Chia sẻ

Tre Làng

ỐC MÚT

CuTeo@

Hôm nay đi Vĩnh Phúc về, anh đói mẻo mèo meo.

Tắm một phát, lẻn ra quán ốc, làm một đĩa to...Khoái vật. Lúc ăn ốc, anh đã nhìn thấy cái thằng bạn giai của thị Minh. Lúc ấy nó đứng trong quán Cay, loắt choắt như con chuột nhắt. Nó đang gọi ốc. Mặt nó hếch lên, nhìn cô chủ quán mà cười bằng cả một cái mồm há hốc. Nó với Minh, đúng là con cú đậu cành mai. Anh nhìn nó trừng trừng, một cái nhìn khinh bỉ. Mẹ kiếp! Thằng nào chứ thằng này, anh chỉ đá một cái là chết nghéo.

Xung quanh khá đông, phần lớn là đàn bà con gái đang ăn quà. Những chị gái sề mặc kiểu văn phòng, đi làm về. Những cô học sinh sinh viên lẫng cẫng và gọn ghẽ. Tất cả ngồi túm năm tụm ba, chuyện trò ríu rít quanh những chiếc bàn nhựa, hoặc đang gục đầu xuống ăn. Trông họ ăn mà ái ngại. Bởi họ ăn ngon lành quá, hăm hở quá, mắt hùm hụp nhìn xuống bát ốc của mình. Hình như họ tính thầm rằng mình ăn hết chỗ này cũng chưa no. 

Thị Minh cũng đang ngồi ung dung trước một cái bàn nhựa gần ngay gốc cây. Thằng người yêu của thị đã gọi một đĩa sò hấp và một bát ốc mút. Thị cạy, thị khêu, thị mút, thị hút nước soàn soạt. Đôi môi thị, đôi môi tròn và đỏ tự nhiên, ướt sườn sượt. Nước sò, nước ốc chảy xuống cả cái cằm xinh xinh của thị, khiến thị phải lấy giấy vệ sinh để quệt. 

Anh tự nhiên thấy mỏi mệt vô cùng. Anh ngồi đờ ra trên ghế. Anh chán nản. Lúc bấy giờ tâm trạng anh ra sao, anh không biết nữa. Không, anh chẳng có lý do gì để giận thị Minh. Anh cũng không khinh. Anh chỉ sáng mắt ra thôi. Thị Minh đã dạy khôn anh. Bây giờ anh biết rằng, trước khi nghĩ đến việc đặt những cái hôn lên miệng hoa của gái, cũng nên nghĩ đến việc đổ ốc vào đấy đã.

Các bạn đang có ý định cưa gái nên nhớ bài học này.


11 nhận xét:

  1. Mình hiểu ý tác giả rồi, một gợi ý rất hay. like (Y).Món ốc này rất ngon.

    Trả lờiXóa
  2. đây là ốc biêu vàng thế mà thị cạy, thị khêu, thị mút, thị hút nước soàn soạt. Có gì ngon đâu

    Trả lờiXóa
  3. Chẹp chẹp! Làm bữa rượu ốc thì tuyệt vời luôn!

    Trả lờiXóa
  4. mình chẳng hiểu gì cả ẩn ý là gì đấy tác giả tự nhiên ăn ốc mút sùn sụt là sao

    Trả lờiXóa
  5. hì , tách giả quả là uyên thâm trong vấn đề ẩn ý , ăn ốc cũng là 1 cái nghệ thuật và những vấn đề xung quanh đó nữa

    Trả lờiXóa
  6. ăn ốc,xoắn con ốc ra chấm mắm ớt rồi ăn kèm món xung muối thật là ngon.chẹp chẹp nước miếng lại chảy

    Trả lờiXóa
  7. ăn ốc bà con ơi! cuối tuần rùi! ốc mút!!haha! ăn xong vĩa hè chém gió!kaka

    Trả lờiXóa
  8. Nặc danh19:28 9/3/13

    Rất ẩn ý.

    Trả lờiXóa
  9. thèm rượu ốc quá? muốn dc ăn ốc ở Biệt thự ốc nak

    Trả lờiXóa
  10. Đại ca miêu tả thị Minh ăn ốc nghe mà nổi da gà, hihi...
    nhấn mạnh "giấy vệ sih" kết hợp vs động từ mạnh "quệt" nghe kêu quá
    đúng là đàn bà, đọc xong có muốn hôn cũng phải đắn đo, suy nghỉ và tưởng tưởng đến câu nói của đại ca, hihi

    Trả lờiXóa
  11. Nặc danh15:15 1/4/13

    Đọc lại truyện ngắn Nam Cao cho nó chuẩn!

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog