Chia sẻ

Tre Làng

TRÊN CẢ BỈ ỔI…

Đang định đăng tiếp tài liệu bạch hoá về nhóm “Thân hữu Đà Lạt”, nhưng thấy thiên hạ đổ dồn về Tiên Lãng để ngóng tin anh Đoàn Văn Vươn nên nhóm HSDC cũng ham vui, tham gia cho xôm tụ. Dạo chơi một số diễn đàn thường tự nguyện làm cái công việc tường thuật trực tiếp vụ việc như các trang danlambao, danluan, huynhngocchenh, nguyenxuandien (nay đổi là Tễu)… thì bắt gặp bài này:http://xuandienhannom.blogspot.com/2013/04/ngay-xu-thu-2-hai-phong-mua-lon-khong.html

Đọc những lời anh Diện (Tễu) giải bày nghe thống thiết quá, nào là: “Hải Phòng mưa lớn, không khí nặng nề u uất” hay anh dẫn dắt thật thống thiết: “Xin cảm ơn đồng bào cả nước và kiều bào ở nước ngoài đã hướng về Hải Phòng, chia sẻ sự quan tâm, đồng cảm yêu thương và ngưỡng mộ đối với gia đình Anh hùng lấn biển Đoàn Văn Vươn và gia đình họ Đoàn qua trang mạng nhỏ bé này…”.

Rồi anh lấy làm hãnh diện nêu ra những con số:

“với 89.701 lượt truy cập trong ngày hôm qua – ngày xử đầu tiên của phiên toà sơ thẩm. – riêng bài Tường thuật trực tiếp có gần 42 ngàn lượt truy cập“.

Nhắc đến số lượng truy cập, HSDC chợt nhớ đến “vết nhơ” của blog nguyenxuandien trước đây, khi Diện khoe có 4 triệu lượt truy cập thì ngay lập tức blogger Hà Cao đã chỉ ra cho thiên hạ thấy cái sự thật sau những con số đầy “hãnh diện” ấy. Xem tại đây.

Bởi nhớ đến việc đó nên HSDC nhìn qua cái bộ đếm của blog Diện, thấy lạ: nó cứ đều đều nhảy như kim giây đồng hồ vậy (thậm chí còn có vẻ nhanh hơn thì phải). Lúc đầu HSDC lầm tưởng đó là cái đồng hồ của blog, nhưng nhìn kỹ thì thấy nó có tới 8 chữ số, chẳng thể hiện phù hợp giờ giấc ngày tháng gì cả.

HSDC thử theo dõi xem sao. Và đây, tại thời điểm 10h38AM, tình trạng máy đang kết nối mạng, các số cuối của bộ đếm là 7085.

HSDC rút giây mạng, đưa máy về tình trạng offline


Chỉ trong mấy giây, thời gian dùng cho việc tháo dây mạng và bấm nút chụp màn hình, thế mà bộ đếm đã lên con số 7118, thôi thì cứ cho là trang mạng này đang có dòng người ồ ạt vô xem nên họ dẫm lên nhau thế nào cũng kệ, dù chỉ mấy giây mà đã có 33 người vào kể cũng …Khủng thật!

Bây giờ máy đã không còn kết nối mạng. Nhưng lạ chưa! bộ đếm vẫn miệt mài hoạt động…


Và, sau chưa đầy 2 phút (từ 10h38 đến 10h40) bộ đếm đã đạt con số 7230 , chỉ chưa đầy 02 phút đã có 122 lượt truy cập. HSDC không biết lúc rút dây mạng là giây thứ bao nhiêu của phút thứ 38 và cũng không biết chụp màn hình cuối lúc bao nhiêu giây của phút thứ 40, nên không thể chắc chắn rằng 122 lượt truy cập đó là của bao nhiêu giây. Tuy nhiên điều chắc chắn là không thể lớn hơn con số 120 (số giây của 02 phút). Như vậy cái bộ đếm này đã nhanh hơn cả đồng hồ máy tính của HSDC và đặc biệt là nhanh cả trong lúc offline.

Wao! cứ cái đà này thì cuối năm con số này chắc kịch khung mất thôi.

HSDC chợt nghĩ: Cái trò đểu, tiểu xảo để loè thiên hạ thì mặc xác Diện, chẳng nên quan tâm làm gì, blog anh ta, anh ta muốn treo đồ thật hay đồ đểu là quyền của anh ta.

Nhưng có một điều mà HSDC rất băn khoăn là những con số tiểu xảo đó được anh ta tô vẽ thêm bằng những câu từ rất bi ai, thống thiết, đọc lên có cảm tưởng như anh ta đang là người trong cuộc, đau cái nỗi đau của gia đình anh Vươn, vật vã trăn trở với nỗi niềm nông dân… để làm gì vậy? sự thật làm nhằm mục đích gì?

Anh cũng đã không quản ngại khó khăn, xa xôi để về “thăm” gia đình anh Vươn, để mà chụp ảnh đưa lên blog, với cái vẻ mặt rầu rầu như đang đi đưa đám, anh thật xuất sắc trong vai diễn của một model ảnh.


Đây chắc chắn chưa phải chỉ là lần thứ hai anh dối lừa dư luận, làm tổn thương tình cảm của những đồng bào trong và ngoài nước đã trót đặt niềm tin vào những nhà dân chủ như anh.


Xin để sự kết luận danh cho độc giả!

Nguồn: Bạch Hóa Dân Chủ


33 nhận xét:

  1. công nghệ cao nhỉ, làm thế nào mà lại tự động tăng số người truy cập được nhỉ, cái này em cũng muốn học hỏi lắm :))

    Trả lờiXóa
  2. Ôi trời.Thật không ngờ ông này lại bỉ ổi như vậy!Có khi vài hôm nữa cái máy nó đếm qua cả dân số thế giới cũng nên , chắc là có thêm cả người ngoài hành tinh vào xem nữa. keke. đúng là vừa ' Sàm " lại vừa ' Tễu'.

    Trả lờiXóa
  3. Mà với những người không biết thì đúng là bị lừa rồi, may mà có bác này phát hiện, đúng là không từ một thủ đoạn nào cả.

    Trả lờiXóa
  4. Ông Diện là đại diện tiêu biểu cho "rân chủ". Rõ ràng là ông ta phải làm tốt vai trò đại diện của mình rồi. Những "mặt tốt" nào của đám "rân chủ" đều được ông ấy phô bày hết như là: bịa đặt, lừa đảo, xảo trá (tỉ lệ rank đấy là do ông ấy tự kéo lên đấy, có bí kíp công nghệ hẳn hoi), khóc thuê (mò về tận nhà ông vươn để ỉ ơi í ới), ngu dốt (ai mà chẳng biết ông ta lừa đảo) và rồi còn tự sướng (cái này miễn giải thích)

    Trả lờiXóa
  5. Bác Diện thật là pro. hê hê... Ối ối, ai mà tin được bác Diện thì thật là ngây thơ. Mà cũng có nhiều kẻ ngây thơ lắm, chẳng biết gì mà cứ chửi đổng theo bác Diện. Đúng là 1 lũ bọ chét hôi hám! Đã ngu rồi mà lại còn mồm loa mép dải, toàn nói những điều vớ vẩn.

    Trả lờiXóa
  6. Bựa quá đi mất.Thế này mà cứ tự sướng bảo mình thế này thế nọ , nào là đưa ra những tin nóng, tin chính xác , thế mà chính mình lại gian lận thế này thì. Diện ơi, lấy cái mo che lại đi Diện ak.

    Trả lờiXóa
  7. Lão Diện này toàn viết bài có những lời dối trá, lừa đảo, giả tạo. Lão được bọn phản động tài trợ cho để nói những lời đó. Những kẻ sống trên những thứ giả tạo như vậy thật đáng sợ.

    Trả lờiXóa
  8. Nguyễn Xuân Diện đánh lừa bạn đọc bằng những con số người truy cập giả dối. Nếu là người đấu tranh cho công bằng, tiến bộ thì tại sao lại phải lừa dối độc giả bằng một con số truy cập dối trá. Phải chăng nếu Nguyễn Xuân Diện thu hút được càng nhiều người đọc thì anh càng có nhiều tiền? Ai cho Nguyễn Xuân Diện tiền nhỉ? Phải chăng là anh Vươn cho Nguyễn Xuân Diện tiền. Tôi nghĩ là không, chỉ có những kẻ giàu ngoại quốc muốn chống lại lợi ích dân tộc Việt Nam cho Diện tiền.

    Trả lờiXóa
  9. Trình độ tin học của anh Diện có cao đến mức làm những con số lao như tên lửa được không. Có lẽ, Diện đã thuê một kỹ sư công nghệ thông tin làm cái việc đó. Diện chi tiền ra để đưa ra con số truy cập dối trá làm gì vậy trong khi phải bỏ tiền ra thuê người. Diện phải nhận được một khoản tiền khổng lồ từ một tổ chức nào đó thì mới bỏ nhiều công sức để gian lận, lừa gạt bạn đọc một cách trơ trẽn đến thế

    Trả lờiXóa
  10. Hố hố. Anh Diện có nhiều lượt người truy cập nhể. Thế mà cái bờ nóc của anh chả thấy tên trong mấy cái bờ nóc nổi tiếng nhất thế giới. Toàn cái trò dối trá, nhắng nhít!

    Trả lờiXóa
  11. Xuân Diện nghĩa là khuôn mặt mùa xuân. Mùa xuân tới, tết đến khuôn mặt ai cũng tươi rói. Người thân sinh ra Diện muốn con trai mình lúc nào cũng được vui vẻ. Ông bà thất vọng vô cùng khi giờ đây trông thấy thằng con trai lúc nào cũng ủ rũ như đưa đám. Đầu Diện lo cho anh Vươn hay đang toan tính xem có cách nào tăng lượng truy cập để nhận được nhiều tiền

    Trả lờiXóa
  12. Nguyễn Xuân Diện là tiến sỹ à? Sao nhìn cái mặt đen đúa, tối tăm thế. Mình đoán anh Diện cũng phải cận thị tầm ba, bốn độ gì đó. Cả ngày cặm cụi trước Computer viết bài để biểu tình vì "rân chủ", vì sự căm ghét Trung Quốc. Anh Diện "iu nước" như thế sao không dành thời gian nghiên cứu để có thêm căn cứ pháp lý chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng sa, Trường Sa mà chỉ suốt ngày lo tăng lượng truy cập.

    Trả lờiXóa
  13. cũng chỉ là những kẻ lợi dụng tình hình bất ổn rồi ba hoa, bá láp tung hô buff phồng nổ nó cho to lên để câu view rồi thì làm loạn tinh thần của những người yếu tim và thiếu tin tưởng. Thật là một lũ mọi rợ.

    Trả lờiXóa
  14. Thì các thým ý vớ được mấy vụ này giống kiểu như là mấy con cẩu đói, vớ được khúc xương đó. Các thým chuyên đi đánh hơi, xem thiên hạ xảy ra biến gì là vơ về, câu like, câu view, em nói thật, như trên FB ý, bao nhiu like, bao nhiu view là bấy nhiêu gạch đá ném vào mặt các thým thì mới hợp lý.

    Trả lờiXóa
  15. Cái kiểu câu view rẻ tiền đây mà. Ai cũng làm được với một chút thủ thuật thì ngay ngày hôm sau bạn thậm chí còn có 1 tỷ lượt người xem nữa kìa. Cái này không khó đâu anh Diện à. ah quên tiến sĩ Hán Nôm Xuân Diện chứ nhỉ. Thým Diện này quen ăn tục nói phét rồi nên khi đọc mấy đoạn văn chương lai láng nào là trời u buồn, sầu, thảm mưa to nghe mà buồn cười. Hán Nôm đấu tranh cho rân chủ kinh nhỉ

    Trả lờiXóa
  16. Đây chỉ là 1 thủ thuật trẻ con mà ai có chút kiến thức cũng có thể làm được thôi. Cứ báo ảo như thế để đánh lừa người xem, tưởng blog của chúng nó được nhiều người quan tâm, đọc tin ấy mà.cái thằng Diện mặt như mặt lợn thế kia thì tiến sĩ gì chứ, cái loại tiến sĩ giấy tự phong để lòe thiên hạ thôi

    Trả lờiXóa
  17. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  18. một trò vớ vẩn mà trẻ con cũng ốc thể làm được, Cứ cho
    là mình tài năng được nhiều người quan tâm,theo dõi bài viết của nó. Âu cũng là một cách tự an ủi bản thân của bọn rận chủ thối nát. thật buồn cười cho loại tiến sỹ giấy như thím Diện. đáng kinh bỉ.

    Trả lờiXóa
  19. Phải nói Diện có tinh thần tự sướng quá cao. Tự an ủi bản thân bằng mấy trò rẻ rách, những blogger chân chính không bao giờ phải làm như thế mà bản thân họ đã là nhân tố tạo ra sức hấp dẫn của blog.

    Trả lờiXóa
  20. Không biết Diện làm trò gì mà số lượng truy cập lại tăng nhanh như vậy.Sự thật thì cái blog của hắn ngoài một số người nóng tính vào chửi chứ bình thường thì có ma nào vào.Những thông tin của hắn đều là bịa đặt ,ngấm mùi phản động.Tẩy chay Diện !

    Trả lờiXóa
  21. Công nhận thằng này cũng giỏi, cũng có chút chất xám đấy chứ, nhưng cái "chất xám" trong đầu nó chỉ được mỗi cái màu là xám thôi, chứ thực chất đấy là bùn, là bùn móc lên từ dưới cống. Đúng là một bộ óc bẩn thủi, bẩn thỉu đến kinh tởm.

    Trả lờiXóa
  22. Nặc danh15:23 4/4/13

    Làm như vậy để làm gì không nhỉ,có phải chủ nhà trọ đâu mà để đồng hồ điện,nước tự động quay?

    Trả lờiXóa
  23. Gia đình ông vươn cần phải được pháp luật trừng trị bởi những hành vi sai trái của mình.Vậy mà anh Diện lại viết những lời hay về gia đình ông Vươn.Tình hình là anh Diện phải xem lại tư cách đạo đức của mình đi,

    Trả lờiXóa
  24. Đọc bài này và Bài "Thiểu số to mồm" tôi lại càng thấy khinh bỉ những người như Nguyễn Xuân Diện. Đúng là cái loại thùng rỗng kêu to mà. Những kẻ như Diện chẳng có kết cục tốt đẹp gì đâu. Đến khi mọi người nhận ra bộ mặt thật của y thì chắc y chỉ có nước "bán xứ" mà đi cho đỡ tủi thôi

    Trả lờiXóa
  25. Công nhận là chiêu trò của thằng cha Diện này cũng tinh vi và xảo quyệt lắm cơ. Nhưng mà chỉ lừa được mấy người thiếu hiểu biết mà thôi. Chứ còn dân trí thức ai mà không biết nó là cái loại thùng rỗng kêu to, là cái loa làng cho bọn bán nước đâu

    Trả lờiXóa
  26. Diện này toàn viết bài có những lời dối trá, lừa đảo, giả tạo. Lão được bọn phản động tài trợ cho để nói những lời đó. Những kẻ sống trên những thứ giả tạo như vậy thật đáng sợ, chúng phục vụ cho lợi ích của các thế lực để lấy lại những đồng tiền bẩn thỉu. Nếu có thể để Diện nhận thức đk vấn đề này sớm thì tốt.

    Trả lờiXóa
  27. Bỉ ổi đến thế là cùng.Không hiểu tên Diệm này có còn liêm sỉ không mà lại làm cái trò đê tiện như vậy.Một kẻ vừa dốt nát lại vừa vô liêm sỉ ,thật là quá sỉ nhục cho cái danh tiến sĩ mà hắn đang mang.Tẩy chay tên Diệm!

    Trả lờiXóa
  28. ôi khó gì để tăng số lượng người truy cập vào.một số thủ thuật các ban chỉ cần seach google là ra ngay mà.nhưng với blog cua tên Diệm này thì số người đăng nhap tương đối nhiều vì hắn lòa một tên xuyên tac nên người ta vào ném đá đó mà.

    Trả lờiXóa
  29. cái tên Diện naỳ đã có rât nhiều lần đăng bài lưa dôi cư dân mạng.bài viết của hắn hầu như toàn là nhưng lời xuyên tạc sai sự thật tôi cũng đã từng vào blog của hắn và rât bức súc bởi nhưng lời xuyên tạc mà hắn đặt điều nói xâu nhà nước.

    Trả lờiXóa
  30. Wow! con số ấn tượng thật! trò bịp bợm độc giả thật ghê tởm. Anh Diệm thật có tài bịp bợm người đó. không biết do bộ óc dần độn hay quá mải miết với những con số mà quên đi cái trò chơi này quá đơn giản để tìm ra con số thực.

    Trả lờiXóa
  31. Diện quả thực quá bì ổi. trí tuệ của hắn chỉ để nghĩ ra cái cách bì ổi, lừa độc giả như thế này. giờ anh diện đã trở thành cao thủ trong nghề bịp bợm, chắc giờ anh đang cố gắng dùng trí tuệ còn lại của mình để tính toán đưa ra con số nào sốc nhất cho bạn đọc.

    Trả lờiXóa
  32. Bỉ ổi thôi là đủ rồi, vì tôi chưa thấy trên bỉ ổi thì còn từ gì đáng dùng nữa. Phải nói rằng, Diện là 1 kẻ văn võ song toàn, anh có thể hô biến những điều mà người khác không làm được( không thèm làm), để có chỗ đứng trong hàng ngũ của rận, không những lừa dân mạng, phải chăng anh cũng lừa cả những con rận kia.

    Trả lờiXóa
  33. Những hành động của những kẻ không biết suy nghĩ không có học mà thôi. Nếu thật sự biết nghĩ cho đất nước cho nhân dân ta thì khồng nên làm ra những hành động như thế này bởi vì những hành động này sẽ mang lại những tác hại to lớn ảnh hưởng xâu tới uy tín và hình ảnh của Đảng và nhà nước lại còn làm rối loạn lòng dân mà thôi.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog