Chia sẻ

Tre Làng

BÉT NHÈ



Rượu, một trong mười phát minh vĩ đại của loài người. Loài người bị quyến rũ, bị mê hoặc bởi sự thăng hoa vô cùng vô tận của rượu cũng như sức mạnh và thuộc tính bí ẩn không thể nắm bắt của nó. 

Loài người tôn thờ sức mạnh của rượu, coi đó là một phần trong tính cách và bản lĩnh của đàn ông, chẳng thế mà những cuộc đọ rượu giữa những con người không quen, chưa quen, mới quen và rất quen cứ diễn ra từ xưa đến nay, từ nay đến mãi mãi về sau và thường được đặt theo một mỹ từ “Anh hùng tửu”. 

Loài người mê đắm những phút giây thăng hoa của rượu, nhưng cũng ngán ngẩm, sợ hãi những phút giây đằng sau sự thăng hoa ấy. Ai chẳng đã từng có lần tỉnh dậy với cái đầu nặng trịch, đau như búa bổ, người ngợm rã rời, chân tay như đi mượn, mồm miệng khô khốc, hồn phách thì mỗi vía bay 1 phương và thường tự hứa với mình “Lần sau thề không để say như thế này nữa, sợ lắm rồi”, ấy vậy nhưng cứ đưa chén rượu lên môi, dăm người bạn cười nói lung linh là y như rằng, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Nhờ có rượu, loài người có thể làm được rất nhiều điều kỳ diệu, nếu ai đó hỏi hỏi bạn “Sao hôm qua mày làm được như thế?”, câu trả lời thường là “Nhờ có rượu đấy”.

Nhờ có rượu, con hổ chỉ to bằng con mèo, mấy tập đoàn quân Hitle cũng phải đầu hàng mấy chai Vodka, thơ ca nhạc họa thì khỏi phải bàn cãi, vô số tác phẩm được ra đời trong lúc tác giả say nghiêng cả trời đất, không có rượu thì chưa chắc chúng ta đã có “Tiến quân ca”, chưa chắc đã có “Nối vòng tay lớn”. Ấy vậy mà 2 cụ trên vẫn chưa ăn thua với 2 cụ lớn hơn nữa, nhậu từ sáng đến tối với 2 cái chân chim sẻ. Tóm lại, nhờ có rượu, Tứ hải là giai huynh đệ, Bắc – Nam chỉ là chuyện vặt.

Rượu ngon là phải nhắm với bạn hiền, chả ai dại gì say 1 mình, ai thử 1 lần sẽ thấy nó vật vã, khổ sở như thế nào. Túm được mớ bạn hợp gu thì ngày nhậu ba cữ vẫn thấy thiếu, uống 1 mình thì 3 chén là say nhòe ra, thế mới ảo diệu. Có những con người kỳ lạ, gặp nhau trong những tình huống kỳ lạ, nói những câu chuyện kỳ lạ và kết thân với nhau cũng rất kỳ lạ. Nửa đêm, Kỳ lạ 1 gọi Kỳ lạ 2 “Anh ơi dậy uống rượu với em”, Kỳ lạ 2 nói “Giờ này anh ko muốn ra khỏi nhà”, “Anh có webcam không, bật lên”, vậy là tụi chúng nhậu với nhau qua cái webcam, cũng đủ say sưa đến sáng, tỷ thứ chuyện trên đời thông qua cái voice chat.

Uống rượu cũng như chơi trò Trốn-tìm, tìm được nhiều thứ, từ bạn bè đến những giây phút hoa, nhưng cũng là để đi trốn nhiều điều, mà thường thì “You can run but you can’t hide”. Khi thăng hoa cũng là lúc yếu đuối nhất của tâm hồn.

Cơ quan mình cũng có anh say suốt ngày và từ đó được gọi là bét nhè................

(Còn tiếp, nhưng chưa biết khi nào…)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog