Chia sẻ

Tre Làng

TRIẾT LÝ- MẤY ĐÂY?

LâmTrực@

Vâng, mấy đây?

Đây là câu hỏi mà em dành cho thằng bạn em trong bữa nhậu tất niên tối qua, khi đã ngà ngà tại Phúc Vận Lai, sau khi nó hùng hổ tuyên bố: "Tao chưa say đâu nhá!"

Khi em xòe hai ngón tay ra thản nhiên hỏi vậy, nó gào lên: "Hai chứ mấy? Mày tưởng tao phê hả? Còn lâu!"

Em cười: "Sai rồi cưng, 5 la mã đấy!" 


Một lúc sau, vẫn là câu hỏi đó, em lại hỏi nó. Lần này có vẻ kinh nghiệm hơn, nên nó hỏi lại: "Tính số ngón tay hay số la mã?" 

Em đáp: "Tính số ngón tay". 

Nó: "HAIIIIIIIIIIII!!!!" 

Đời đâu đơn giản thế, em cười toét: "Lại sai rồi cưng, câu trả lời là 3 ngón tay. Tao tính ngón cụp cơ mà!" 

Nó hậm hực lắm, nhưng em có sai đâu?

Thế đấy, các tình yêu ạ. Nhìn thấy, chưa chắc đã đúng. Mà nhìn đúng, chưa chắc đã đủ điều kiện để hiểu đúng. Vì thế, khi có một sự việc nào đó xảy ra, thì hãy cứ bình tĩnh nhìn nhận từ mọi góc cạnh, để có được cái nhìn sâu sắc nhất. Và dù có bị đâm sau lưng, thì hãy tin rằng, theo thời gian, điều kiện để ta hiểu đúng về một sự việc, một con người càng chính xác và rõ ràng hơn.

Anw, các tình yêu của em: Mấy đây?


P/s:

1. Bài viết chỉ mang tính chém gió, sướng tay thay sướng mồm. Không ám chỉ, không oán trách, không gây hận sầu.

2. Bất kì sự trùng hợp nào giữa bài viết và thực tế chỉ là "ngẫu nhiên". 

3. Em không chịu trách nhiệm trước bất kì sự giật mình nào của bất kì tình yêu nào với bất kì lý do nào.

1 nhận xét:

  1. Theo thời gian, điều kiện để ta hiểu đúng về một sự việc, một con người càng chính xác và rõ ràng hơn.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog