Chia sẻ

Tre Làng

MẮC KẸT TRONG MỘT CHUYỆN TÌNH ĐÃ CHẬT CHỖ

Người ta vẫn thường tàn nhẫn nói về những kẻ thứ ba chẳng ra gì.

Người trong cuộc đổ lỗi chen ngang, khiến hạnh phúc bị tan hoang đổ nát.

Người ngoài cuộc nặng lời chỉ trích, rằng: “Chỉ có những kẻ tồi tệ mới phá vỡ bình yên.”

Người thứ ba là người:

Mắc kẹt trong một chuyện tình đã thực sự chật chỗ.

Mắc kẹt giữa chuyện tình riêng của người ta, chỉ vì trái tim đi xa nên là lầm đường lạc lối.

Mắc kẹt giữa trọn vẹn để kết thúc bên nào cũng trở nên dang dở.

Mắc kẹt đến ngạt thở giữa vô vàn nhớ và cần cố quên.

Mắc kẹt đến cùng quẫn, trái tim quỳ gối níu chân mặc lý trí đớn đau dứt khoát quay lưng cất bước.

Đã mắc kẹt, có dễ để loay hoay?

Chật chỗ nhưng vẫn hun hút khoảng cách.

Đâu thể chạm nổi vào yêu thương?

Đứng từ xa không chịu đựng được, nhưng muốn lại gần, sự thực đẩy ra càng xa hơn.

Người thứ ba là người:

Yêu một mình hoặc chỉ mang bóng dáng người tình.

Người thứ ba là người:

Đến sau chỉ còn lại nỗi đau thuộc về.

Hạnh phúc không để phần kẻ chậm chân.

Người thứ ba là người:

Dù có giằng thắng tình yêu, cũng có vui khi biết mình vừa xô ngã một người?

Hay là phải chấp nhận buông tay, học cách đắng cay từ bỏ?

Ra đi bất kể mang trên mình chỉ đầy thương tổn thôi?


Có ai muốn tự đâm mình vào khổ đau để gãy vụn?

Nhưng…

Có gì ngăn chặn được rung động xúc cảm?

Có ai cấm cản được nỗi nhớ và lời yêu?

Yêu không có sai hay đúng, chỉ có yêu sai người hoặc không đúng lúc. Định mệnh trái ngang!

Nếu bạn đã xem bộ phim "Yes or No" phần 2 hẳn lòng sẽ bỗng lặng một nốt như xuống hết dòng trên khuông nhạc trắng khi nghe đến đoạn hội thoại này:

- "Khi cháu yêu một người đang thuộc về người khác, rất đau lòng để có thể chấp nhận thực tế. Càng biết họ yêu nhau nhiều thế nào cháu sẽ càng đau khổ, và sẽ còn đau hơn nữa nếu cháu xen vào giữa họ. Cháu phải giữ kín mọi cảm xúc trong lòng, chờ đợi người đó nhận ra rằng cháu đang ở ngay đây"

- "Cháu đã sai à cô ?"

- "Chỉ là vì chúng ta đã gặp gỡ người đó sai thời điểm thôi. Thời gian trôi quá chậm để chúng ta có thể gặp người đó đúng lúc. Chúng ta đã gặp không đúng lúc và chúng ta là người phải đau."


Người thứ ba thật sự không hề muốn là người thứ ba, trong câu chuyện chỉ đủ cho hai người!

Em… thực sự chẳng thể từ bỏ anh!

LeNguyenNhatLinh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog