góp hữu ích cho gia đình và xã hội.

Quay đầu lại là bờ

Mặc dù liên tiếp có những hành vi bất hảo, trái đạo lý, từ bỏ cả mẹ ruột lẫn con đẻ để lao vào những hoạt động gây rối trật tự, chống đối chính quyền, song suy cho cùng, Hằng vẫn là một người đàn bà khao khát tình cảm gia đình. Từ chối gặp mặt các chị em gái, song Hằng luôn tỏ ra quấn quýt thằng cháu ngoại kháu khỉnh gần 2 tuổi mỗi lúc vợ chồng Quỳnh Anh (con gái ruột của Hằng) bế cu Phúc vào thăm. Đôi lúc, một mình một bóng trong cơ sở giáo dục Thanh Hà, Hằng cũng rơi nước mắt khi tâm sự với các bạn cùng phòng về tình cảnh ly tán của gia đình mình. Trải qua hai đời chồng với 3 đứa con cả trai lẫn gái, song đến nay chỉ có Quỳnh Anh là đã yên bề gia thất, còn 2 con trai của Hằng với người chồng sau, đứa lang thang giống mẹ, đứa thì đã vào tù. Vì đâu nên nỗi? Tương lai nào mở ra trước mắt nếu đến giờ Hằng vẫn chưa tỉnh ngộ mà nhận ra rằng mình chỉ là con tốt trong nước cờ tàn chính trị của những kẻ vong bản?

Tuy đã gây ra cho mẹ đẻ và các chị em gái biết bao chuyện đau lòng, song nhận thấy Hằng chỉ là con rối để các đối tượng cơ hội chính trị lợi dụng, giật dây vào những mưu đồ đen tối, vừa qua, đại gia đình bà Phạm Thị Hoán làm đơn tố cáo một số đối tượng đã cố tình tung hô, lôi kéo Hằng vào con đường tội lỗi, kể cả việc họ mượn danh dân chủ, nhân quyền, gây áp lực với chính quyền đòi thả Hằng trước thời hạn để tiếp tục những hành vi sai trái. Gia đình bà Hoán cho biết, độc ác hơn, họ còn lợi dụng sự non nớt của Bùi Trung Nhân (con trai Hằng) để xúi giục Nhân ”noi gương” mẹ, bỏ học đi gây rối TTCC… Đơn của gia đình bà Hoán có nội dung: Tố cáo một nhóm người đã có hành vi mượn hình ảnh người thân của gia đình để đưa ra những lời nói xấu chế độ bằng những lời xuyên tạc, làm ảnh hưởng đến quá trình học tập và thay đổi của Bùi Thị Minh Hằng hiện đang học tập tại trại Thanh Hà; tố cáo nhóm người đó, xúi giục em và cháu là Bùi Trung Nhân đi kiện cáo lung tung, gây rối trong mối quan hệ giữa người dân và chính quyền. Đơn tố cáo khẳng định: “Gia đình tôi không hề thuê bất kỳ ai để ”đấu tranh” như lời họ gào ở cổng trại nói là đấu tranh đòi thả Minh Hằng”. Bà Hoán nói: ”Ai đẻ con ra chẳng muốn tốt đẹp cho con mình. Con Hằng đã làm bao điều sai trái, nên để cho nó có thời gian yên tĩnh mà suy ngẫm về những việc làm của mình. Chỉ mong sao ở trong trại, nó sớm tỉnh ngộ để còn cứu lấy hai đứa con trai nó khỏi bị lạc đường”. Còn Quỳnh Anh, đứa con gái mà Hằng bỏ rơi từ bé lại tỏ ra cứng cáp và đầy trách nhiệm với gia đình, người thân, đặc biệt là số phận của đứa em trai cùng mẹ khác cha và người mẹ tội lỗi của mình. Lá đơn đầy nước mắt của Quỳnh Anh gửi Đại tá Bạch Thành Định – Phó Giám đốc CATP Hà Nội – đề nghị được bảo lãnh cho đứa em trai là Trần Bùi Trung (sinh năm 1991) đã bị Công an TP Vũng Tàu bắt giam về tội ”trộm cắp tài sản” theo đơn tố cáo của mẹ đẻ, có đoạn: ”Tôi viết đơn này gửi đến ông đề nghị xem xét cho em tôi, khoan hồng và tạo điều kiện cho em tôi được giáo dục và trở về cộng đồng làm người lương thiện vì trong việc này mẹ tôi cũng là người có lỗi và là một phần tác nhân đẩy em tôi đến bước ”đói ăn vụng, túng làm càn”.

Cũng như gia đình bà Hoán, mặc dù bị Hằng gây ra không ít phiền toái, nhưng nhiều người dân ở phường 4, TP Vũng Tàu vẫn tỏ ra thông cảm khi cho rằng Bùi Thị Minh Hằng làm những việc trái với luân thường đạo lý, làm mất ổn định xã hội là do bị bọn xấu xúi giục, lợi dụng. Vì vậy, các cơ quan bảo vệ pháp luật một mặt cần xử lý nghiêm những hành vi gây rối của Hằng, mặt khác cần điều tra, nghiêm trị những kẻ giấu mặt đứng đằng sau để kích động, phá hoại tình hình an ninh trật tự của đất nước. Quay đầu lại là bờ. Biết hối hận không bao giờ là muộn cả. Bùi Thị Minh Hằng hãy thức tỉnh, sớm quay đầu lại. Mong rằng, ở trong cơ sở giáo dục Thanh Hà, Hằng sẽ có thời gian mà suy ngẫm về những việc làm sai trái của mình và những gì đã phải trả giá để cải tạo thật tốt, về làm lại cuộc đời, để Quỳnh Anh, Bùi Trung, Trung Nhân và cu Phúc lại có mẹ, có bà… Ai đó đã nói rằng, trong đất tâm ta có đủ mọi hạt giống: Hạt giống của sân hận, si mê, kiêu căng và ganh tị… mà cũng có hạt giống của hạnh phúc, giác ngộ, giải thoát, tha thứ, thương yêu. Mỗi chúng ta nên học cách chăm sóc khu vườn tâm của mình, biết tưới tắm những hạt giống tốt và biết chuyển hóa những hạt giống xấu thì mới có hoa trái của hạnh phúc, thương yêu và giác ngộ.

Để kết thúc bài viết này, xin trích những câu thơ đau đớn của người mẹ bất hạnh Phạm Thị Hoán, kể ”nỗi đau lòng mẹ” gửi con gái Bùi Thị Minh Hằng:

“Đau vì nỗi phận mình bất hạnh
Suốt cuộc đời tất cả vì con
Chỉ mong lấy có một điều
Sống sao cho xứng đáng người công dân…”.

Nhóm PV Hànộimới

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog