Chia sẻ

Tre Làng

NGUYỄN ĐẮC KIÊN HÃY NGẪM LẠI LỜI MÌNH NÓI

Về nội dung bài viết: “vài lời gửi đến Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng”, của anh mấy ngày qua trên các diễn đàn, blog đều có đăng nham nhảm và tên tuổi của anh cũng theo đó mà nổi lên như cồn. Ở đây, Tôi đứng trên cương vị một người từng làm báo gửi đến anh một vài suy nghĩ thế này.

Người Việt Nam ta thường có câu: “con chó trước khi nằm còn phải cuốn ổ và ngửi chỗ ba lần, con người trước khi nói phải suy nghĩ và uốn lưỡi ba lần rồi mới nói”. Câu nói này tuy có phần thô tục nhưng ngẫm lại đó là một câu nói sâu cay mà ông cha ta đã đúc kết được từ thực tiễn cuộc sống.

Đọc câu nói trên tôi liền suy nghĩ đến vụ “nhà báo” Nguyễn Đắc Kiên, không biết anh sinh ra và lớn lên ở đâu? sống và học tập trong môi trường giáo dục nào? mục đích anh theo đuổi cái sự học và công việc đó để làm gì? Anh là “nhà báo”, à quên anh đã từng là nhà báo thôi còn giờ thì không anh đã không còn đủ tư cách là nhà báo nữa! là người có trình độ học vấn cao? nhưng theo tôi có lẽ sự am hiểu về lịch sử Việt Nam của anh còn quá ít ỏi, nên mới viết ra những lời lẽ vừa qua. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói một câu rất hay như thế này: “Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”. Thiết nghĩ anh cũng nên đọc lại kiến thức lịch sử Việt Nam và suy ngẫm về những phát ngôn “gây tiếng vang” của mình? Thì sẽ hiểu được lý do vì sao Việt Nam lại chọn Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng duy nhất. Anh cũng chỉ là một thanh niên có suy nghĩ và bản lĩnh chính trị kém xa các bậc tiền bối đã cống hiến cả đời mình cho Đảng, cho đất nước này. Đối với họ hành động của anh như “ăn cháo đá bát” vậy. Hãy thử nhìn sang các nước khác với chế độ đa đảng liệu người dân có được cuộc sống yên bình, xã hội ổn định như Việt Nam hay không? hay họ lại nơm nớp lo sợ mỗi khi ra đường?

Nguyễn Đắc Kiên - Hãy ngẫm lại lời mình nói!

Về việc anh nói đến phi chính trị quân đội, đây là bằng chứng cho thấy rằng anh quá ngây thơ và không hiểu biết chính trị. Anh đã bị “nhồi não” thông tin tuyên truyền của phương Tây rồi. Cho thấy anh không hiểu bản chất của vấn đề. Xin nhớ rằng trên thế giới không có một quốc gia nào có quân đội phi chính trị cả!

Bản chất của quân đội là sức mạnh, là quyền lực, mà đã là quyền lực thì có chính trị! Trên thế giới có biết bao cuộc đảo chính do quân đội thực hiện! Trong bất kỳ quân đội của nước nào cũng đều có các bộ phận tình báo, gián điệp, được các đảng phái kiểm soát chặt chẽ, vậy phi chính trị ở đâu? Anh đang mơ sao?

Là người làm báo lâu năm trong nghề ắt hẳn anh hiểu rất rõ đặc thù của báo chí nước ta. Thực chất, bài viết của anh trên blog cũng như rất nhiều những bài viết khác của tất cả các công dân mạng “đến và đi” trên các trang mạng internet. Mọi chuyện sẽ không có gì to tát nếu phần tác giả bài viết chỉ độc cái tên “Nguyễn Đắc Kiên”. Đằng này ngay phía dưới bài viết lại đăng trình ình dòng chữ “theo ý kiến cá nhân của Nguyễn Đắc Kiên – nhà báo, Báo Gia đình và Xã hội”.

Vấn đề mấu chốt là ở đây, anh đăng bài trên blog với danh nghĩa cá nhân, không phải viết bài cho tòa soạn, hà cớ gì lại đính kèm chữ “Báo Gia đình và Xã hội”. Nếu chịu khó bình tĩnh suy ngẫm lại, anh sẽ thấy được những rắc rối mình đã gây cho đồng nghiệp và tờ báo nơi anh đang làm việc. Vậy mà, anh chẳng những không nghĩ mà còn quả quyết như đinh đóng cột trên BBC rằng: “Tôi hoàn toàn nhận thức được hệ quả của bài viết trên, nhưng việc này hoàn toàn do mệnh lệnh đạo đức của tôi”. Vậy hóa ra bấy lâu nay, khoác trên mình chiếc áo ký giả, gắn trên mình trọng trách cao cả làm công việc định hướng dư luận, anh lại luôn tâm niệm “mệnh lệnh đạo đức” là sẵn sàng vì cá nhân mà bắt đồng nghiệp và cơ quan nơi mình làm việc phải gánh chịu hậu quả do mình gây ra sao?

Cảm tính ai cũng có, nhưng một người làm báo, có học thức, có địa vị xã hội khi đưa bất cứ thông tin nào lên truyền thông đại chúng cần phải cân nhắc kỹ càng, để định hướng dư luận chứ không phải làm rối loạn xã hội để các thế lực phản động vịn cớ “thừa nước đục thả câu” gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Dù hành động của anh là vô tình hay cố ý thì đó cũng là một sai lầm đối với một người làm báo.

Bạn đọc Phú Vinh
(Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả)

24 nhận xét:

  1. đúng là báo trí ngày một nhảm nhí. các cơ quan báo trí bây giờ phải lên cho đám đội ngũ công nhân viên đi học hết lại lịch sử đất nước và cho thấm hiểu thêm về chính trị và pháp luật việt nam, không bị thấm nhuẩn tư tưởng của bọn phản động phản, bọn tbcn

    Trả lờiXóa
  2. báo trí đúng là nơi để mọi người chia sẻ thông tin và tỉm hiểu thông tin về tình hình chính trị, vh-xh, đs- pl mà lại có thể để thằng ranh con k hiểu gì về bản chất giai cấp của chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa mac-lenin lên đây ăn nói sằng bậy. mày biết cha ông chúng tao đã bỏ sương máu và tính mạng để có ngyaf đất nước đc như hôm nay không

    Trả lờiXóa
  3. thằng này nhiễm văn hóa của bọn tbcn và phương tây quá nhiều mà quên rằng lịch sử chứng minh rằng đảng cộng sản việt nam đã làm tốt nhiệm vụ bảo vệ chính trị và bảo vệ đất nước một cách anh dũng và kiên cường mới có ngày hôm nay

    Trả lờiXóa
  4. phải công nhận rằng báo trí là công luận là nơi mà mọi người có thể phản ảnh nhưng điều bất bình trong xã hội hay chia sẻ các thông tin vh-kt-ds-xh nhưng với những loại nhà báo thái hóa biến chất k hiểu rõ đc bản chất của vấn đề như thằng nhà báo này thì tốt nhất là nên cho nghỉ thui

    Trả lờiXóa
  5. thằng này ngu từ tuy duy tới cách hành sử. đã không biết gì về lịch sử dựng nước và giữ nước của cha ông ta thì đừng có phá, đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta giành thắng lợi trong cả thời chiến và thời bình lịch sử chứng minh điều đó

    Trả lờiXóa
  6. chú mày non cả về lý luận chính trị tới thực tiễn chú e kiên ak

    Trả lờiXóa
  7. đúng là ngu còn tỏ ra nguy hiểm kiên ak

    Trả lờiXóa
  8. cái loại cà rốt cà chua không hiểu gì về đảng và đất nươc ăn nói hàm hồ con cho kiên này mày phí công nuôi dưỡng của đất nước và gđ

    Trả lờiXóa
  9. nhưng thằng ngu về lý luận lẫn thực tiện như thằng kiên này thì cho nó F10 đi thui

    Trả lờiXóa
  10. ăn nói hàm hồ con chó có đuôi con người phải có kiên thức. mày fai tìm hiểu lại về lý luận và thực tiễn của nước việt nam đi nhé KIÊN

    Trả lờiXóa
  11. trình độ con vịt thiếu hiểu biết về lý luận và lịch sử nước việt nam tao quá kiên ak

    Trả lờiXóa
  12. có trang blogs phản động nó tung hô thằng này như một vị thần. thần gì tôi không biết chứ thằng này là thần ngu chứ thần gì nữa

    Trả lờiXóa
  13. bản thân thằng này khong có tư cách của một nhà báo chân chính cái nó nói và viết lên đầy tính cá nhân và chủ nghĩa tư bản

    Trả lờiXóa
  14. Báo chí là nơi để mọi người chia sẻ thông tin, tìm hiểu thông tin về chính trị, đời sống xã hội, những người có văn hóa, học thức, đọc báo phải biết chọn lọc, lắng nghe thông tin từ nhiều phía, chắt lọc ra thông tin đúng, không thể để những kẻ lộng ngôn, kém hiểu biết, ăn nói hàm hồ và tự xưng mình là nhà báo xúi bẩy linh tinh được.

    Trả lờiXóa
  15. Không thể để những kẻ thiếu hiểu biết, ăn không nói có, viết bậy bạ vào báo chí, gây ảnh hưởng xấu

    Trả lờiXóa
  16. Bào chí là phương tiện thông tin đại chúng, vì thế đừng có để những thông tin sai lệch hay những bài viết lộng ngôn, nguy hiểm lắm

    Trả lờiXóa
  17. Nhà báo mà ai cũng thiếu hiểu biết đã thế lại còn viết láo, viết bậy thế này thì đúng là thảm họa, tên này không có tư cách làm nhà báo

    Trả lờiXóa
  18. Báo chí thời nay thật đáng sợ, một con người bình thường chẳng có tài cán gì và trước nay cũng chẳng mấy ai nhớ đến vì không có thành tựu gì cho đời, sau một đêm ngủ dậy lại nổi tiếng nhanh như Nguyễn Đắc Kiên. Là vì ông này chỉ viết một bài có hơi hướng phản động, vuốt đuôi bọn gây rối, thế là được thế lực xấu bên ngoài tung hô, bọn thù địch ca tụng, thế là nhiều người hiếu kỳ tìm đọc, rồi thành "anh hùng", còn có vài nick ảo trên mạng lập ra nhóm gọi là "sát cánh bên Nguyễn Đắc Kiên". Hehe, vụ này làm mình nhớ lại vụ Hoàng Thùy Linh năm nào, thế là thành nổi tiếng...

    Trả lờiXóa
  19. Thằng này bị bọn nước ngoài mua chuộc rồi, nhận tiền của chúng nó rồi ngồi viết xấu chế độ, xấu nhà nước ta. Chết vì tiền thôi.

    Trả lờiXóa
  20. Nặc danh14:11 4/3/13

    He he, các cụ bàn xôm quá, em nghĩ thằng này cũng là PR tên tuổi thôi.
    Cho nên nó cũng giống như gái xấu muốn nổi tiếng cưa việc cởi truồng, khoe vếu và khoe giống vậy.
    Haiz, đó cũng là cách Kiên tự lăng xê mình đấy.

    Các cụ nói thế, em nghĩ là thằng này nên vào confessions mà xung tội. Nhục quá.

    Trả lờiXóa
  21. Đây gọi là nổi lềnh phềnh ý nhỉ? Làm vài câu phát biểu xanh rờn là gây ra hiệu ứng trên mạng xã hội. Ai ai cũng biết đến tên. Kể cũng hay! Nhưng mà hậu quả thì...ôi thôi!!! Còn gia đình thì không biết giấu mặt vào đâu vì có người con như anh. Haiz...

    Trả lờiXóa
  22. ơi sời nói về đám báo trí theo kiểu của thằng nhà báo kiên này thì thôi tốt nhất hội liên hiệp báo trí việt nam cho nghỉ đi. ăn nói chẳng biết gì

    Trả lờiXóa
  23. kiên ak có ăn học và được sự đào tạo nuôi dậy của gia đình và xh mà không biết thế nào là đúng là sai mà chỉ biết ăn nói sằng bậy chẳng hiểu bản chất của chủ nghĩa xã hội cả

    Trả lờiXóa
  24. thằng nhà báo ăn nói ko suy nghĩ thì tính tiền gì

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog