Chia sẻ

Tre Làng

NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3 CÓ TỪ BAO GIỜ?

Ngày 8 tháng 3 hàng năm đượi coi là ngày Quốc tế Phụ Nữ. Tuy nhiên, ý nghĩa ban đầu của ngày lễ dành cho phái đẹp này là gì và nó ra đời từ khi nào thì không phải người nào cũng nắm rõ được.
Khởi đầu với mục đích chính trị, ngày 8-3 được coi là ngày thế giới ghi nhận những thành tựu của chị em trong các lĩnh vực: kinh tế, chính trị và xã hội. Tuy nhiên màu sắc chính trị ngày càng phai nhạt dần, gần đây cánh mày râu dùng ngày này để thể hiện tình cảm với những người phụ nữ xung quanh họ. Một số nước ở phương Tây, ngày mùng 8-3 và ngày Lễ tình nhân được coi là một.

Tuy nhiên, ở một số vùng khác, màu sắc chính trị vẫn còn khi người ta dùng ngày này để đấu tranh đòi quyền lợi cho phụ nữ. Nhưng trên hết đây cũng được coi là ngày bắt đầu cho một mùa Xuân mới mà người phụ nữ giữ một vai trò quan trọng trong việc duy trì sức xuân giữa lòng nhân loại.

Ngược dòng lịch sử, ngày Quốc tế Phụ Nữ đầu tiên được tổ chức vào ngày 28 tháng 2 năm 1909 tại Mỹ theo tuyên bố của Đảng xã hội Hoa Kỳ. Trong Hội nghị phụ nữ được tổ chức vào ngày 8 tháng 3 năm 1910, 100 đại biểu nữ thuộc 17 nước đòi quyền bầu cử cho nữ giới. Chủ tịch Clara Zetkin, người Đức đã đề nghị chọn ngàyquốc tế phụ nữ để nhớ ơn những phụ nữ đã đấu tranh trên toàn thế giới từ những năm 1857. Hội nghị đã thống nhất chọn ngày 8 tháng 3 là ngày Quốc tế Phụ Nữ. Ngày đó năm 1911 đã có hơn một triệu người tham gia ở các nước Áo, Đan Mạch, Đức và Thụy Sĩ.

Năm 1912, nhà thơ Mỹ James Oppenheim viết bài thơ Bánh mì và Hoa hồng. Kể từ đó nó trở thành bài hát chính thức của ngày Quốc tế Phụ Nữ.

Ngày 8 tháng 3 năm 1975, Liên Hiệp Quốc bắt đầu chú ý và tổ chức ngày Quốc tế Phụ Nữ. Năm 1977, nghĩa là hai năm sau ngày Quốc tế Phụ Nữ, Liên Hiệp Quốc quyết định mời các nước dành một ngày để nói lên quyền lợi của người phụ nữ và hòa bình thế giới. Và ngày 8 tháng 3 được chọn để trở thành ngày lễ chung cho nhiều quốc gia trên thế giới
Hiện nay, ngày Quốc tế Phụ Nữ vẫn còn được xem là ngày lễ chính thức tại những nước sau đây: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bulgaria, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Macedonia, Moldova, Mông Cổ, Nga, Tajikistan, Ukraine, Uzbekistan, và Việt Nam. Trong những xã hội này, đàn ông tặng hoa và quà cho những người phụ nữ trong đời của họ như mẹ, vợ, bạn gái... Tại một số nơi, nó cũng được xem tương đương với Ngày dành cho mẹ (Mother"s Day).

Theo Wikipedia

9 nhận xét:

  1. có lẽ giờ phút này ở ta đang tưng bừng kỷ niệm mùng 8 tháng 3 thì bên một số nước phương Tây chắc là đang im lìm nhỉ

    Trả lờiXóa
  2. Mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất!Chúc mừng mẹ của con nhân ngày mùng 8 tháng 3.Con yêu mẹ

    Trả lờiXóa
  3. Ngày mùng 8 tháng 3 đã sáp trôi qua rồi, có ngày này để chúng ta cùng tôn vinh phái đẹp, sự hi sinh của họ cho gia đình, cho sự nghiệp và cho cả xã hội

    Trả lờiXóa
  4. Chúc tất cả chị em phụ nữ ngày mùng 8 tháng 3 thật vui, thật hạnh phúc và dồi dào sức khỏe, luôn tươi trẻ. hihi

    Trả lờiXóa
  5. có những người phụ nữ được hưởng hạnh phúc, được sống trong nền văn mình thì lại có những cô gái chịu cảnh nghèo đói hay bị bắt bán dâm, bị đối xử tàn tệ. Haiz

    Trả lờiXóa
  6. ở VN có cả ngày 20 tháng 20 và ngày 8 tháng 8. Chúng ta tự hào vì nước ta là một trong những nước mà phụ nữ có nhiều quyền bình đẳng bậc nhất

    Trả lờiXóa
  7. Bác luôn tôn trọng, đề cao quyền bình đẳng của phụ nữ
    Năm mới Bính Tuất

    Phụ nữ đồng bào

    Phải gắng làm sao

    Gây "Đời sống mới"

    Việc thành là bởi

    Chúng ta siêng mần

    Vậy nên chữ cần

    Ta thực hành trước

    Lại phải kiệm ước

    Bỏ thói xa hoa

    Tiền của dư ra

    Đem làm việc nghĩa

    Thấy của bất nghĩa

    Ta chớ tham tàn

    Thế tức là liêm

    Đã liêm thì khiết

    Giữ mình làm việc

    Quảng đại công bình

    Vì nước quên mình

    Thế tức là chính

    Cần, kiệm, liêm, chính

    Giữ được vẹn mười

    Tức là những người

    Sống "Đời sống mới".

    Trả lờiXóa
  8. Mùng 8 tháng 3 em ra thăm vườn. Chọn một bông hoa xinh tươi tặng cô giáo. Nào bông nào đẹp, nào bông nào xinh. Muốn đến thăm cô tung cánh hoa ra nào. Mùng tám tháng ba em ra thăm vườn. Chọn một bông hoa xinh tươi tặng

    Trả lờiXóa
  9. Mùng 8 tháng 3 em ra thăm vườn. Chọn một bông hoa xinh tươi tặng cô giáo. Nào bông nào đẹp, nào bông nào xinh. Muốn đến thăm cô tung cánh hoa ra nào. Mùng tám tháng ba em ra thăm vườn. Chọn một bông hoa xinh tươi tặng... Lời hát vui quá!

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog