Chia sẻ

Tre Làng

CÁC CHÚ CỨ PHÁ



Hồi xưa, hồi các chú còn chưa có trên đời này, anh nhớ đi đâu cũng thấy mấy chữ CCCP in trên xe cộ máy móc các kiểu. Dịch ra là Các Chú Cứ Phá – Ý kiểu như tội vạ đâu Liên Xô chịu ấy. 

Anh các chú hồi ấy nghịch đéo tả, toàn vác súng hơi nhằm bóng đèn với cả cà trâu bò mà bắn, có khẩu súng hơi hồi đấy hơi bị oách! Chim bồ câu, gà qué, ngan vịt, lợn, chó, mèo… bất cứ cái gì động đậy là bắn. Tội vạ đâu Liên Xô chịu, sợ đéo gì! Anh còn nhớ hồi ấy có chiếc phượng hoàng, lưng khoác súng hơi, đi đâu các em chết đứ đừ. Về sau lên đời con 67 xoáy nòng, khoác súng thể thao. Bây giờ cứ phải đeo ROLEX mới gọi là tay chơi, chứ hồi ấy đeo đồng hồ POLJOT thì gái đã chạy theo hàng đàn, phịch thoải mái, đuổi đi không hết.

Nhanh thật, mới đó mà mấy chục năm mẹ nó rồi!


Bài bên anh Tú

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog