Chia sẻ

Tre Làng

MIẾNG CƠM TRONG BỮA CƠM


Có người, và là người có trách nhiệm, có lần đã cắc cớ hỏi nhà báo Trần Đăng Tuấn vì sao ông lại lấy tên Quỹ từ thiện là Cơm Có Thịt. Một câu hỏi thể hiện một tư duy cực kỳ “xôi thịt” khi mà cái tâm thế người hỏi, cái nhìn người hỏi chỉ thấy chữ “Thịt”.

Một tin không lạ, về tình trạng suy dinh dưỡng vừa được Viện Dinh dưỡng quốc gia công bố. Theo đó, 20,8% trẻ em nông thôn suy dinh dưỡng, nhẹ cân. Tin này không lạ ở tỷ lệ 20,8% suy dinh dưỡng này, cho dù, nó gấp đôi so với thành thị.

Nhớ hồi nhà báo Trần Đăng Tuấn, người khởi xướng chương trình Cơm Có Thịt làm hồ sơ xin lập quỹ Cơm Có Thịt, có người, và là người có trách nhiệm, đã cắc cớ hỏi ông vì sao lại là Cơm Có Thịt.

Một câu hỏi thể hiện một tư duy cực kỳ “xôi thịt” khi mà cái tâm thế người hỏi, cái nhìn người hỏi chỉ thấy chữ “Thịt”.

Trong 6 ngộ nhận về tình trạng “nghèo tuyệt đối” ở nông thôn, miền núi, điều ngộ nhận tai hại nhất là chúng ta nhìn nhận những bữa cơm thiếu một cách vật lý và trường kỳ những miếng thịt, giống y như việc xem xiếc thú, không bao giờ đặt câu hỏi, không quan tâm đến số phận, xuýt xoa, buôn dưa lê trong những bữa nhậu salon thừa mứa, và để rồi quên bẵng ngay sau đó.

Trong bức thư ngỏ gửi Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Phạm Vũ Luận, nhà báo Trần Đăng Tuấn viết: Lên vùng cao, chúng tôi không chỉ nhìn, mà còn ghi hình lại nhiều cảnh ăn uống của học sinh. Có đủ mọi cảnh: 1-Có những học sinh buổi trưa nhịn ăn vì không có gì mang theo đến lớp. Có những bé mầm non đến bữa thì cô giáo phải “véo” từ các nắm cơm của các em khác dồn lại để cho cháu ăn. 2- Có những học sinh không ăn cơm, mà ăn bí, ăn củ. 3- Học sinh có đủ cơm ăn, nhưng thức ăn là măng, muối riềng, muối ớt 4- Học sinh ăn cơm có chút thức ăn mang từ nhà là chút cá khô hay thi thoảng (rất hiếm) có miếng thịt.

Ở miền núi, thường niên là những bữa cơm “tự kỷ” với vài ba miếng bí ngô, dăm quả ớt, mấy miếng măng chua.

Ở miền núi, có những đứa trẻ săn bắt chuột để ăn, trước khi quên hẳn mùi vị của một miếng thịt.

Ở miền núi, những đứa trẻ bụng ỏng đít beo với nhúm cơm đựng trong túi nilon trường kỳ chan nước muối.

Và ở miền núi, cũng không thiếu những đứa trẻ không có thậm chí cơm để mà ăn, khi cả quá khứ, hiện tại, tương lai của cả gia đình trông cả vào yến gạo cứu trợ hàng tháng, dăm con cua móc dưới suối, vài đọt chuối hái được trên rừng.

Có đi miền núi, có đến những vùng xâu vùng xa, mới hiểu rằng mình viết “đồng bào thích ăn cua suối nướng” là mình chẳng hiểu gì hết. Con cua suối, một nguồn lây tả, chẳng qua cũng giống như con chuột xó nhà, thuần túy là một thứ thịt.

Nhưng câu chuyện suy dinh dưỡng của những đứa bé, thuộc vể phạm trù miếng cơm manh áo đang chỉ phản ánh một thực tế là tình trạng thiếu đói, đang không thiếu phổ biến ở nông thôn và miền núi.

Cần nhắc lại một sự thật, rằng trong năm 2012, có hơn 1 triệu lượt đồng bào thiếu đói. Chính xác là 1.911,8 lượt nhân khẩu, từ dùng chính thức, để nói về một thực trạng có thật, của Tổng cục Thống kê. Mở ngoặc thêm rằng thiếu đói chủ yếu xảy ra ở vùng Trung du, miền núi phía Bắc; vùng Bắc Trung bộ, Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên. Thiếu đói, cho dù thực hiện chính sách an sinh của Chính phủ, đã có tới 22,6 nghìn tấn lương thực và 24,4 tỷ đồng được dùng để cứu đói.

Ở nông thôn, ở miền núi, tình trạng “nghèo tuyệt đối” bao giờ cũng được mô tả bắt đầu bằng việc thiếu ăn, thiếu ăn dẫn đến suy dinh dưỡng, mù chữ, bệnh tật, ô nhiễm môi trường… “không tương xứng với bất kỳ điều kiện sống nào của con người”. Cái nghèo ở nông thôn, ở miền núi, là những cái nghèo vật lý, nghèo thô thiển khi miếng thịt cũng là hãn hữu trong mỗi bữa ăn, thậm chí, thiếu cả thành tố tối thiểu làm nên bữa cơm của người việt là Cơm.

Có lẽ, tiếng chuông báo động về tình trạng suy dinh dưỡng chỉ có thể bắt đầu chấm dứt khi mà mỗi cuối năm, khi hân hoan báo cáo thành tích “Xuất khẩu gạo số 1 thế giới”, chúng ta cũng có thể tự hào nói rằng: Ở Việt Nam, không có một người dân nào thiếu đói.

Nguồn Đào Tuấn

38 nhận xét:

  1. Minh cung hi vong o cau ket bai, toi nghiep nhung nguoi dan mien nui va nhung tre em mien nui, cai gi cung thiet thoi k chi mieng com ma ca dieu kien sinh hoat ! Nguoi dan toc ho van noi cai an quan trong hon cai chu cung dau sai dau, doi thi hoc lam sao duoc !

    Trả lờiXóa
  2. Hi vọng sẽ sớm giải quyết được vấn đề xóa đói giảm nghèo bền vững, không còn những tình trạng thiếu ăn xảy ra, mọi người đều có cơm ăn áo mặc.

    Trả lờiXóa
  3. chúng ta phải biết đoàn tụ lại chia sẽ cho nhau những miếng cơm manh áo dù đó là nhỏ nhưng nó đem lại cho người khác một cuộc sống tốt đẹp hơn vì thế hãy chung tay xây dựng đất nước này tươi đẹp hơn

    Trả lờiXóa
  4. có lẽ chúng ta phải biết chia sẽ những tình cảm dù chỉ là nhỏ nhoi cũng đem lại cho người khác hanh phúc. hãy chung tay vì công đồng vì một thế giới ngày mai

    Trả lờiXóa
  5. miếng cơm manh áo cuộc sống khổ cực không một ngày bình yên và hạnh phúc. Có lý gì mà chúng ta thấy những người không được may mắn như những người bình thường hãy chia sẻ những khó khăn khổ cực ấy giúp họ vượt qua mọi khó khăn gian khổ

    Trả lờiXóa
  6. có phải chăng cuộc sống thay đổi bệnh vô cảm lại càng trầm trọng nó xâm chiếm con người làm ngơ với mọi người xung quanh. hãy nhìn và cảm nhận hãy làm theo tình cảm con người giúp nhau khi gặp khó khăn

    Trả lờiXóa
  7. cuộc sống với nhiều thăng trầm. hãy có gắng giúp đỡ nhau vượt qua mọi khó khăn gian khổ

    Trả lờiXóa
  8. miếng cơm manh áo lúc khó khăn thì phải giúp đỡ nhau vượt qua mọi khó khăn gian khổ đừng để có người thì giàu quá mức người thì nghèo ko có bữa cơm mà ăn

    Trả lờiXóa
  9. hãy quan tâm nhiều hơn tới những người có hoàn cảnh khó khăn gian khổ đừng để họ phải chịu khó khăn mà đáng lẽ họ có thể hướng niềm vui hạnh phúc và sự ấm no

    Trả lờiXóa
  10. Ở Việt Nam, không có một người dân nào thiếu đói, không ai mù chữ, ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. Ước mơ muôn thủa từ ngàn đời xưa.Chúng ta hãy sống, hãy cảm nhận, hãy sẻ chia vì cộng đồng, vì một Việt Nam thịnh vượng các bạn nhé!

    Trả lờiXóa
  11. thật đáng thương cho những đứa trẻ như vậy thịt chuột cũng là thịt,buổi trưa không có cơm thì nhịn vậy học hành sao được

    Trả lờiXóa
  12. thật đáng buồn khi chúng ta là một nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới mà lại có trẻ em phải thiếu ăn nhịn đói suy dinh dưỡng.lại có những đứa trẻ suốt ngày ăn đến béo phì cả người ra.đúng là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra

    Trả lờiXóa
  13. rất đúng.cần phải có những sự quan tâm đến người nghèo sự quan tâm đến dân tộc thiểu số dân tộc ít người vùng xâu vùng xa nghèo đó .phải xóa giặc đói giặc dốt như bác hồ đã nói

    Trả lờiXóa
  14. Cần có sự chung sức của cộng đồng để đất nước mình không còn tình trạng như trên. Vì một Việt Nam khỏe mạnh.

    Trả lờiXóa
  15. và cần phải có sự thay đổi về vật chất kiểu điện đường trường trạm đến vùng cao dần dần đảm bảo cuộc sống ấm no cho người dân ở nơi đây,như thế mới an tâm cho con đi học được

    Trả lờiXóa
  16. Cuộc sống quá nhiều màu sắc,hi vọng nhà nước có thể hỗ trợ tốt cho những con người và vùng đất như thế này,dân có sướng thì nước mới phát triển được

    Trả lờiXóa
  17. Cuộc sống quá nhiều màu sắc,hi vọng nhà nước có thể hỗ trợ tốt cho những con người và vùng đất như thế này,dân có sướng thì nước mới phát triển được

    Trả lờiXóa
  18. đất nước ta đang rất tích cực trong các chính sách an sinh của xã hội, mong rằng bà con đồng bào các dân tộc miền núi sẽ sớm có cuộc sống đầy đủ hơn

    Trả lờiXóa
  19. đọc mấy cái bài này đau xót thật, bình thường thì không sao, đọc xong thấy mình còn sướng quá, vậy mà bình thường cứ kêu mình khổ

    Trả lờiXóa
  20. mỗi năm bao nhiêu tiền ủng hộ người nghèo chẳng thấy đâu hết, chẳng thấy cải thiện tình hình gì cả, vẫn đói, vẫn nghèo như đúng rồi

    Trả lờiXóa
  21. so với ngày xưa bây giờ sướng chán rồi, chỉ ở nông thôn mới suy dinh dưỡng thật sự thôi, ngoài thành phố vẫn suy dinh dưỡng đầy ra, toàn là biếng ăn í chứ

    Trả lờiXóa
  22. những người khổ là những người không biết mình khổ, mình biết họ khổ nhưng cũng chẳng giúp được gì

    Trả lờiXóa
  23. nhìn những đứa trẻ miền núi đi học mà toàn ăn cơm không chan nước canh thật tội nghiệp quá

    Trả lờiXóa
  24. dự án Cơm có thịt, nghe tên đã thấy ý nghĩa và cảm động chứ đâu có tầm thường như một số người thầm nghĩ đâu

    Trả lờiXóa
  25. Có phải đứa trẻ đang cầm mấy con chuột không nhi? thương quá.

    Trả lờiXóa
  26. Khi chúng ta cơm nó áo ấm thì vẫn còn những con người như thế. Hi vọng sẽ sớm giải quyết được vấn đề xóa đói giảm nghèo bền vững, không còn những tình trạng thiếu ăn xảy ra, mọi người đều có cơm ăn áo mặc, được học hành

    Trả lờiXóa
  27. thương thay cho những trẻ em nghèo ở vùng cao không được hưởng điều kiện vật chất no ấm như những trẻ em thành thị

    Trả lờiXóa
  28. những dự án như thế cần được nhân rộng, chẳng gì hơn nghĩa cử "lá lành đùm lá rách", một miếng khi đói bằng một gói khi no

    Trả lờiXóa
  29. Những dự án như vậy cần được phát triển nhiều hơn, xóa đói giảm nghèo là một trong những mục tiêu cần được thực hiện

    Trả lờiXóa
  30. Ở nông thôn, ở miền núi, tình trạng “nghèo tuyệt đối” bao giờ cũng được mô tả bắt đầu bằng việc thiếu ăn, thiếu ăn dẫn đến suy dinh dưỡng, mù chữ, bệnh tật, ô nhiễm môi trường… hi vọng tình trạng này sớm được cải thiện

    Trả lờiXóa
  31. nhìn tấm ảnh thương quá, trẻ em ở những vùng nông thôn và miền núi vẫn còn nhiều khó khăn. Hi vọng nhà nước sẽ sớm có những chính sách giúp các em có đk tốt hơn, được ăn học đàng hoàng

    Trả lờiXóa
  32. cuộc sống thật là khó khăn đối với những hộ dân ở các miền núi và đồng bằng khi phải chịu những hậu quả khắc nghiệt của thiên tai, tôi mong rằng chúng ta hãy chung tay xây dựng đất nước mình ngày càng giàu đẹp hơn, văn minh hơn.

    Trả lờiXóa
  33. tôi mong rằng có nhiều quỹ từ thiện như thế ra đời ngày càng nhiều, đó là sự giúp đỡ và hưởng ứng ngày càng nhiều của toàn xã hội chứ không phải dừng lại ở một số cá nhân nữa.

    Trả lờiXóa
  34. Mặc dù nước ta hiện nay đã tiến hành xóa đói giảm nghèo rất tích cực nhưng vẫn chưa thể xóa được tất cả.Đâu đó vẫn còn những em nhỏ không có cơm ăn áo mặc ,những gia đình phải lo từng bữa ăn.Cho dù là rất đau lòng nhưng mình cũng không thể giúp gì được.Chỉ mong Đảng và nhà nước tiếp tục kế hoạch xóa đói giảm nghèo để sau này sẽ không còn ai phải sống khổ cực nữa!

    Trả lờiXóa
  35. tiền ủng hộ người nghèo chẳng thấy đâu hết, chẳng thấy cải thiện tình hình gì cả, vẫn đói, vẫn nghèo, thà ai ủng hộ thì ủng hộ tận nhà lun, thế này thì khổ người ta quá.

    Trả lờiXóa
  36. hãy đùm bọc yêu thương các bạn nhé, truyền thống lá lành đùm lá rach, lá rach it dum la rach nhiều ma. đó là sự giúp đỡ và hưởng ứng ngày càng nhiều của toàn xã hội chứ không phải dừng lại ở một số cá nhân nữa.

    Trả lờiXóa
  37. Ở nông thôn, ở miền núi, tình trạng “nghèo đói” bao giờ hết đây, thiếu ăn dẫn đến suy dinh dưỡng, mù chữ, bệnh tật, ô nhiễm môi trường… hi vọng tình trạng này sớm được cải thiện

    Trả lờiXóa
  38. Ở những vùng nông thôn, vùng cao, vẫn còn tình trạng nghèo đói, lạc hậu. Hi vọng đảng và nhà nước sớm giả quyết vấn đề này, dù biết là rất khó khăn

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog