Chia sẻ

Tre Làng

THẬT KHÓ TIN - XĂNG TĂNG GIÁ MÀ VẪN NGỦ ĐƯỢC


Một người dân vẫn ngủ ngon khi nghe tin giá xăng tăng


Trưa ngày hôm qua 28/3, ông Thái Bá Đạo, làm nghề dạy tiếng Anh và dịch thơ ở TPHCM nhận được tin xăng chuẩn bị tăng vào 20h tối cùng ngày. Trong khi phố phường nô nức mang chai, lọ, đi đổ xăng để tích trữ chuẩn bị nghênh chiến, thì ông Đạo chỉ nói một câu “Biết rồi khổ lắm nói mãi” rồi thản nhiên ngủ tiếp. Sự bình thản đến hiếm có của ông Đạo đã khiến phóng viên TKT phải có mặt tại hiện trường ngay trong buổi chiều hôm đó.

“Ở sa mạc Sa-ha-ra mà dự báo ngày mai trời nắng thì chẳng có hàm lượng thông tin gì. Bây giờ bảo với tôi là xăng sắp lên giá thì tôi cũng chả có gì mà phải ngạc nhiên“-ông Đạo bình thản nói. “Tôi chỉ có một lần vui tới mất ăn mất ngủ khi xăng giảm giá lần trước, tưởng thế nào hóa ra là người ta lùi 1 giá để tiến 3 giá.”
Ông Thái Bá Đạo cho biết nước lên ông còn chẳng sợ nói gì xăng lên.
Sau đó, ông Bá Đạo tặng Tin Khó Tin một bài thơ:

Người Việt Nam hiện đại
Đã thôi gõ trống đồng
Họ làm ăn, đi lại
Bằng phương tiện giao thông

Ô tô và xe máy
Không chạy bằng dầu ăn
Khoa học chưa phát triển
Nên xe phải dùng xăng

Xăng liên tục tăng giá
Làm sao khỏi âu lo?
Thôi, về thời đồ đá
Đi xe ngựa, xe bò
“Đi voi từ Bình Định ra đến Hà Nội hết có 3 tuần, lại không phải ăn cơm tù, làm sao cứ phải đi xe?” – ông Nguyễn Huệ, một người thích mặc áo vải thắc mắc.

Từ thị trường chứng khoán phố Uôn, tiến sĩ chuyên ngành hot gơn học Đỗ Bá K bình luận: “Giá xăng thì đằng nào cũng tăng, có lẽ ta nên chọn giải pháp cho xăng tăng theo hàm liên tục thay vì rời rạc mấy tháng một lần như hiện nay. Tôi nghĩ rằng nếu như trong một năm giá xăng tăng thêm khoảng 7000 đ/lít, thì ta nên chia thành tăng giá 20 đồng/ngày cho người dân khỏi sốc.”

Tin từ các tòa soạn báo ở khắp 64 tỉnh thành cho biết, nhiều phóng viên phụ trách mảng kinh tế-tài chính đã buộc phải thôi công tác, hoặc chuyển sang phụ trách mảng hot gơn-cướp giết hiếp. Lý do chính là do tình hình kinh tế chỉ quanh đi quẩn lại có tin vật giá leo thang nên không được bạn đọc đón nhận nữa. Trên các diễn đàn, mạng xã hội, những chuyện cười cũ rích theo kiểu “Anh yêu em mỗi ngày mỗi tăng như giá xăng“, hay “Người đàn ông dũng cảm là người dám hô “Đầy bình” lại rộ lên trong sự hờ hững của cộng đồng mạng. Một số phóng viên thậm chí đã chuyển qua làm dư luận viên để cải thiện đời sống.

Trao đổi với chúng tôi, một quan chức của Bộ giao thông-vận tải cho biết: “Việc tăng giảm giá xăng điều tiết thị trường là quyết định của Bộ tài chính, việc xử phạt người đi xe không chính chủ là chủ trương của Bộ Công an, xử phạt ngoại tình là công văn của Bộ tư pháp. Bộ GTVT không có chủ trương tận thu gì khác ngoài việc chuẩn bị thu phí tham gia giao thông của người đi bộ.”
Ông Tô-ni Xờ-tắc cho biết ông không quen chủ nhiệm VPCP, cũng không chạy bằng xăng, nhưng Đam trong tiếng Mỹ thì chắc chắn nghĩa là “Bố khỉ!!”
“Hai mươi ba nghìn một trăm năm mươi cộng với một nghìn bốn trăm ba mươi, ba cộng năm là tám, viết tám nhớ không, bốn cộng một là năm, viết năm nhớ không, ba cộng một là bốn viết bốn nhớ không, vị chi là hai mươi tư nghìn năm trăm tám mươi” – GS Ngô Bảo Châu sử dụng một thuật toán được phát minh tại Trung Phi vào 2 vạn năm trước, gọi là “phép cộng” để tính toán giá xăng. Qua khảo sát nhanh của TKT, trong số ba mươi người được hỏi, không ai lý giải được thuật toán phức tạp này. “Em thú thực là em không hiểu gì cả” – một sinh viên khoa toán thuộc đại học Tổng hợp Hà Nội vừa chơi Đế chế vừa cúi đầu thừa nhận. Bộ Giáo dục và Đào tạo không có ý kiến gì về tình trạng này.

Trong khi đó, Ông Lương Thế Vinh, thủ khoa đại học quốc gia Hà Nội năm 1463, cho biết phao đo bình xăng cũng nổi, về nguyên tắc là giống quả bưởi,
“Muốn đầy bình xăng thì cứ cho thêm sỏi vào là xong” – ông Vinh kết luận.

Nguồn: Tinkhotin

43 nhận xét:

  1. thôi anh em chuyển sang đi xe đạp cho nó lành các thứ đều tăng sao tiền không tăng,xăng đã đắt lại còn gặp mây kẻ bán xăng vô lương tâm bán đểu giả lừa cả khách sống trên mồ hôi nước mắt của người khác

    Trả lờiXóa
  2. có vẻ bài viết hơi quá thì phải. Mình thấy bài này nội dung ko chỉ đơn giản là đề cập tới chuyện xăng tăng mà có vẻ là đá đi linh tinh ở đâu đó nữa thì phải?

    Trả lờiXóa
  3. xăng tăng giá vùn vụt em không theo kịp,tiền làm chưa ra mà xăng đã ngốn hết vào mồm rồi thì nói làm gì nữa,đâu phải tăng ít đâu tăng đều và tăng mạnh ấy chứ.nước ta sao không hãm lại đi trời

    Trả lờiXóa
  4. mình không nói về vấn đề xăng tăng hay không tăng nhưng mà vấn đề ở đây là đất nước chúng ta là đất nước đang trên đà phát triển cần rất nhiều phương tiện tham gia vào hoạt động vận chuyển và luân chuyển hàng hóa để tăng sản xuất và chất lượng sản xuất, giảm giá thành, chi phí cho các mặt hàng trong nội địa đưa sản phẩm của đất nước mình có tính cạnh tranh với các mặt hàng khác trên thế giới. vì vậy chúng ta cần giảm giá thành từ nhưng khâu như vậy. khi tăng giá xăng đồng nghĩa với việc tăng giá vận chuyển, tăng đủ thử sinh hoạt phí lên cuối cùng nó đội giá lên cao àm sao mà không lạm phát chính vì thế mà nhà nước chúng ta luôn phát thắt chặt và quản lý xăng, dầu thậm trí chấp nhận bù lỗ cho các doanh nghiệp xăng dầu nếu có. hay như giá điện cũng vậy trên thế giới họ bắt đầu dùng năng lượng sạch thay cho điện nguyên tử nhưng tại sao đất nước chúng ta vẫn phải phát triển mảng điện nguyên tử này chỉ vì đất nước chúng ta cần những nguồn năng lượng đủ lớn giá thành rẻ để phục vụ cho công nghiệp và nông nghiệp của chúng ta phát triển lên chính vì vậy chúng ta chấp nhận sống chung với sự nguy hiểm để có một tương lai đất nước phat triển và giàu mạnh hơn nữa. đó là ý kiến của riêng bản thân tôi.

    Trả lờiXóa
  5. rõ ràng giá tăng theo nguồn cung chứ đâu trợ giá mãi được. bài viết trên có vẻ hơi quá lời với lại chả liên quan gì đến nhau. vớ vẫn

    Trả lờiXóa
  6. Xăng vừa tăng một cái thì giá dịch vụ, giá thuê nhà, đi taxi đều tăng theo. Sinh viên, học sinh, công chức lại phải khổ rồi. Mà sao có nhà máy lọc dầu Dung Quất rồi mà giá xăng vẫn tăng nhỉ?

    Trả lờiXóa
  7. đúng là bá đạo thật! nhưng cũng thú thật là hiện tại do giá xăng được nhà nước trích quỹ bình ổn nên giá mới vậy chứ các nước khác giá xăng khá là cao! điều nay cũng là vấn đề khó khăn, thời buổi hiện tại thì cần ổn định lại và dần sẽ giảm lại giá xăng dầu cho bà con!

    Trả lờiXóa
  8. Xăng dầu tăng là chuyện bình thường, đâu phải lúc nào giá của nó cũng vậy đâu

    Trả lờiXóa
  9. dạo này thấy các bác viết bài mà toàn thấy viết kiểu châm biếm này thế nhờ, đọc không có vẻ là chôi chảy lắm, tôi thì tôi thấy văn tường minh hơn, châm biếm ai thì nói thẳng, chứ cứ vòng vo thế này thành ra là chửi đổng cả xã hội à

    Trả lờiXóa
  10. các bạn thích châm biếm thế nào thì tùy, lấy ai ra làm ví dụ cũng được nhưng theo tôi không nên lấy những vị danh tướng thời xưa ra làm ảnh minh họa được, về logic đã không hợp thời gian rồi, vậy mà lại không tôn trọng những vị đấy thì theo tôi không hợp lý đâu

    Trả lờiXóa
  11. việc xăng tăng đúng là có bất lợi cho người dân, nhưng đấy không phải là lý do cho mọi người đổ lỗi cho Nhà nước được, nước ta vốn đang trên đà phát triển, việc cân đối về kinh tế không phải là việc muốn là được, việc xăng tăng không phải là việc chúng ta phản đối mà mỗi người cần có biện pháp để cùng chia sẻ gánh nặng với nhà nước

    Trả lờiXóa
  12. mấy bác nói vậy, lấy ví dụ vậy theo tôi là các bác không hiểu về kinh tế cho lắm, những con số không hề có sức thuyết phục, hay đúng hơn là quá đơn giản theo các nhìn của một nông dân, vấn đề ở đây không phải là do Nhà nước thích tăng thế nào thì tăng để người dân phải khổ, có nhiều lý do mà những chuyên gia nên giải thích cho những anh viết kiểu này nghe

    Trả lờiXóa
  13. bạn ghost ATK nói cũng đúng, tuy nhiên người dân cứ phải lo lắng về tài chính cũng mệt lắm, người dân hiểu là một chuyện, Nhà nước cũng phải hết sức hỗ trợ, ngăn chặn bọn doanh nghiệp lợi dụng mà trục lợi từ tiền của dân thế thì dân sẽ mãi phải nên tiếng dành quyền lợi cho họ thôi

    Trả lờiXóa
  14. chính xăng tăng mà vẫn ngủ mới tốt đấy, xăng tăng có làm gì được đâu, chạy đi mua xăng là việc làm thiển cận, càng làm thêm náo loạn cho xã hội thôi, những người bình tĩnh, suy nghĩ đúng đắn mới là người khôn đấy, việc lấy túp kiểu vậy chẳng khác nào gậy ông đập lưng ông cả, chính ra phải động viên người dân bình tĩnh chứ

    Trả lờiXóa
  15. Nặc danh17:20 2/4/13

    Từ từ rồi giá cũng sẽ tăng.Mới ngủ dậy bà chủ nhà trọ đã lên thông báo xăng tăng rồi nên giá nhà trọ cũng tăng.Liên quan khiếp.

    Trả lờiXóa
  16. cũng do sự biến động của thị trường mà giá xăng dầu tăng thôi, nhưng nhà nước có lẽ nên có sự điều chỉnh hợp lý hơn chút, chứ tăng mạnh thế này thì người lao động sẽ gặp khó khăn trong sản xuất mất

    Trả lờiXóa
  17. Mới đầu nghe xăng tăng thì mình cũng quan tâm thật, nói thật là cũng đi lại nhiều nên giá xăng tăng lên là rất ngại. Giá cứ tăng lên thế này chẳng ai muốn tẹo nào. Có khi chuyển xe bus đi cho tiết kiệm lại còn bảo vệ môi trường luôn

    Trả lờiXóa
  18. trước tình hình giá xăng thế giới tăng và tình trạng buôn lậu xăng qua biên giới thì tăng giá xăng không phải là sai nhưng tăng nhiều thế này sễ gây sốc cho người dân và sẽ kéo theo một chuỗi tăng giá của các mặt hàng khác làm đời sống nhân dân nghèo và sinh viên sẽ rất khó khăn

    Trả lờiXóa
  19. giá xăng ngày càng tăng cao thế này lại làm đau đầu người tiêu dùng đó, sợ rằng các mặt hàng lại lấy cớ tăng giá theo thì đúng là người tiêu dùng khổ sở

    Trả lờiXóa
  20. Xăng cứ liên tục thế này, chỉ ước lúc nào cũng ở vạnh F thôi, cứ full bình là thích rồi, hôm trước con bạn bảo bây giờ sành điệu không phải SH mà là dream full bình xăng.

    Trả lờiXóa
  21. Tớ là tớ có 1 cách giúp mọi người luôn có 1 bình xăng đầy nè. Hẳn mọi người vẫn còn nhớ chuyện con quạ uống nước hồi nhỏ vẫn nghe kể nhỉ. Bây giờ ta áp dụng cách đó, cho đá cuội vào bình xăng, thế là ta có bình xăng đầy rồi..

    Trả lờiXóa
  22. Thật ra thì cái tit cũng nói lên vài điều rồi, thật sự thì giá xăng của chúng ta đã rẻ hơn hế giới rồi ngân sách nhà nước thất sự không đủ để bù lỗ nữa, chuyện xăng tăng cũng là bình thường mà

    Trả lờiXóa
  23. thực ra muốn đầy bình thì đơn giản lắm mở kéo phao xăng lên là đầy ngay

    Trả lờiXóa
  24. mua con martin mà đi thì lo gì đến xăng nhỉ. Xăng giá tăng đến lúc nào hết lượng dầu dữ trữ ko biết chung ta sẽ đi bằng cái gì đây

    Trả lờiXóa
  25. Thực ra thì xăng tăng là chuyện như cơm bữa rồi.Ví như người ta dự báo sa mạc Sahara nắng.Không biết mọi người thấy thế nào nhưng em thấy xăng tăng nó đã thành chuyện đương nhiên rồi ,vấn đề là tăng bao nhiêu và bao lâu tăng một lần thôi :))

    Trả lờiXóa
  26. xăng tăng giá đó không có gì là bất ngờ nhưng bất ngời là tăng khá cao nhưng thái độ của nhân vật là rất tốt, xăng tăng chỉ làm xáo trộn cuộc sống của chúng ta 1 phần, quan trọng hơn là điều chỉnh để cho phù hợp với tầm vĩ mô của chính phủ sao cho phù hợp với tình hình kinh tế hiện tại

    Trả lờiXóa
  27. giá xăng dầu tăng thế này thì mọi thứ lại tăng theo thôi. từ giá mặt hàng tiêu dùng tới những mặt hàng thiết yếu khác nó cũng ăn theo leo giá lên đó chỉ có sinh viên và người nông dân là chịu thiệt thòi thôi

    Trả lờiXóa
  28. tao thích bài này, he he, đơn giản là tao tao hơn 30 thăng làm không ra bài toán ấy, like!
    he he
    cơ mà câu cuối không tỏ cho lắm,"cho biết phao đo bình xăng cũng nổi" là í chi ???? ai trả lời giúp em với

    Trả lờiXóa
  29. Từ trước việc tăng giá xăng theo thị trường thế giới không còn gì là mới lạ với người dân. Người dân cũng đã quen với cảnh xăng tăng giá.
    Uk thì cho là xăng tăng như thế! rồi còn kéo theo bao thứ khác tăng theo. Chúng ta vẫn phải dắt xe đi làm, vẫn đưa con đi học... không muốn tốn kém với giá xăng thì chuyển sang đi phương tiện công cộng hay đi xe đạp, đi bộ được như thế thì vừa tiết kiệm cho mình, đem lại lợi ích cho tất cả.

    Trả lờiXóa
  30. Bài viết này tuy nội dung không phải là nhiều nhưng văn phong của tác giả rất hay, rất hấp dẫn. Chuyện xăng tăng dường như đã trở thành cơm bữa, có kêu ca, có than oán thì cũng thế mà thôi. Tốt nhất là đi bộ, nếu không đi bộ thì đi "xe không xăng", vừa tiết kiệm vừa có sức khỏe!!!

    Trả lờiXóa
  31. Công nhận là bài viết rất hay, hay bởi cái lối viết sáng tạo của người viết. Gia cát dự là xăng sẽ tăng nữa, tôi đang băn khoăn liệu có nên "đầu cơ xăng" không nhỉ??? Các bác cho ý kiến với!!!

    Trả lờiXóa
  32. em hèm, các nhà kinh tế tính thế thì lợi cho các bác chứ nông dân như bọn em đây có mà ăn cơm chay rồi, thui thì cũng vì lợi ích quốc gia đất nước các bác cứ tăng làm sao cho đất nước phát triển, ổn định bền vững là đk chứ bọn em ko muốn con sâu bỏ rầu nồi canh.

    Trả lờiXóa
  33. Nặc danh09:24 3/4/13

    lại tăng xăng ạ, thế các công việc sinh hoạt sẽ đắt đỏ và chi phí sinh hoạt cũng sẽ tăng lên.
    các cơ quan chủ quản phải có các biện pháp để điều tiết có hiệu quả giá xăng như hiện nay

    Trả lờiXóa
  34. Mình chẳng cần nhà nước tăng lương cơ bản, chỉ cần nhà nước cho giảm giá các mặt hàng là tốt lắm rồi, cứ tình trạng tăng giá thế này chắc chục năm nữa, 1 lít xăng 50k, 1 gói mỳ tôm 20k

    Trả lờiXóa
  35. Với 1 số người thì xăng tăng giá là chuyện hết sức bình thường, hầu như sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Nhưng với đại đa số người dân, đời sống khó khăn, việc xăng tăng giá làm ảnh hưởng khá mạnh đến đời sống của họ, bởi khi xăng tăng giá đồng nghĩa với rất nhiều mặt hàng cũng tăng giá theo, với đồng lương ít ỏi thì việc chi tiêu khá là khó khăn. Vì vậy, kính mong nhà nước có biện pháp hỗ trợ để đời sống nhân dân bớt phần khó khăn hơn.

    Trả lờiXóa
  36. đơn giản rễ hiểu, xăng tăng giá mà vẫn ngủ đk quá bình thường không lẽ tăng giá mà mất ngủ thì nguy hiểm quá, thui chấp nhận số phận, nếu mà dùng năng lượng mà ôm tên lửa như nhân vật đề cập trong bài thì em xin 1 vé đi mua.

    Trả lờiXóa
  37. Nào là điện, nước, xăng tăng
    Sao mà lắm thứ cứ tăng đều đều
    Bao nhiêu người phải ở lều
    Thế mà vẫn cứ bọt bèo, lương ơi!

    Trả lờiXóa
  38. “Em thú thực là em không hiểu gì cả” – một sinh viên khoa toán thuộc đại học Tổng hợp Hà Nội vừa chơi Đế chế vừa cúi đầu thừa nhận.Giá xăng mà bác lôi cả thực trạng giáo dục hiện nay vào làm nhiều người cũng phải suy ngẫm .

    Trả lờiXóa
  39. Đi bộ cho lành, khoẻ chân. Mà không biết sau này mà hết xăng dầu rồi thì xe cộ bỏ đi đâu cho hết nhỉ, lúc đấy thì có cho cũng không thèm mất

    Trả lờiXóa
  40. bao giờ cho hết cái cảnh nài,huhu.....chắc là đi bộ vì môi trường và vì sức khỏe cộng đồng thôi ạ. Xăng cứ tăng, giá cũng cứ thế tăng theo. Phải có giải pháp gì chứ???

    Trả lờiXóa
  41. Hê hê ! đúng là việc xăng tăng giá là chuyện thường có gì mà phải lo lắng nhỉ !rồi vào ngày nữa lại giảm rồi lại tăng thôi mà ! vòng tuần hoàn rồi ! chúng ta cứ ngủ thôi lo gì xăng tăng là việc của P ! Chúng ta vẫn ngủ quan tâm làm gì ! Cứ dùng vơi với giáp của Iron men thì chả lo xăng tăng :))

    Trả lờiXóa
  42. có vấn đề gì đâu, tăng là chuyện hết sức bình thường thì cũng do sự biến động của thị trường mà giá xăng dầu tăng thôi, nhưng nhà nước có lẽ nên có sự điều chỉnh hợp lý hơn chút, chứ tăng mạnh thế này thì người lao động sẽ gặp khó khăn trong sản xuất mất nhất là người dân.

    Trả lờiXóa
  43. người dân ta chưa có thấm nhuần cái ý nghĩa của 4 từ cần, kiền, liêm, chính. tiết kiệm sẽ định hướng chúng ta làm những việc khác tốt hơn, không quan liêu tham nhũng không ăn chơi xa xỉ và không phuông phí như những người tiêu tiền như rác.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog