Chia sẻ

Tre Làng

MẸ CHA CÁI "QUỸ KHIẾU KIỆN"

Chung quy, cũng chỉ là tiền, tiền, và tiền.

Giai đoạn nước rút, vừa phải tập trung gom tiền cúng cho các bố thầy cãi, thầy blogger, thầy kền kền các kiểu, vừa phải “minh bạch hóa” thu chi “quỹ khiếu kiện”, không có trò nào hay hơn việc bày ra một sự kiện rình rang, một mũi trúng nhiều đích.

Có cớ, chửi các nghị Cuốc hội, nào là vô tâm vô cảm… món này phục vụ câu view cho Sàm Chi Diện Đức.

Có cớ, huy động gấp tiền đóng góp của những người dân khốn khổ đang u mê vì kiện cáo, món này phục vụ các “dân oan” Đồng, Sơn, Dũng, Dật các kiểu. Các con giời này đi kiện cáo như VIP, một bước lên taxi, hai bước xuống taxi. Chả bù cho đám u mê, suốt ngày xe bus, sớm vạ vật lên thủ đô, trưa lếch nhếch dìu nhau về, bánh mỳ cắp nách cầm hơi.

Có cớ, để hợp thức hóa thu chi “quỹ khiếu kiện”, món này cũng phục vụ nốt đám đầu lãnh “dân oan” nói trên.

Có cớ, để tiếp tục xì tiền, món này phục vụ đám Hải thầy cãi, đám Kền kền rỉa xác, và các thầy blogger rận rân chủ như Nguyễn Xuân Diện, Lê Hiền Đức…

Khổ các con giời dân đóng góp, đóng thì phải đóng vì đã đâm lao, mà vẫn ngơ ngơ ngác ngác không hiểu đồng tiền của mình đi đâu, về đâu, về tay ai, và hiệu quả đang thực sự thế nào…?

Thắc mắc, thì bố bảo cũng không dám hỏi đám đầu bò đầu biếu Đồng Sơn Dũng!!!

Mẹ cha nó, chỉ khổ dân ngu.

Bài dinh của lão DG, LâmTrực@ đẽo gọt thêm mắm muối cho nó bốc mùi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog