Chia sẻ

Tre Làng

CHÍ ĐỨC ĐÁNH BÀI CHUỒN - CHỚ CÓ DẠI!!!

Mõ Làng 
Hôm qua, hôm nay dồn dập Chí Đức ra một loạt thông báo. Nào là tạm đóng Blog nghỉ viết, nào là đăng thông báo đã làm đơn gửi cơ quan xin nghỉ việc 3 tháng không lương, nào là nhận được giấy báo của công an mời lên làm việc nhưng không thèm đi, đi xem phim rạp. Hô hô, xem ra dính H7N9 rồi, tớ đoán không sai mà, loại phọt phẹt như Đức chỉ một chưởng cỡ ruồi là lăn quay thôi. 

Ở đời muốn làm chính trị thì phải từng trải và có bản lĩnh cao cường mới trụ nổi. Cỡ như Đức chỉ làm con bung xung cho kẻ khác giật giây mà thôi, chẳng nên cơm cháo gì. Đầu tiên là cái vụ bị đại úy Minh đạp vào mặt, bị khiêng như con heo. Sau vụ đó chắc được CA “giáo dục” nên khi tướng Nhanh nói không có chuyện công an đạp vào mặt Đức, hắn đã im lặng. 

Tưởng rằng hắn đã thức thời, nhưng lũ kền kền đã bơm một thôi một hồi, tưởng bở hắn bật dậy làm anh hùng rơm. Lũ kền kền vui sướng biến hắn thành ngọn lửa, cho hắn lúc nào cũng cặp kè bên bình xăng Minh Hằng vậy là hắn ngất ngây con gà tây, chẳng còn biết sợ là gì. Mỗi lần nhà “yêu nác” Minh Hằng ra HN là có hắn làm vệ sĩ kiêm luôn nhiều thứ. Đi với ma thì mặc áo giấy, vậy là hắn dính vi rút chửi chế dộ, chửi công an như Minh Hằng ngày nào máu trên máu dưới. 

Tưởng rằng cứ chửi cho đã miệng, lại còn được lũ kền kền tung hô, hy vọng được tụi ngoại quốc ngó tới. Chửi thì gió bay, làm đếu gì được nhau, nhưng khốn nổi đời không phải vậy, mỗi khi cái sự chửi ấy mà là chửi bậy, sai luật, lại để lại chứng cứ thì toi đặc. Từ cái hôm dở bài khổ nhục kế vu cáo công an đánh mình, lại còn quay clip trả lời phỏng vấn RFA tung lên mạng, hắn đã tự lấy dây thòng lọng thắt cổ mình. Bị công an mời đến làm việc cho rõ ngô khoai hắn vãi ra quần, tìm cách đánh bài chuồn. 

Bằng cái chiêu làm đơn xin nghỉ việc 3 tháng không lương hắn định tránh áp lực từ cơ quan. Là công nhân viên chức thì ngoài luật chung ra còn có luật công chức. Nếu phạm luật công chức là có thể bị kỉ luật, buộc thôi việc. Mà đã bị nơi này buộc thôi việc thì nơi khác chắc gì đã nhận. Là công chức mà công an gọi lên làm việc là không thể không đi. Xuất chiêu này để tránh bớt một đòn nếu được giải quyết. Nghe đâu, đến giờ cơ quan vẫn chưa giải quyết đơn, chưa giải quyết mà không đi làm là tự ý bỏ việc đó, đừng dại. 

Mà giải quyết ngay sao được, bởi còn liên đới sai phạm chưa giải quyết xong. 

Bằng chiêu không đến làm việc với công an với lí do còn bận đi xem phim (có cả ảnh chụp đưa lên Facebook hẳn hoi). Chắc hắn cùn rằng: giấy mời thích thì đi, không thích thì thôi như Xuân Diện ngày nào. Hắn quên rằng mời đây là cho lịch sự vì chưa ai khởi kiện hắn mà thôi. Chứ với chứng cớ cái vụ chửi công an trên RFA hồ sơ vu cáo sẽ được lập, hắn có thể bị triệu tập đấy. 

He he, dốt mà còn tỏ ra nguy hiểm, đã nói rồi, muốn làm chính trị thì phải có hiểu biết và bản lĩnh chính trị, cái thứ như hắn chỉ là bia đỡ đạn cho những kẻ khác mà thôi.
-------------------------

Tên bài do Tre Làng đặt, không phải của tác giả.

Nguồn: MoLang

13 nhận xét:

  1. Cái thể loại không bản lĩnh không tìa năng như Chí Đức chỉ có cùn như hắn thì cũng chỉ làm tay sai làm công cụ cho bọn phản động mà thôi không có giá trị gì cả bọn xấu nó lợi dụng khi không còn làm được việc cho chúng nữa là chúng lại bỏ đi như hàng hết date ấy mà. Cũng như trẻ con nó chơi trò chơi ấy mà nó chơi chán nó bỏ đi nó đập vỡ.

    Trả lờiXóa
  2. Từ cái hôm dở bài khổ nhục kế vu cáo công an đánh mình, lại còn quay clip trả lời phỏng vấn RFA tung lên mạng, hắn đã tự lấy dây thòng lọng thắt cổ mình. Loại người nói dối không chớp mắt như Chí Đức dám vu khống lực lượng công an, giờ lại đánh bài chuồn, tóm cổ hắn lại cho một trận.

    Trả lờiXóa
  3. Tưởng rằng cứ chửi cho đã miệng, lại còn được lũ kền kền tung hô, hy vọng được tụi ngoại quốc ngó tới, cuối cùng đã không đánh bại được dư luận, hắn ta phải đánh bài chuồn. Chơi bài vu cáo cho công an, chửi cho lăm vào, giờ cho chú sống chui lủi luôn. Đúng là đã dốt còn tỏ ra nguy hiểm.

    Trả lờiXóa
  4. Nặc danh22:02 13/4/13

    Lịt mịa mày

    Trả lờiXóa
  5. Nặc danh23:35 13/4/13

    Dung la ngu nhu Chi Duc.... Nhin mat da thay ngu...

    Trả lờiXóa
  6. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  7. Đã ngu nhưng mà lại rất nguy hiểm. Cái sự thật này ứng vào Chí Đức thì không sai tí nào. Có biết gì vè chính trị đâu mà đòi làm chính trị chứ. Bị dư luận ném đá nhiều về vụ vu oan vừa rồi nên chắc stress tự đóng cửa TDTT đây mà. Đừng làm những gì quá sức nhé Bài học này là bài học nhớ đời rồi nhé Chí Đức!

    Trả lờiXóa
  8. Học hành chưa đến nơi đến chốn mà đã đòi làm chính trị rồi. Đúng là không biết xấu hổ Chí Đức ạ. Về quê mà chăn bò có khi còn đỡ nhục hơn là việc cứ ngồi một chỗ rồi bàn về chính trị như một kẻ vô học vậy. Giờ đóng của bờ lốc mà tu thân tích đức đi nhé!

    Trả lờiXóa
  9. Bản lĩnh chính trị đâu phải là thứ có thể tự dưng từ trên trời rơi xuống, hay là nó có cánh bỗng dưng từ đâu bay đến gắn vào người chúng ta. Đó là kết quả của một quá trình học tập, trau dồi vất vả và gian khổ. Người như Chí Đức trong xã hội hiện nay rất nhiều, nhưng đều có chung một kết cục như nhau. Đó là sự thất bại trong ê chề, xấu hổ.

    Trả lờiXóa
  10. Khoảng cách giữ một anh hùng và một thằng khùng rất là mong manh và dễ gây ảo tưởng cho con người mà ở đây Chí Đức là một ví dụ điển hình.Đã không biết thân biết phận mình đang làm con rối cho người ta giật giây, là bù nhìn hứng chịu gạch đá dư luận hộ người ta mà lại còn tỏ ra nguy hiểm, cho rằng ta đây tài cán, bản lĩnh chính trị cao cường .Nói xấu Công an để rồi từ chối giấy triệu tập, chắc là sợ bị lật tẩy nên k có dám đối diện. Loại anh hùng tự phong này giờ ngoài đường nhan nhản, chửi không có hết được.

    Trả lờiXóa
  11. Không hiểu những kẻ như Chí Đức, Bùi Hằng... có suy nghĩ rằng chúng đang làm gì không? và điều đó thì có lợi gì cho chúng? Chúng chửi chế độ, chửi nhà nước ta mà chẳng suy xét xem chúng là ai, là con dân của đất nước nào. Cứ ra sức phá hoại nhà nước, gây náo loạn khắp nơi để cuối cùng được cái gì. Có lẽ cũng chỉ vì những đồng tiền chăng? hãy chờ xem kết cục thực sự của những con rận "rân chủ" là thế nào.

    Trả lờiXóa
  12. Tưởng anh hùng lắm ai dè hèn quá. Cứ tưởng bôi nhọ danh dự người khác là dễ lắm hả. Đúng là chẳng hiểu gì về luật phát cả. Rồi có khi vài hôm nữa bọn hải ngoại nó cũng thải thôi vì tiền đâu phải vỏ hến mà trả cho những con người hèn nhát. Đáng khinh bỉ.

    Trả lờiXóa
  13. Thằng cha Chí Đức này đúng là con rùa rút đầu mà. Đánh hơi thấy chuyện chẳng lành là thụt cái đầu và mai ngay lập tức để trốn tránh. Đây là biểu hiện của những thằng cơ hội, đê tiện, bẩn thỉu, loại người chỉ biết gió chiều nào thì che chiều ấy. Rồi cuối cùng hắn cũng chỉ là công cụ cho những kẻ khác lợi dụng mà thôi.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog