Chia sẻ

Tre Làng

TRẢ THÙ

LâmTrực@

Chiều cuối tuần, đưa Nàng vào quán bia, hậu tạ hợp đồng xe ôm hậu.

Chọn chỗ ngồi tĩnh, nhìn ra dòng sông cạn bong phù sa, như đàn bà tiền mãn kinh! Khó tính.

Hôm nay H cởi mở! Nàng kể: 

Ngày em mới ra trường, cần việc làm, trong thời gian thử việc, em cố gắng hết sức, ngoài việc chuyên môn, sẵn sàng giúp các anh chị em…thế mà một năm, vẫn thử việc.

Có con nhỏ rỉ tai em tiếp cận sếp, em cố nhớ lại, mới thấy nhiều lần sếp chú ý ngắm em với ánh mắt như nhỏ nhớt chảy vào thân thể em.

Bữa đầu đi cùng con nhỏ đến nhà sếp thăm hỏi, gia cảnh sếp đủ no, phú quý, bộ ly tách rất lạ, nhà nhiều lầu mà sếp chỉ 1 vợ, 1con và 1 ô sin.

Sau buổi đó, sếp có nhắn em “rảnh đến chơi”. Mồi đã tung ra. Em gật đầu, lướt ánh mắt học từ các mỹ nhân đương đại, thả vào sếp niềm hi vọng mông mông!”

Nàng nhấp sâu ly bia rồi bảo: Em thù, căm thù hắn, nó đã làm em thất vọng! Em sẽ trả thù.

- Đừng em ạ, nó sẽ ra tay trước, và em phải đi tù thì phí đời! trả thù phải có lý do, chứ không phải là căm hận…

- Anh sẽ rõ lý do vào tuần tới. Về đi!

Ôi, đàn bà.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog