Chia sẻ

Tre Làng

GÁNH HÀNG HOA VÀ HÀ NỘI PHỐ

Ta còn em cô hàng hoa
Gánh mùa thu
Qua cổng chợ
Những chùm hoa tím
Ngát
Mùa thu ...

Hà thành và làng hoa

Hà Nội đẹp bởi Hà Nội có những làng hoa. Và không ngoa khi nói rằng có những làng hoa đã trở thành niềm tự hào của Thủ đô như: Ngọc Hà, Nhật Tân, Tứ Liên, Nghi Tàm… những làng hoa quanh Hồ Tây. Ngày nay, khi các làng hoa xưa bị thu hẹp bởi quá trình đô thị hóa, nhưng Hà Nội không mất đi vẻ đẹp của các làng hoa xưa. Và chắc chắn theo thời gian, nét đẹp của những làng hoa Hà thành sẽ còn mãi, bởi người Hà Nội yêu hoa. Ngày càng nhiều làng hoa mới được hình thành như Phú Thượng (Tây Hồ), Tây Tựu (Từ Liêm), Vĩnh Tuy (Thanh Trì)… 

Sáng nay ra,
Gánh hàng hoa xuống chợ
Hoa Ngọc Hà trên đường rực nở
Hương bay xa thơm ngát gần xa…
[ Tố Hữu ]

Người Hà Nội và hoa

Không nơi nào như Hà Nội, hoa nhiều đến vậy, hoa được yêu thích đến thế. Sáng tỉnh giấc, mở cửa, vươn vai đã thấy những gánh hàng hoa đầy màu sắc: bó hồng chúm chím nở, rỏ cúc vàng rực rỡ, cành thược dược xanh mơn mởn… Hoa được bày bán la liệt trên khắp tuyến phố, từ cổng chợ đến các cửa hàng hoa, từ đường phố lên vỉa vè… Và cũng thật nhiều cách để bán hoa, hoa trên các xe đạp, hoa trên tay của thiếu nữ, trên quang gánh của cô hàng hoa, hoa khoe sắc đua hương trong những cửa hàng sang trọng…

Bà già Phủ- Photo by N.H.L (1)

Người Hà Nội yêu hoa, hoa được cắm ở rất nhiều nơi, từ phòng khách, phòng bếp, cầu thang đến cửa hiệu, khách sạn hay chốn văn phòng… Hoa được cắm hàng ngày, đặc biệt vào các ngày mồng một, ngày rằm, lễ Tết. Những người phụ nữ đảm đang, dịu dàng cắm những nhánh hoa vào bình hoặc xếp hoa lên đĩa, đặt lên bàn thờ tổ tiên để gửi cả tâm linh, lòng thành của mình.

2h sáng, con đê Yên Phụ tấp nập những xe hoa. Ai đã từng đi chợ hoa như chợ hoa Quảng Bá mới thấy được hết cái không khí của hoa Hà Nội. Hoa đủ chủng loại, đủ màu sắc, và hoa rẻ đến bất ngờ… Chỉ cần 5000 đồng, bạn đã mua được bó hồng hay bó cúc ôm chặt tay. Giữa cái se lạnh của Hà Nội lúc sáng sớm, giữa rừng hoa đầy màu sắc, nhắm mắt và hít thật sâu để cảm nhận hương thơm, sức sống của từng cánh hoa sớm, bạn sẽ thấy yêu đời hơn, tâm hồn thanh thản hơn bao giờ hết…



… gánh hàng hoa đi về đâu?

Có nơi nào mà hoa lại “đi” khắp phố phường như ở Hà Nội? Hoa cứ theo xe đạp, cứ theo gánh rong mà len lỏi khắp mọi ngóc ngách của phố phường. Không hiểu tự bao giờ người Hà Nội đã quen với cảnh ấy. Những bông hoa cứ rung rinh theo nhịp bước chân người làm nên vẻ đẹp giản dị mà tinh tế cho Hà Nội (2).

Thật vậy, hoa Hà thành theo xe đạp len lỏi vào góc phố, từng ngõ nhỏ... Du lịch Việt Nam chẳng thể nào bỏ qua được hình ảnh thơ mộng này, tôi còn nhớ đoạn video quảng cáo Du lịch Việt Nam trên CNN có hình ảnh 2 xe đạp chở hoa lướt qua. Một hình ảnh lướt qua chỉ vỏn vẹn 2- 3s mà thật tinh tế, đã toát lên vẻ đẹp một Việt Nam rất mộc.


Vậy mà, Hà Nội sẽ mất đi những hình ảnh bình dị đó? Không phải thiên nhiên làm mất, không phải do đô thị hóa mà lãng quên, mà chính con người. Không lẽ nào, Việt Nam lại chôn vùi "nét thơ" đó, rồi đây khách du lịch muốn tìm lại những gánh hàng hoa trên CNN, họ sẽ tìm ở đâu, chẳng lẽ...? Không lẽ nào, con cháu của chúng ta sẽ quên đi một hình ảnh rất “thơ” về Hà Nội. Không lẽ nào…

Gánh hàng hoa, sẽ đi về đâu? Rồi sáng mai thức giấc, để cho ta luyến tiếc về một Hà Nội rất thơ:

Ta còn em cô hàng hoa
Gánh mùa thu
Qua cổng chợ
Những chùm hoa tím
Ngát
Mùa thu ...

[ Hà Nội phố- Phan Vũ ]

--------------------------------

Bài viết có tham khảo một số tài liệu- hình ảnh trên Internet.

(1) Lời bình dưới bức ảnh: "5 năm rồi, bao nhiêu điều thay đổi. Chúng ta lớn lên, chúng ta đổi khác, chúng ta đã có những công việc bận rộn. Nhưng bà lão vẫn vậy. Vẫn nụ cười đấy, vẫn quán nước nhỏ và 1 gánh hàng hoa. Mọi thứ vẫn y nguyên như 5 năm trước"

(2) Hồn hoa Hà Thành- Nguồn Vietnamnet

Nguyễn Xuân Hiếu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog