Chia sẻ

Tre Làng

HOA MỸ


Sinh nhật cô gái, chàng trai tặng cô một đóa hồng tuyệt đẹp. Tiếc thay, không phải hoa thật.

Cô gái tỏ vẻ thất vọng :

- Đến hoa tặng em, anh cũng chọn hoa giả, thì tình yêu của anh liệu có thật chăng?

- Hoa thật sẽ úa tàn, còn tình yêu anh dành cho em vĩnh viễn thắm tươi như bông hoa này, em ạ!

Họ kết hôn, rồi sau đó chia tay vì chàng trai phản bội.

Bông hoa vẫn thắm tươi.

Lẽ tự nhiên, sự dối trá bao giờ cũng có vẻ ngoài đẹp đẽ.

Trần Hoàng Trúc

10 nhận xét:

  1. Khi con người ta yêu nhau thì cái gì cũng đẹp , cũng là màu hồng , yêu nhau thường có những lời nói ngọt ngào , những hành động cử chỉ đầy tình cảm , nhưng khi người ta đã có được thứ mình muốn rồi thì mọi thứ sẽ không như quy đão nữa , nó đi theo một chiều hướng khác , công việc gì cũng thế , không thể nhìn bên ngoài hào nhoáng mà đánh giá một cách qua loa đại khái được , phải có những cái nhìn sâu sắc , định kiến đúng đắn về vấn đề của các mặt trong đời sống.

    Trả lờiXóa
  2. tình chỉ đẹp khi còn dang dở - câu hát này có lẽ cũng đúng một phần nào đó trong thực tế. Tình yêu thì thường toàn màu hồng, còn khi đã kết hôn rồi thì mọi chuyện lại khác đi nhiều lắm. Các cặp đôi nào ưa lãng mạn thì phải chuẩn bị tâm lý trước cho tốt.

    Trả lờiXóa
  3. trách sao được khi tình yêu thương của hai người đều không đủ sức để vượt qua được rào cản của khó khăn thử thách. Cuộc sống hôn nhân vốn không phải là trò chơi mà muốn làm gì thì làm, trước khi tiến đến hôn nhân mà chưa sut xét kỹ càng là sẽ nhận hậu quả.

    Trả lờiXóa
  4. Hờ hờ ! Vậy thì ý của cô gái lúc đầu là chuẩn quá rồi ! nếu là thật lòng thì con chàng trai đã không muốn lấy bông hoa giả khô khan và chẳng có thi vị gì cả ! Nhưng chắc cô gái bị ông này dẻo mồm nên vào tròng ngay ! mà sao hoa giả lại liên tưởng đến hoa Mỹ nhỉ ! có vẻ là tương đồng :)

    Trả lờiXóa
  5. đừng hỏi vì sao mà nhiều cô cậu yêu nhau thì tha thiết bền chặt thế mà đến lúc cưới thì đã giãy đành đạch ra rồi. Giới trẻ giờ có yêu rồi cưới thì cũng phải tìm hiểu cho kỹ chứ không thể nào qua loa được đâu, không nên xem nhẹ chuyện hôn nhân

    Trả lờiXóa
  6. đã yêu nhau thì phải bền lòng cùng nhau sắt son vượt qua sóng gió trở ngại của cuộc đời chứ. Đừng như cơn gió thổi đi những lời ước hẹn, lại lỡ dở cả một đời người thì khổ cả hai. Xin được nhắn gửi đôi lời tâm huyết ấy đến những đôi lứa yêu nhau

    Trả lờiXóa
  7. Tất nhiên không thể đánh đồng tất cả mọi việc như vậy, nhưng đúng là phần lớn những gì không thật lòng, không đúng bản chất thì sớm muộn cũng đổ vỡ cả thôi, tình yêu cũng vậy mà cuộc sống cũng vậy

    Trả lờiXóa
  8. cuộc sống cũng như tình yêu không thể thiếu sự "chân thành"... nhưng cuộc sống ngày nay không dễ gì chúng ta tìm được điều đó, càng lớn thì nó càng hiếm hoi, không giống như ngày bé, ngày còn tung tăng nô đùa cùng bạn bè thời còn cắp sách tới trường

    Trả lờiXóa
  9. CŨng là bài học cho những cô gái, không bao giờ chấp nhận người yêu tặng hoa giả... cũng đừng vội nghe những lời ngọt ngào quá nhé, mật ngọt vốn chết ruồi mà, nhưng tìm được sự chân thành trong tình yêu không phải đơn giản

    Trả lờiXóa
  10. đúng là hoa mỹ, đổi lại cả bó hoa to tướng hào nhoáng nhưng làm giả chỉ bằng một bông hồng nhưng nó phải là THẬT, điều đó mới thực sự là chân thành và tình yêu

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog