Chia sẻ

Tre Làng

TÂM SỰ VỚI UYÊN

LâmTrực@

Gửi em Uyên,

Anh thực sự tin rằng em và kể cả gia đình em đang bị lừa. Đứa nào nó lừa em?

Đó là những thằng đểu giả, những kẻ bán nước nuôi thân, những con lừa của ngoại bang đội danh dân chủ. Chính chúng đã đẩy em vào vòng tội lỗi, chính chúng đã cướp đi của em phần lớn cuộc đời, chính chúng đã và đang hành hạ em gia đình em và cả xã hội.

Nếu không giao du với chúng, chắc giờ này em đang tung tăng cùng các bạn sinh viên. Nếu không mắc mưu chúng chức giờ này em đang cùng gia đình chuẩn bị đón tết. Không có sự hà hơi tiếp xúc của chúng, chắc giờ này bố mẹ em không phải lặn lội vất vả theo đám đầu lĩnh kiện cáo khắp nơi. Anh hiểu bố mẹ em làm thế vì thương con, nhưng bản thân họ rất khó để nhận ra bộ mặt của những kẻ chống phá đất nước và dân tộc bởi chúng mang danh lòng yêu nước và công lý.

Sẽ chẳng có thứ công lý nào bênh vực cho kẻ chống lại đất nước mình, dân tộc mình. Cũng sẽ chẳng có thứ công lý nào bênh vực cho những kẻ nhẫn tâm chà đạp lên luân thường đạo lý bằng cách nổ mìn phá hoại tượng lãnh tụ tinh thần của một dân tộc. Công lý chỉ đứng về lẽ phải,  chính nghĩa, đứng về phía những ai đồng hành cùng dân tộc mà thôi

Rất khó có thể nói anh không trách, không giận em được. Nhưng sau bấy nhiêu thời gian, anh tự nhủ thầm em vẫn có thể là em ngày nào, trong em mầm thiện có lẽ vẫn đang sống.

Điều quan trọng là em hãy tĩnh tâm suy nghĩ, tôn trọng sự thật và khai báo sự thật để mọi việc mau kết thúc. Hãy suy nghĩ cho kỹ, những kẻ tung hô em, bợ đỡ em đang ở ngoài ung dung cùng gia đình, nhưng còn em, em được gì từ những lời tung hô bợ đỡ đó? em chẳng được gì cả  ngoài việc em có mặt tại nơi mà em và gia đình cũng như cộng đồng không muốn - đó là trại giam.  

Em đừng sợ quá khứ lỗi lầm, ai chả có lỗi lầm trong đời? Quan trọng là em nhận ra lỗi lầm của mình và sửa chữa nó càng sớm càng tốt. Anh tin mầm thiện vẫn đang sống trong em cùng khát vọng tự do và đó chính là điều tốt còn lại sau những gì em gây ra. Hãy nuôi dưỡng nó, hãy nuôi dưỡng tâm hồn mình, bởi điều thiện cũng phải được nuôi dưỡng như cơ thể, bằng cách cố gắng đào sâu vào nội tâm mình khi có thể, rằng tại sao mình lại trở nên như vậy mà không phải là như thế khác, bằng giao tiếp với người tử tế, bằng cách đọc sách và nghe nhạc tử tế, bằng cách tự đối thoại với các vấn đề của mình một cách nghiêm túc.

Anh cũng tin rằng, những sự tử tế cũng vẫn còn le lói trong kẻ khác, nhưng giờ nó bị che khuất. Em hãy cố gắng nhìn ra những điều đó nơi họ và vui mừng vì điều còn nhìn thấy. Hãy giáo hoá họ khi có thể, bằng những điều giản dị và thiện tâm, vì thiện tâm chính là cao cả và đẹp nhất chứ không phải sự màu mè. 

Điều cuối cùng anh muốn nói với em trước khi giao thừa  mang mùa xuân đến, đó là niềm tin cần được đặt đúng chỗ và đúng cách. Anh hiểu rằng, những gì em gây ra chỉ là kết quả của việc đặt niềm tin không đúng chỗ. Em đã tin một kẻ đào tẩu và sống lưu vong ở nước ngoài chống lại dân tộc mình như Thành, em đã tin vào một kẻ bệnh hoạn như Kha, em cũng đã tin vào nhưng tụng ca của những kẻ háo danh phản dân hại nước đội lốt yêu nước hay dân chủ và đó là một lỗi lầm. Hãy xem những gì họ làm cho dân tộc, cho đất nước, và cho người dân? Không gì cả đúng không em? Những thành phần bất hảo đó dù có đội lốt gì đi nữa cũng dần bị gạt ra khỏi lề của cuộc sống.

Anh chúc em mạnh khỏe, anh mong và tin em sẽ hối cải để tìm lại mùa xuân đã bị đánh cắp.


6 nhận xét:

  1. TRÀ ĐÁ VỈA HÈ15:40 15/1/13

    Uyên chắc chắn không có tội chỉ là do bố mẹ em quá nhu nhược mà đi theo quân bán nước mà thôi. Chúng ta không nên kì thị em hay trách móc gì cả.

    Trả lờiXóa
  2. Chỉ vì đồng tiền mà có thể bán bỏ đi danh dự của chính bản thân mình thậm chí liên lụy cả đến đứa con gái của mình. Khiến nó cũng phải lao theo vào vòng xoáy của mình tạo ra. Làm bố làm mẹ thật là tàn nhẫn.

    Trả lờiXóa
  3. Sinh Viên15:44 15/1/13

    Nghĩ mà cũng thật thật là đáng thương cho Uyên. Nhưng đây cũng chỉ là do bố mẹ em đã đi theo bọn người bán nước mà thôi. Khiến em không thể có một cuộc sống bình thường như bao bạn khác đồng trang lứa.

    Trả lờiXóa
  4. Râu Đen15:46 15/1/13

    Luôn có đường về cho con người biết hối cải trước khi quá muộn em hãy đưa ra quyết định đúng đắn của mình.

    Trả lờiXóa
  5. Nặc danh21:25 15/1/13

    Vũ Hoàng Sơn là ai mà viết trúng, đúng wá trời luôn!

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog