Chia sẻ

Tre Làng

KHI GIÀ SẼ NHƯ THẾ NÀO NHỈ?

Một chị bạn thân của anh nói: Khi tao già, tao sẽ không ra đường. Vì tao thấy ra đường giống như làm dơ đường phố vậy!

Khi đó anh bạn của anh cho rằng chị ấy quá cực đoan, nói ra điều ấy lúc đang thế này:


thế này 

Thì chắc là không ai muốn nghe.

Nhưng mà già, rồi thế này


(Thẩm Thuý Hằng bây giờ với nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông và ca sĩ Thanh Tuyền)

Rồi thế này:


Thì thực sự anh cũng chẳng muốn ra đường thật đấy.

Chị Hương dũng cảm lắm khi còn trẻ mới nhận mình là gái xấu, nhưng mà về già, có khi lại hối tiếc nên bơm vá đủ thứ để khi nhan sắc tàn phai như nữ hoàng Thẩm Thuý Hằng... biết đâu...

5 nhận xét:

  1. Nhìn cái mặt thấy phát ớn. Haiz

    Trả lờiXóa
  2. Đúng là công nghệ bây giờ làm biến đổi nhiều thật. Cứ làm thử cái biết ngay hậu quả

    Trả lờiXóa
  3. Úi dzời thẩm mĩ gì mà "xinh" thế @@!

    Trả lờiXóa
  4. Nặc danh03:50 13/3/13

    Đúng là 1 lũ độc ác , người ta đã không hạnh phúc với cuộc sống hiện tại rồi mà còn chà đạp lên nỗi đau của người khác mà cười , coi chừng tụi bây bị trời phạt , chết không có miếng dẻ che thân , ráng sống cho tốt không thôi chết bất đắc kì tử thì không hiểu tại sao . Chưa từng gặp ai độc ác như cái lũ khốn nạn này , đặc biệt là thằng viết blog Vu Hoang Son , thằng/con Hôi Nách thằng Jonny . Tụi bây đi đứng cẩn thận không thì hôm nay là ngày cuối cùng của tụi bây đó , thiệt là bức xúc không tả nổi khi mà chứng kiến là con người với nhau mà lại quá độc ác và tàn nhẫn còn hơn THÚ.
    Kí tên
    Người bức xúc.

    Trả lờiXóa
  5. Sinh lão bệnh tử ai củng phải trải qua trong hành tinh nầy, nên mình nói ai phải suy nghĩ cẩn thận, vì tất cã chúng ta đều chung 1 nhịp đập mà thôi

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog