Chia sẻ

Tre Làng

KHI NÀO LẤY CHỒNG EM?

LâmTrực@

Không biết từ lúc nào gái ế hình thành một thói quen buột mồm "sắp cưới". Có lẽ bởi sự xô đẩy của dòng đời bắt gái ế sinh ra ở một nơi mà gái từ 25 tuổi trở lên ngày nào cũng được hỏi "bao giờ lấy chồng?"...

- Bao giờ lấy chồng, em?

- Dạ sắp rồi ạ.

- Tức là bao giờ?

- Dạ cuối năm...

- Chồng bao nhiêu tuổi?

- Dạ... chưa biết ạ.

- Hả? Thế nó làm gì?

- Dạ... chưa biết ạ.

- Em liều thế, chả bít gì mà cũng cưới.

- Chống lầy mà bác, chống ế í mài.

- Nhưng mà sao không tìm hiểu kĩ đã?

- Dạ, không cần đâu ạ.

- Liều thế. Chắc nó đẹp mã lắm hả?

- Dạ... chắc thế ạ.

- Hay khoai to?

- Dạ... hi vọng là thế ạ.

- Thôi cũng được, lấy được chồng là tốt rồi. Cưới nhớ mời nhé.

- Dạ vâng ạ. Em nhất định sẽ mời mà, mời khắp thiên hạ luôn, cho ai ai cũng biết là em không bị ế, em lấy được chồng hẳn hoi, em thề!

- Hí hí hí

- Hì hì hì

- Hị hị hị

- Hố hố.
----------------------------------------------------------------------
Trả lời xong em lảng ngay sang chuyện khác. Em đang chạy trốn sự thật, chạy trốn cuộc đời.

Các em mới 21 tuổi chưa cần phải soắn lên, vì cơ hội lấy chồng vẫn đang còn và sự thật gái 25 còn xa lắc xa lư tận chân trời màu vàng úa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog