Chia sẻ

Tre Làng

ĐÂY MỚI LÀ VÃI CẢ VƯƠN NÀY.



Hố hố hố, đcm thật là vãi cả vươn khi con rận háng ( hăm) nôm chú thích:

Trên lối vào nhà anh Vươn.
Chữ anh Vươn dành cho chị Thương - vợ anh.
Ảnh: Nguyễn Thông.


Bọn con bò, nghĩ gì?

Phẹt Lìn

5 nhận xét:

  1. Mình đọc mà không hiểu ý nghĩa của bức ảnh này lắm, có bác nào cao tay vào giải thích dùm em với.

    Trả lờiXóa
  2. Tên của em iêu mà lại đặt ở cái chỗ bao người đi qua đi lại, suốt ngày dẫm lên thế này hả? Tình yêu của anh Vươn dành cho em iêu thật cao thượng quá. Bố sư cái loại, đến vợ của hắn mà hắn còn ko coi ra gì, còn phải giả vờ yêu đương kiểu kia, thì những người khác trong xã hội này hắn coi ra gì????

    Trả lờiXóa
  3. ôi, đúng là vãi cả vươn, iem sợ bác vươn quá ạ. Bác làm thế này khác giề ai đến nhà bác đều phải dẫm lên vợ bác rồi mới được vào nhà. haha

    Trả lờiXóa
  4. Đặt ở chỗ đẹp đẽ thế này người ta đi đi lại lại, thay nhau dẫm đạp lên vợ yêu của anh thì chả tan tành vợi anh à. Không những thế, có khi có thằng, hay con nào nó ngứa mông nó ngồi phệt xuống chẳng may làm 1 bãi hay 1 quả "sấm" thì ô uế hết cả "Thương yêu" rồi.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog