Chia sẻ

Tre Làng

XIN

Các bạn vào đây có bài này hay lắm.

Em đi gọi mùi cỏ dại
Em đi gọi chiều trên ấy
Em đi gọi tình khờ khaọ, gọi trái vui, gọi lúc đong đầy.
Gọi buồn chưa chín. Ừ thôi chào hết.Em cúi lạy xin, xin hãy ngủ yên trong đáy lòng em, đừng khuấy ưu phiền.
Em đi tìm niềm hiền hòa,
Em đi tìm người chưa sống
Em đi tìm nơi nằm ngủ, tìm giấc mơ quen, tìm bóng cuộc đời.
Tìm hoài chưa thấy. Ừ thôi tìm kiếm. Em cúi lạy xin. Xin hãy là cây, xin hãy là hoa, đừng mãi băn khoăn.
Tình tình tình tình tang tang tang tang.
Em hát tặng em đấy.
Tình tình tình tình tang tang tang tang.
Em hát tặng em đấy. Và em lắng nghe xa vọng về, trong tim em một chút vui… em cười.

3 nhận xét:

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog