Chia sẻ

Tre Làng

THỨ SÁU RỒI, VẪN Ế

LâmTrực@

Ô này, lại tối thứ Sáu này. Gái vẫn thế, nghĩa là vẫn ế.

Ế chỏng ế chơ.

Hôm nay gái đã đi bơi, đi ăn, đi cinema, với đứa bạn thân. Buổi tối bạn này phải về, đi chơi với chồng sắp cưới của nó. 

Giờ thì gái, sau khi đọc hết tờ ANTG tuần này mua từ hôm thứ 4, chuẩn bị giày thể thao và MP3 player để đi dạo bộ một mình. Nàng dự định cả đi cả về 3km, xong rồi về dội người, uống một ít liquor chanh giấy - thứ mà gái gọi là "Margarita vietnam" - đã ướp sẵn trong tủ lạnh, và ngủ một giấc ngon lành. À quên, có lẽ sẽ online đến khoảng 12h trong khi nhấm nháp liquor, đong đưa tà lưa giai mạng cho vui cái đã.

Ờ giai mạng. Nhắc đến cái keyword đấy thì ra khối vấn đề để viết. Nhưng bây giờ MP3 Player đã chơi đến bài mà mỗi khi nghe thấy thì gái luôn đứng dậy, xỏ giầy, ra dạo bộ ngoài phố. Có thể đêm nay là đêm để viết về giai mạng. Trong lúc sải bước và hít thở đêm đầu thu, gái sẽ suy nghĩ, sắp xếp các sự kiện, tình tiết và - dĩ nhiên - những nhân vật nữa...

Giai mạng, haizzzzzzzzzzzzzz.............

5 nhận xét:

  1. mỗi người 1 cộc sống riêng! hihi

    Trả lờiXóa
  2. đón chờ bài Giai mạng cuẩ bạn.

    Trả lờiXóa
  3. cuộc sống cứ vô tư thế này là sướng rồi

    Trả lờiXóa
  4. tôi thứ 6 rùi giai mạng vẫn thế! ế như gai mang nè!

    Trả lờiXóa
  5. mổi người một suy ngỉ

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog