Chia sẻ

Tre Làng

NGUYỄN BÁ THANH - LÀM ĐI, ĐỪNG NÓI NHIỀU

“Đừng nói nhiều, hãy làm đi!”, đó là thông điệp gắn với hình ảnh Nguyễn Bá Thanh - người đàn ông đã làm thay đổi bộ mặt của thành phố Đà Nẵng. Hiếm có lãnh đạo nào lại được nhiều người dân thành phố nhắc đến hàng ngày với thái độ cảm phục.

Không chỉ có vậy, ông đem đến cho nhiều người niềm hy vọng ở năm 2013, khi ông sẽ thực sự bắt tay vào việc chống tham nhũng ở vị trí Trưởng ban Nội chính Trung ương.

Vì vậy, NAM quyết định chọn ông làm Man of the year 2012.



TỪNG NHỊN ĂN ĐI HỌC

Ra đời năm 1953 tại một vùng quê nghèo ở huyện Hòa Vang, Đà Nẵng, Nguyễn Bá Thanh là con nông dân, có lúc phải nhịn ăn mà đi học, dùng bút tre mà viết (như ông đã bộc bạch trong cuộc nói chuyện với 176 trẻ em hư ở Đà Nẵng). Ông Nguyễn Bá Thanh thừa hưởng tính quyết liệt, bộc trực, sẵn sàng tranh luận đến cùng để tìm ra chân lý của người miền Trung, và liều chết “bắn đến viên đạn cuối cùng” của người cha đã sớm hy sinh trong một trận chiến khi ông còn nhỏ.

Tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp, chức đầu tiên của ông Nguyễn Bá Thanh là làm anh chủ nhiệm hợp tác xã nghèo Hòa Nhơn. Những thành công do tính sáng tạo dám nói dám làm của anh chủ nhiệm đã đưa ông Nguyễn Bá Thanh lên vị trí Phó Bí thư huyện ủy Hòa Vang, rồi Giám đốc nông trường chè Quyết Thắng, Phó Giám đốc sở Nông nghiệp Quảng Nam - Đà Nẵng. Nhưng năm 1996, khi ông Nguyễn Bá Thanh được giao giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, chưa ai hình dung được rằng đó là một vận may cho thành phố mờ nhạt ven biển này.

QUYẾT LIỆT VỚI NĂM “KHÔNG” VÀ BA “CÓ”

Khi có quyền trong tay, khác với một số quan chức Việt Nam coi quyền cao chức trọng là đích đến cuối cùng để tạo lập lợi ích riêng, ông Nguyễn Bá Thanh bắt tay vào một kế hoạch hành động lâu dài, quyết liệt nhằm cải tổ để thành phố phát triển. Bắt đầu là chiến dịch “năm không”: không để có hộ đói, không người mù chữ, không người lang thang xin ăn, không ma túy, không giết người cướp của. Để nắm thực trạng, ông mở rất nhiều cuộc “vi hành”, đối thoại với các tầng lớp nhân dân, với những ông chồng bạo lực, với dân nghèo, với người bị bệnh phong, phụ nữ, sinh viên, cán bộ...

Trong cuộc đối thoại với hơn 4.500 cán bộ xã phường năm 2011, ông nói: phải đi tìm người giỏi mà bổ nhiệm, chứ không phải đợi người ta đến nhà cho cái nọ cái kia rồi mới bổ nhiệm thì như thế là hại dân hại nước. “Tôi xin nói thật là những ai làm việc được thì không bao giờ chạy chọt đâu”. Trong những vụ việc thất thoát ngân sách lớn như Vinashin, trong khi nhiều quan chức có trách nhiệm thì lờ đi hoặc thờ ơ thì ông tỏ thái độ phản đối rất rõ ràng và quyết liệt.

Từ chỗ thờ ơ, người dân Đà Nẵng dần tin ông khi những mục tiêu ấy hoàn thành, và du khách có thể bắt gặp bất kỳ đâu trên đường phố những dân nghèo thành thị ca ngợi ông hết lời vì đã quan tâm cải thiện phận nghèo của họ. Khi hoàn thành “năm không”, ông tiếp tục chỉ đạo thực hiện “ba có”: Có nhà ở, có việc làm và có lối sống văn minh đô thị.

Năm 2003, khi ông Nguyễn Bá Thanh chuyển sang làm Bí thư Thành ủy thành phố này, nhiều người nuối tiếc, hình dung rằng ông ta sẽ lại chỉ tay năm ngón, nói chung chung như những ông Bí thư khác thôi, và có thể sự nghiệp cải tổ Đà Nẵng sẽ bỏ dở. Nhưng điều kỳ lạ là ảnh hưởng và con đường của ông Nguyễn Bá Thanh là nhất quán ở thành phố này. Trên cương vị mới, ông đã kết hợp rất tốt với Chủ tịch và bộ máy chính quyền, thành phố Đà Nẵng đã vươn lên nổi bật về hiệu quả trong công tác quy hoạch, xây dựng thành phố; đền bù giải tỏa, xóa nhà ổ chuột; thu hút nhân tài; sử dụng và đào tạo thế hệ trẻ; và xây dựng thành phố Đà Nẵng thành một trung tâm của khu vực miền Trung về mọi mặt.

ĐƯỢC NHỮNG NGƯỜI XE ÔM VÀ LÁI TAXI YÊU QUÝ

Cho đến trước khi ra Thủ đô làm Trưởng Ban Nội chính Trung ương, ông Nguyễn Bá Thanh là người hạnh phúc. Không phải không có những người giận ông, hận ông do tính thẳng thừng quyết liệt hay vì lý do nào đó, nhưng ông được đa phần người dân Đà Nẵng thực sự cảm ơn và tin yêu. Những người đi xe ôm, lái taxi, thay vì trút nỗi bực dọc với khách về nạn tham ô như ở những nơi khác, thì lại là những tuyên truyền viên không công hết sức nhiệt thành cho công đức của ông. Thành phố Đà Nẵng hiện đang được xếp hạng là “nơi đáng sống nhất cả nước”. Đà Nẵng còn được tiếng là “thành phố không có phong bì”…

Theo xếp hạng 2010 của Cơ quan Phát triển Quốc tế của Hoa kỳ về thông thoáng và thuận lợi cho kinh doanh thì Đà Nẵng xếp thứ nhất, vượt Thủ đô tới 42 bậc và TP. HCM tới 22 bậc. Từ một thành phố nghèo miền Trung, sau mười sáu năm dưới sự lãnh đạo của ông và bộ máy giúp việc, cùng quyết tâm của người dân Đà Nẵng, thành phố này đã cạnh tranh mạnh mẽ về tốc độ phát triển và sự văn minh với Thủ đô và TP. HCM.

“BAO CÔNG” CỦA NĂM 2013

Những ngày sắp tới của ông Nguyễn Bá Thanh ở vị trí đặc trách chống tham nhũng hiện đang được dư luận đồn đoán sôi nổi. Nhiều người bày tỏ ước nguyện ông sẽ là một “Bao Công”. Nếu đúng thế, nghĩa là trong trường hợp ông Nguyễn Bá Thanh “nói là mần” thật, thì sắp tới ông Nguyễn Bá Thanh sẽ phải chịu nhiều áp lực, thậm chí nguy hiểm. Nếu ông Nguyễn Bá Thanh vẫn giữ được “chất lửa” của mình như ở Đà Nẵng, không lùi bước, thì đây là một vận hội may mắn cho mục tiêu phát triển tiến bộ.

Dựa vào kinh nghiệm và những việc ông Nguyễn Bá Thanh đã làm trong quá khứ, người dân đang hy vọng ở ông những tin tốt lành cho năm 2013.

TRỤ SINH

22 nhận xét:

  1. Mong rằng ông Nguyễn Bá Thanh sẽ mang lại những tin tốt lành cho năm 2013, mong rằng nước ta sẽ ko còn ai tham ô, tham nhũng nữa. Chúc ông giữ được chất lửa của mình và không lùi bước trước mọi cám dỗ.

    Trả lờiXóa
  2. Bác Bá Thanh cố lên nhé, bác đừng phụ công sự tin yêu của người dân Đà Nẵng và nhân dân cả nước!

    Trả lờiXóa
  3. Mình cũng có nghe nói nhiều đến ông này, Bá đạo đấy. Lãnh đạo nào cũng như ổng thì tốt quá :D

    Trả lờiXóa
  4. bác cố lên nhé. chúng cháu tin và ủng hộ bác là người dân yêu nước như bao nhiêu các bạn trẻ khác cháu tin bác sẽ làm đc

    Trả lờiXóa
  5. bác này đã làm thay đổi bộ mặt của thành phố đã nẵng ý. cháu tin bác sẽ làm tột nhiệm vụ mới là chống tham nhũng cố lên bác nhé việt nam cần những con người như bác

    Trả lờiXóa
  6. cháu chúc bác thành công thành công hơn nữa trong đấu tranh phòng chống tham nhũng bác nhé.

    Trả lờiXóa
  7. cháu cũng mong có những người như thế này lâu lắm rồi hãy dùng máu lửa nhiệt huyết của mình để chống tham những tiêu cực thanh lọc bộ máy nhà nước thêm trong sạch nhé bác

    Trả lờiXóa
  8. HÃy làm theo những gì mà bác nghĩ và giúp ích cho nước nhà bác nhá nhất là tham nhũng nạn quan liêu..chúc bác thành công trong mọi lĩnh vực ạ

    Trả lờiXóa
  9. Hãy là niềm tin cho nhân dân bác nhé,nhiệm vụ hiện nay của bác vô cùng quan trọng,bác hãy làm trong sạch nhà nước chống nạn quan liêu bao cấp tham nhũng...chúc bác thành công nhé

    Trả lờiXóa
  10. thêm 1 người lãnh đạo tốt giúp ích cho nước nhà

    Trả lờiXóa
  11. nhứng lãnh đạo tài ba,và hết sức vì nhân dân,hi vọng ông hãy quét sạch những tệ nạn của nước ta hiện nay.hãy là một "bao công" đúng nghĩa~

    Trả lờiXóa
  12. Bác Thanh là một vị lãnh đạo giỏi.Chúc bác luôn mạnh khỏe để góp được nhiều hơn nữa cho tổ quốc.Hi vọng đất nước ta sẽ có những vị lãnh đạo sáng suốt như bác để góp phần xây dựng đất nước thêm giàu mạnh hơn

    Trả lờiXóa
  13. nói ít đi và làm nhiều vào,BÁc hãy làm sao mà đất nước này phát triển đi lên hơn nữa chứ dạo này kinh tế buồn quá

    Trả lờiXóa
  14. Đúng là con người có hiểu biết, chỉ một thời gian ngắn thôi mà Đà Nẵng đã phát triển một cách vượt bậc như thế.

    Trả lờiXóa
  15. Tôi nhìn khuôn mặt ông không thấy hợp với Chủ tịch UBND gì cả. Nhưng những điều mà ông đem lại thật đáng để mọi người noi gương học tập.

    Trả lờiXóa
  16. Nhìn thế này ai chả muốn bác về tỉnh của họ

    Trả lờiXóa
  17. Đà Nẵng có sự phát triển và nhiều thành công như ngày nay có lẽ một phần lớn là do công sức và trí tuệ của Bác

    Trả lờiXóa
  18. BÁc thật là một tấm gương sáng để mọi người học tập, một vị lãnh đạo vì dân vì nước

    Trả lờiXóa
  19. Tấm gương sáng cho mọi người. Ở con người này hội tụ đủ sự nhiệt huyết, lòng đam mê và yêu thương.

    Trả lờiXóa
  20. Hi vọng sang măn 2013 đất nước sẽ đổi mới hơn nữa! ko còn những kẻ chỉ biết nói mà ko biết làm , nói xong để đấy

    Trả lờiXóa
  21. Bác đúng là một tấm gương sáng cho mõi người học tập, một vị lãnh đạo tài ba , có đức có tài

    Trả lờiXóa
  22. Một vị lãnh đạo tài tình, vì dân vì nước, lãnh đạo ai mà cũng như bác Thanh thì tốt qua.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog