Chia sẻ

Tre Làng

VIẾT CHO ANH

Đây là thư của một bạn gái, nhờ gửi tới anh...Not ad.

Cuối cùng em đã thấy cô ấy. Hai người chắc hẳn đang rất say đắm vì cứ nhìn những cử chỉ âu yếm anh dành cho cô ấy là biết. Em không hiểu mình có lỗi gì, có chăng chỉ là em đã tin anh nhiều quá mà thôi. Có thể cô ấy đẹp hơn em, có thể cô ấy cận thị nặng hơn em, cô ấy có vòng ngọc ở cổ tay, còn em thì không. Nhưng có một điều em chắc chắn, cô ấy không bao giờ yêu anh bằng em...

Tình yêu là một thứ thuốc thật đáng sợ. Nó khiến con người ta đang tỉnh táo trong phút chốc trở nên lú lẫn. Em đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ em để anh đi học tận Thái lan, nhưng anh cứ nói rằng em phải tin anh, em phải kiên nhẫn chờ ngày anh rạng rỡ trở về. Kết quả là thế này đây ư? Ngày xưa thú thật em yêu anh cũng một phần vì quán cơm nhà anh to nhất phố Thái Hà, anh lại sành điệu bên chiếc Vespa cổ, nhưng dần dần em nhận ra những thứ đó chẳng đáng gì so với anh yêu của em. Anh đẹp trai, anh dịu dàng ngoài public, dâm đãng trong phòng mật, anh biết làm thơ, giỏi chụp ảnh, thỉnh thoảng còn đi vào công viên của gay cải thiện lấy tiền dẫn em đi xốp binh - thật là một mẫu đàn ông đáng mơ ước.

Anh ơi em đã là người thua cuộc. Nhưng anh làm ơn bảo cô ấy từ lần sau cười thì chịu khó bỏ tay ra nhé. Thỉnh thoảng che miệng làm duyên thì đuợc chứ lúc nào cũng 2 tay khư khư lấy miệng thế em ái ngại lắm anh.

Chúc anh hạnh phúc.

Người con gái đau khổ với trái tim tan nát vì yêu.

Cùng nghe bài hát: Mong ước kỉ niệm xưa nhé
           

4 nhận xét:

  1. vãi mà.kết cái câu vào công viên gay để kiếm thêm thu nhập quả thật là người đàn ông tốt.hài.

    Trả lờiXóa
  2. kể cho câu chuyện cười:nếu bạn đi qua công viên thấy người yêu đang trong tay cùng thằng khác,hãy bình tĩnh bước qua và cười nhan hiểm thốt lên rằng"lại thằng khác à".:D

    Trả lờiXóa
  3. em yêu anh cũng vì anh đẹp trai dâm dê trong phòng rồi là nhà kinh doanh lớn nhất phố.vãi tình yêu bạn

    Trả lờiXóa
  4. Thang nay vua co trym, vua co bim !

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog