Chia sẻ

Tre Làng

TUYỆT THỰC, THẬT TUYỆT!

Bài gốc của Tư Mã Thiên ở đây

Nghe tin cái anh Cù Huy Hà Vù tuyệt thực mà Tư Mã Thiên đã thấy tức cười rồi. Cái thằng vì miếng ăn mà kiện cả cha đẻ ra tòa thì chuyện nhịn ăn một ngày đã là khó rồi nói gì đến việc tuyệt thực cả tháng trời, ấy thế mà anh Cù Huy Hà Vũ theo lời mô tả của bà vợ Dương Hà là “ông Vũ tuyệt thực, không ăn bất cứ thức ăn và đồ uống gì kể cả sữa trong 20 ngày nay, chỉ uống nước trắng. Sức khoẻ ông Vũ sa sút trầm trọng”, “ngày thứ 12 của cuộc tuyệt thực, tức là 7 tháng 6, ông Vũ bê một chậu nước nóng, do cơ thể mệt mỏi, hạ đường huyết dẫn đến trạng thái choáng, ông đã run tay tự đánh đổ chậu nước sôi vào người khiến bị bỏng phần trước cơ thể, kể cả hạ bộ”.

Bà luật sư này ngu ngốc đến mức dù báo chí lề phải đã rầm rộ đưa hình ảnh chú Vũ còn rất phong độ mà vẫn trả lời phỏng vấn BBC rằng “Chồng tôi từ xưa tới nay anh ấy làm việc không bao giờ có sự đã nói không ăn thì lại ngồi ăn, hóa ra ăn vụng à, không bao giờ có chuyện ấy cả”. Gớm, ông ấy “ăn vụng thật” bà vẫn phải bồ hòn làm ngọt ấy thôi chứ sá gì chuyện ăn vụng này. Đến đây mới thấy rằng theo từ điển của các nhà dân chủ thì tuyệt thực nghĩa là cương quyết không ăn cơm nhà tù… khi ta vẫn có thứ khác để ăn! Thêm việc nữa, dù bị nước sôi làm bỏng cả phần hạ bộ nhưng chú Vũ không tuyệt dục, bằng cớ là chú ấy vẫn đòi được overnight với bà Dương Hà. Nhiều khi đây chính là lý do chính dẫn đến cớ sự chú Vũ tuyệt thực.

Bà vợ nói điêu chẳng ai chấp làm gì, ấy thế mà lắm thằng ngu cũng lăn ra đòi tuyệt thực với chú Cù. Bác sĩ Phạm Hồng Sơn, TS Nguyễn Xuân Diện, luật sư Trần Vũ Hải, cụ tướng già lẩm cẩm Nguyễn Trọng Vĩnh…

Tiếc quá, mấy ông chính quyền sô hàng chú Vũ sớm quá, để thêm ít thời gian nữa có hay hơn không. Chờ các bác trí thức làm một văn bản kiểu tuyên bố khẩn hay cực lực phản đối nhân vụ Hà Vũ tuyệt thực thì bẽ mặt cả đám, chờ cho bà Dương Hà và ông Xuân Diện la lên là Vũ chỉ còn có 60 kg, hạ bộ hỏng hết rồi thì có quà mua vui cho cả làng dân chủ, chờ mấy thằng mắt xanh mũi lõ tới tấp gửi công điện ngoại giao thì có cái để đập vào mặt chúng nó rồi… Tiếc quá! Tiếc quá!

Cái tiếc nhất là sao mấy ông chính quyền không im đi, để mấy thằng ngu bên ngoài tuyệt thực rồi lăn đùng ra chết có hay không, đến lúc đó cho chú Vũ ra viếng và ghi dòng sổ tang ân hận như sau: “Hi hi, anh nói đùa thôi, các chú ngu bỏ mẹ, bắt chiếc anh làm gì”…

Nói thế chứ không phải vậy đâu, các bác này ban ngày cũng bỏ ra vài tiếng đồng hồ hô hào tuyệt thực đến tối lại ăn hùng hục, để mai còn có sức mà đi tuyệt thực, tay nào cũng hàng cao thủ cả.

Tư Mã Thiên

15 nhận xét:

  1. "ông Vũ tuyệt thực, không ăn bất cứ thức ăn và đồ uống gì kể cả sữa trong 20 ngày nay, chỉ uống nước trắng. Sức khoẻ ông Vũ sa sút trầm trọng". Xem đoạn băng mà thời sự chiếu hôm qua nghĩ lại mà thấy buồn cười quá, hết trò để đùa hay sao mà lôi chuyện tuyệt thực ra đùa. Thiểu năng hết chỗ nói, chắc do đòi ở với vợ 24h không được đồng ý nên hai vợ chồng hắn hùa nhau diễn tuồng đấy mà.

    Trả lờiXóa
  2. Cái kiểu của vợ chồng nhà này là không có sự thỏa thuận đồng nhất với nhau nên mới xảy ra kiểu là bà nói một đằng ông lại làm một nẻo, 2 vợ chồng nhà này diễn vở kịch dở quá

    Trả lờiXóa
  3. Cái trò tuyệt thực của bác Cù đã rõ tỏng tòng tong rồi. Giờ thì hết bác Cù đến vợ bác Cù là bà mồm mép Dương Hà cho đến nữa là các bác rận chủ đi theo đang tìm cách để mổ xẻ cái thông tin xác thực chuyện bác Cù tuyệt thực đã đưa trên VTV. Mà giờ mới biết thông tin bác Cù bị bỏng đấy, không biết có phải thật không nhỉ, chứ bác Cù ở tù nhưng đòi chế độ ở với vợ 24/24 cơ mà.

    Trả lờiXóa
  4. Cái thân hình có khác gì con voi còi đâu nhịn có mà chịu được nhịn một bữa đã khó ấy chứ nói gì đến 20 ngày mấy con rận nó cứ nghĩ bố vũ nhà chúng nó là thánh nhịn được tới 20 ngày.Nhưng mà sự thật tuyệt thực của ông vũ là tuyệt không ăn cơm của trại ăn đồ của gia đình gửi vào ạ.Tuyệt thực thế có mà phạm nhân nào mà trả mơ đi tù mà cứ làm như đi nghỉ dưỡng ấy yêu với trả sách.Hết trò để diễn diễn mấy cái trò con nít bỏ ăn xong lại ăn vụng ấy à.

    Trả lờiXóa
  5. Đúng là vụ tuyệt thực của Vũ thật tuyệt thật, Vũ đã chơi một vố khá đau cho tất cả những kẻ ủng hộ cho Vũ kể cả bà vợ suốt ngày bù lu bù loa của Vũ, giờ thì hết dám kiện tụng rồi kêu gào thét là quản giáo giết chồng mụ, nhìn Vũ béo tốt vậy thì có mà sống được vài chục năm trong tù ý chứ chết sao được

    Trả lờiXóa
  6. tuyệt thực mà được béo tốt như vạy thì ai mà chẳng muốn tuyệt thực, vừa đỡ tốn tiền mua thức ăn lại vẫn giữ được vẻ đẹp trai phong độ, được thế thì còn gì bằng nữa, lại còn được rất nhiều người chú ý đén mình nữa cơ. thích thế còn gì nữa, có khi tôi cũng phải thử xem sao

    Trả lờiXóa
  7. Tuyệt thực như Vũ thì ai cũng muốn tuyệt thực thật. Mình đang gầy thế này đang chưa tìm được cách tăng cân vừa hay lại được Vũ dạy cho một chiêu tuyệt thực mà béo tròn béo trục. Đúng là nắng hạn gặp mưa rào, cầu được ước thấy nhá. Cảm ơn bác Vũ đã cho cả đất nước thấy được thế nào gọi là tuyệt thực!

    Trả lờiXóa
  8. ôi các tiến sĩ Nguyện xuân Diện,giáo sư luật Trần Vũ Hải cũng là mấy thằng bợ đít ăn theo nói leo tuyệt thực với Cù kon.chắc lại cũng sáng nhịn phở trưa ăn bù thôi.thằng Diện thì không nói làm gì có nỗi là con chó của rận chủ rồi cái chuyện nhịn ăn để tâng bốc cho cù huy hà vũ là chuyện thường,bây giờ vũ nó lừa mọi người như thế các bố hết trò diễn

    Trả lờiXóa
  9. Tư Mã Thiên nói hay quá. Tuyệt thực theo kiểu ông Vũ là quyết không ăn cơm nhà tù mà thôi, vợ ông ta mang vào có thiếu gì đâu từ sữa, đồ khô... đến cả sách vở, bút, mực rồi thêm cả giấy vẽ nữa chứ. Vậy còn đòi hỏi gì. Mấy bác dân chủ chỉ là loại té nước theo mua, theo đuôi voi hít bã mía, có biết thực hư chuyện tuyệt thực của bác Vũ ra sao đâu nhưng cứ gào lên, hô hào mọi người cùng tuyệt thực như Vũ. Đừng học tập bác Vũ làm gì có ngày hạ đường huyết, ko ai cứu là chết thật đấy

    Trả lờiXóa
  10. chỉ là chuyện cỏn con mà tốn nhiều giấy mực của báo giới cũng như công sức của bao nhiêu người.một người vi phạm pháp luật bị vào tù là chuyện bình thường nhưng lại trở nên dùng beng hết cả.tất cả chì vì một ông luật sư dởm và một con vợ luật sư khác.chẳng qua là quân cờ của bọn rân chủ có cơ hội rở các chiêu trò của mình thôi.khi con tốt đã hết nhiệm vụ thì nó cũng chỉ là vật lót đường

    Trả lờiXóa
  11. Chính bọn rận chủ làm chuyện này thêm lùm xùm đấy chứ, chúng cứ làm rùm beng hết cả lên để công kích chống lại chế độ. Chúng nghe theo lời bà Dương Hà đặt điều cán bộ công an đánh Cù Huy Hà Vũ rồi ông ta không được giải quyết đơn tố cáo đến mức phải tuyệt thưc. Thế nhưng sự thật tuyệt thực được phơi bày cũng là lúc đám rận chủ phải lo sốt vó với chuyện thanh minh

    Trả lờiXóa
  12. Đúng là cái loại ăn cháo đá bát. Mẹ mất công nuôi nó lớn cho nó ăn học nên người giờ nó lại còn quay lại cắn nữa chứ. Ăn thì như lợn mà lại còn kêu là tuyệt thực. Tuyệt thực như nó thì thằng nào chẳng thích, chẳng bù cho mấy người ăn xin ngoài đường còn chẳng đủ ăn. Đúng là kẻ thì ăn chẳng hết người mò chẳng ra

    Trả lờiXóa
  13. Cù Huy Hà Vũ là một kẻ vì miếng ăn mà kiện cả cha đẻ ra tòa thì chuyện nhịn ăn một ngày đã là khó rồi nói gì đến việc tuyệt thực cả tháng trời. đúng là cái tin vịt mà đến đứa con nít nó cũng không thèm tin ấy chứ. Ấy thế mà những rận chủ, khi nhận được tin anh cù tuyệt thực lại làm rầm rộ lên, tôn sùng anh cù như một vị thần, rồi lại cả cái trò mọi người cùng tuyệt thực cùng anh cù. thật là một trò hề mà. Cho đến lúc cái gọi là tuyệt thực được bóc mẽ bởi đài vtv đã quay phim cho tất cả bàn dân thiên hạ cùng thấy anh cù vẫn béo tròn và rất khỏe mạnh, lại chính anh cù thừa nhận mọi tin đồn tuyệt thực hay kiện cán bộ trại giam không ngược đãi mình. Vậy mà những con rận bên ngoài vẫn ngoan cường, không chịu tin và vẫn kêu gào điên cuồng. thật là đáng khinh bỉ.

    Trả lờiXóa
  14. không ôm nước sôi thì lấy đau ra nước pha sữa bột với mì tôm?

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog