Chia sẻ

Tre Làng

CHỨ KÝ KHÔNG ĐÙA ĐƯỢC ĐÂU (Post lại)

LâmTrực@

Sáng ra đã văng tục chửi bậy rồi. 

Mở mắt ra, đang chat chit với một bé xinh xinh trên FB, em có tên đèm đẹp, ngan ngát mui thơm của cánh đồng hoa, có đôi môi hút hồn và nụ cười sóng sánh, anh tranh thủ vào VOA tiếng Việt thấy có bài kêu gọi ký tên đòi free cho Bloger Điều Cày Nguyễn Văn Hải, mụ nái sề Tạ Phong Tần và đại ca @ Phan Thanh Hải vừa bị Tòa xử tội chống phá nhà nước mà đau hết cả ...mình.

Một đám trâu ngựa, mồm loa mép giải đã đành, lại còn có cả đám chí thức về vườn do bất mãn với đời nữa chứ.Ô hay, chúng mày là thằng đếu nào mà dám cả gan đòi thả người? quên khẩn cấp nhế.

Anh thấy chúng mày hơi thừa chữ ký đấy. Nhân đây anh nói luôn này, chữ ký của mềnh cần phải được giữ gìn cẩn thận như của quý vậy. Đừng có ký bừa kẻo có ngày đứng sau song sắt mà ngắm cô CAM đi đi lại lại nha. Cũng nhân đây anh tâm sự như này.

Anh rất thích ký, ngày bé thi thoảng cứ lục tài liệu của bố mẹ để xem chữ ký rồi loay hoay bắt chước, cũng xoay xoay vài vòng như lò xo rồi hất ngược một phát, oai phết.

Lớn biết yêu một tí, suốt ngày hý hoáy tập ký theo kiểu gắn tên mình với tên cô bạn gái, ký xong hỉ hả len lén mượn tập sách tập vở của cô nàng, ngoáy vào đó một phát, về âm ỉ sướng đôi ba ngày chưa dứt.

Ra đời, lần đầu tiên được ký cái chữ ký của mình trong công việc, rồi sau đó là trong bản án chung thân với vợ mình bây giờ, cảm giác lâng lâng thiêng liêng phết, không đùa được.

Ký rồi thì chấp nhận đau thương thôi, ngậm bồ hòn làm ngọt thôi, bút sa gà chết mà.

Bởi vậy, nói không ngoa, anh xem chữ ký như là …của quý của mình vậy, giữ gìn, không ký bừa ký bãi, nơi nào đáng ký mới ký, tào lao bốc phét thì vô tư, nhưng mỗi lần bắt buộc phải đặt chữ ký của mình vào, thì phải tìm hiểu thật cẩn thận, chắc chắn. Bởi vì đó là hình ảnh, là danh dự, là trách nhiệm của mình, không đùa được.

Thời buổi nhiễu nhương, có nhiều điều làm anh hoang mang, nhưng một trong những điều anh mắt thấy tai nghe nhiều nhất, làm anh hoang mang nhất, lại là chuyện …chữ ký của quý. Thế mới lạ.

Hoang mang, vì đối tượng mình đang muốn nói đến, toàn là những người có học hành bài bản, có địa vị trong xã hội, toàn nhà văn nhà thơ nhà sử học nhà dịch thuật nhà thi sĩ nhà họa sĩ… đủ thứ kiểu nhà, chòi, lều trên đời.

Nếu họ, đang là một lâu đài nguy nga lộng lẫy về tuổi tác, về địa vị xã hội, thì mình, chả khác gì một túp chòi tranh dựng vội vậy, không hoang mang mới là lạ.

Các vị đó ký, hôm qua ký, hôm nay ký, làm cốc trà đá vào rồi ký, làm cốc bia cỏ vào rồi ký, cảm tưởng như các vị mót ị quá đang ngồi trong toilet không nghĩ ra cách gì, ngoáy ngoáy phát rồi tấm đắc nhìn cái đống lò xo của mình vừa “phóng bút” thì mới trị được căn bệnh táo bón kinh niên của tuổi tác vậy. Ký xong, tung lên mạng, nhoay nhoáy phát rồi rủ nhau đi làm cốc bia cỏ, luận rôm rả xem chữ ký của mình như nào, đặng …ký tiếp. Hồi trước nếu như mình còn tò mò tìm xem thử, chữ ký ông này như thế nào, ông kia như thế nào, rồi ngồi nhìn chữ ký luận thử thế này thế nọ, thì bây giờ anh thật sự hoang mang và phát ngán, chữ ký của các bậc học giả học thật học đại khái tràn lan trên mạng, nào giáo sư tiến sĩ, nào nhà thơ nhà văn, nào dịch thuật này nọ,


“Nhân sĩ trí thức Việt Nam ra tuyên bố đòi free những kẻ chống phá Nhà nước“

Hết “nhân sĩ trí thức” ký theo kiểu “sinh hoạt tập thể” chống bu xít, rồi đến đòi oánh nhau với Tung Của, đến “tuyên bố Văn Giang”, khiếp, sức đâu mà ký, mà hủ hóa tập thể với nhau hăng thế nhỉ? Dễ thế nhỉ?

Anh á, chữ ký như của quý, đẻ anh ra cha nhìn anh rồi cười khà khà ngửa mặt lên giời cảm ơn ông giời, cảm ơn tổ tiên, cảm ơn mẹ anh, cho ông một thằng cu hoành tráng, thế thì không thể nào anh cho cái của quý của mình, bạ đâu chọc đấy được.

Vợ anh đọc bản “sinh hoạt tập thể” của các cụ, nhìn vào toàn các cụ đẻ lâu dzồi như chi giáo sư, toàn nhà giáo nhà viết sách, rồi ông gì vừa hói vừa lùn nhưng viết Đất nước đứng lên bên bờ Hồ chửi Trung Quốc í, vân vân và vân vân, thị hỏi, ký không? Anh trả lời thôi nhường các cụ, có tuổi rồi, chim cò khấu hao hết rồi, giữ gìn cũng bằng không, ông thì dí vào, ông để dành bu em, nhỉ?

Vợ anh cười hi hí, má thị hồng hồng.

Anh nhìn dãy danh sách các “nhân sĩ tri thức” ký hồ hởi theo lối sinh hoạt tập thể, mình thừa biết có những vị, thơ ca lập luận trên giời giới bể, nhưng nửa dòng thông tin về vụ việc mà các vị đang ngoáy ngoáy lò xo vào đó, thì tịt ngóm, thế mà các vị cũng ký thùm thụp, quả là chí khí hơn người.

Anh chịu. Chim mình, chứ có phải chim hợp tác xã đâu!

He he, bài nầy anh đẽo gọt trên @net, anh em chém nhẹ tay.

22 nhận xét:

  1. Anh lâm trực đẽo gọt tếu quá ! Mình thấp cổ bé họng nên chưa biết coi trọng chữ kí của mình nên hay kí bừa bãi ! thậm trí chữ kí xấu như con trâu trấu ! nhưng vẫn phải biết chân trọng chữ kí mình ! phải giấu như của quý giống anh lâm trực :) Nhất là kí vì mấy anh điếu cày và chị nái xề tạ tần thì đúng là như cắt của quý luôn ! thôi khỏi ! chạy luôn :))

    Trả lờiXóa
  2. ShadowFeed19:59 3/4/13

    Mình tưởng phải hot girl, hot boy, super star mới được xin chữ kí chứ nhỉ ! dân quèn mà cũng được xin chữ kí mới thích chứ ! chắc là ai cũng muốn kí đây ! nhưng mình phải xem kí vì gì chữ ! mọi người star giữ chữ kí như giữ của quý thì mình cũng phải học tập chứ :) Kí vì mấy ông phản bội đất nước mấy bà bán rẻ đất nước thế kia thì đúng là tự tay cắt của quý rồi ! anh em mình không chơi trò đó :)

    Trả lờiXóa
  3. tưởng là mấy fan làm giả chữ kí thận tượng đi bán cho các fan khác, té ngữa ra là mấy tên nhơn sĩ đần rủ nhau đi kí vào mấy cái kiến nghị vớ vẫn, kiến nghị của bọn phản động, kiến nghị của những kẻ vì đồng tiền bán tận lương tâm, chà đạp lên cuộc sống của người khác, bọn này thật bỉ ổi mà!

    Trả lờiXóa
  4. Nói thật là đầy người vẫn sử dụng cái của quý của mình để ký lung tung hết đấy chứ. Ký ngoài chợ, ký gốc cây, ký trong nhà nghỉ, nói chung là chỗ nào có "Giấy" là ký tuốt tuồn tuột sao cho sướng cái ấy mà thôi. Cái kiểu ký hợp tác xã này có lẽ tôi cũng chịu, có ngày vào nhìn mấy chị em CAM trong tù cũng nên.

    Trả lờiXóa
  5. Hay phết, có những chỗ e không hiểu lắm, nhưng đại thể là phải biết coi trọng chữ ký của mình (cái này e sẽ nhớ rõ), đừng vì vật chất hay muốn nổi tiếng mà đặt bút viết bừa, chường cái mặt mình ra trước thiên hạ. Nếu đúng thì không sao nhưng sai thì nhục mặt, có khi còn bị tội nữa ý chứ.

    Trả lờiXóa
  6. chữ kí là hiện thân của mình, là người đại diện cho mình, vì vậy mà khi kí vào một tờ giấy nào đó chúng ta phải hết sức cân thận, đừng để phái hối hận như trường hợp của Bác Lộc nhé mọi người.
    để biết Bác Lộc đã hối hận khi kí nhầm như thế nào cùng xem tại đây
    http://tiengnoitre.blogspot.com/2013/04/ong-nguyen-inh-loc-bat-au-ngam-on-tu.html?showComment=1364997579984#c307916765554108132

    Trả lờiXóa
  7. bác lâm trực này có cách ví von sáng tạo ghe mà cũng thấy đúng đó chứ. Nói thế nào nhỉ một người lẳng lơ thì đem của quý của mình gieo trồng khắp nơi, chỗ nào cắm được là cắm thôi, cũng như chữ ký vậy chỗ nào ký được là ký, đây chính là cái loại vô học, loại thích tự sướng bằng cách quay tay.

    Trả lờiXóa
  8. tôi vừa đọc bài có địa chỉ là http://tiengnoitre.blogspot.com/2013/04/ong-nguyen-inh-loc-bat-au-ngam-on-tu.html?showComment=1365001084561#c5264893248704050996. nghe đâu là mấy cái người bán tăm vì từ thiện rồi xin chữ kí là để thu thập chữ kí phục vụ cho âm mưu xuyên tạc, phá hoại của chúng, mọi người hãy hết sức cận thận

    Trả lờiXóa
  9. ôi, thế thì nguy hiểm quá nhỉ, chúng làm trò lừa đỏa, lợi dụng lòng dân, truyền thống lá lành đùm lá rách của nhân dân để thwucj hiện âm mưu đen tối, dã tâm ác thú của chúng, thật là ghê tợm, bà con cô bác, hayc cận thận với hoạt động này của chúng

    Trả lờiXóa
  10. Được mấy nhân sỹ trí thức làm gì không làm đi a dua đua nhau ký cái nghị định kiến nghị linh tinh làm ảnh hưởng đến sinh mạng chính trị của cả một quốc gia - nơi các vị từng là công thần. thật không hiểu được.

    Trả lờiXóa
  11. Một chữ ký của một đứa trẻ con đang tập thì là chuyện bình thường, nhưng khi đã lớn, có suy nghĩ nhận thức, có trách nhiệm với hành vi của mình thì việc ký cũng phải có sự suy tính đúng sai, không thể bạ đâu ký đó được, không phải như giới nghệ sỹ mà cần câu like ký bừa ký bãi cho fan được. có ngày rơi vào vòng lao lý cũng nên.

    Trả lờiXóa
  12. ớ, đau đầu các cụ, già rồi, sắp ăn hoa quả rồi, lôi các cụ ra bờ hồ loáy ngoáy, tuổi này "phóng bút" thế này đau lắm. "em ơi có bao lâu, sáu mươi năm cuộc đời..". Các chú kí thì kí ít thôi, đằng nào cũng không ai kiểm xuể rồi đem đi bón thôi, ở nhà khề khà quay tay a nghĩ còn sướng hơn.

    Trả lờiXóa
  13. Chữ kí là đại diện hợp pháp cho mỗi con người.Vì vậy trước khi kí vào một văn bản nào đó chúng ta cần phải biết rõ mình đang kí vào cái gì ,đang tham gia làm việc gì.Tránh những trường hợp bị sử dụng danh tiếng ,chữ kí vào những việc xấu.

    Trả lờiXóa
  14. Bây giờ còn có cả cái kiểu kí thuê được tiền nữa cơ các bác ạ, cho nên không phải chữ kí nào cũng là thật đâu, các bác nên cẩn thận đấy.

    Trả lờiXóa
  15. Chữ ký số đang dần phổ biến khắp mọi nơi như gmail, yahoo, fb... Hầu hết những người ở thành phố từ trẻ đến già đều biết sử dụng internet. Dùng nhiều cũng thành thói quen, cứ click một cái là coi như mình đã ký(chữ ký số mà). Hằng ngày dùng chữ ký số nhiều quá nên đâm ra thích ký. Nhưng đã là trí thức, nhân sỹ thì phải thận trọng với chữ ký của mình. Không thể như đám thanh niên, thích phịch vào đâu cũng được

    Trả lờiXóa
  16. Kinh nhỉ, kiểu này dân ta lên tầm cỡ hot girl, hot boy, hay ngôi sao điện ảnh, ca sĩ hết rồi nên mới được xin chữ kí cái kiểu này. Được xin chữ kí lại còn được "free" nữa thì ai chẳng thích nhỉ. Anh chị em ơi đi kí thôi, kí kiếm tí nào :))))))))))

    Trả lờiXóa
  17. Kí gì bọn này, vài người kí cho có hình thức thôi chứ toàn cái kiểu tự kí cho nó nhiều, thích bao nhiêu chẳng được, có ai kiểm tra đâu, có khi lại toàn rủ nhau tự sướng rồi nộp lên nghiệm thu kiếm ối tiền bẩn ấy chứ lị. Tin gì cái bọn này

    Trả lờiXóa
  18. Chữ kí là đại diện cho cá nhân mỗi người .Không thể kí lung tung ,kí bừa bãi được.Bẩy mươi hai chữ kí đòi xóa bỏ điều 4 của lũ rận chủ yếu là do bọn chúng lừa những người nhẹ dạ ,không tìm hiểu kĩ và mạo danh những người không có thật.Quá đáng khinh cho những kẻ vì tiền mà bán rẻ đất nước.

    Trả lờiXóa
  19. Nặc danh22:15 4/4/13

    Bạn Lan Princess nói chí phải

    Trả lờiXóa
  20. 1 khi đã kí tên nghĩa là mình phải chịu mọi trách nhiệm có liên quan đến những gì mình đã kí. 1 blogger phản động như Điếu Cày thì có tư cách gì mà đòi mình kí tên ủng hộ chứ, bảo mình kí tên cho thằng này tử hình thì mình kí ngay tắp lự, loại người bán nước cầu vinh, ko đáng sống trên cõi đời này

    Trả lờiXóa
  21. Ký bừa bãi thế chính tỏ toàn bọn rẻ tiền ấy mà. Chứ các bác đàng hoàng đâu thể nào nhắm mắt mà ký được. Tội bán rẻ đất nươc là không thể tha.

    Trả lờiXóa
  22. Chữ ký của mỗi người nó như là 1 con dấu, hay là 1 dấu vân tay thay mặt cho người đó. Nếu như đã ký vào văn bản tức là phải đồng tình với văn bản đó rồi mới ký. vậy nên chúng ta cần cẩn thận hơn khi ký hay xác nhận vào 1 văn bản.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog