Chia sẻ

Tre Làng

HÀI VÃI VỚI LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN

Khá nhiều lời phê dí dỏm của giáo viên trong các bài kiểm tra, sổ liên lạc khiến cộng đồng mạng không thể nhịn cười khi xem.

Suốt thời gian qua, hình ảnh những bài kiểm tra đính kèm những lời phê “độc đáo”, ngộ nghĩnh, luôn được dân mạng bấm like khí thế.

Đó có thể là những chia sẻ thâm thúy, hoặc là những lời nói hài hước, đôi khi lời phê là những tâm sự, trải lòng của giáo viên, và có trường hợp cô giáo… làm thơ lục bát để nhận xét. Tất cả đều để lại những ấn tượng đặc biệt trong lòng dân mạng.

Không chỉ học sinh Việt Nam mới có cơ hội nhận được những lời phê hóm hỉnh mà thông qua các mạng xã hội Twitter và Facebook, giới học trò cũng biết đến sự vui tính của thầy cô khắp nơi trên thế giới.

iHay.vn giới thiệu cùng bạn đọc những lời phê thú vị này:

Trong bài kiểm tra môn Anh văn, học sinh đã phiên âm toàn bộ tiếng Anh ra tiếng Việt và được tặng lời phê: “Em học quá giỏi, có tố chất bá đạo của một học sinh”

Giáo viên đã “thưởng” cho bài làm điểm số khá cao với những dòng thơ chế tác từ câu tục ngữ quen thuộc: “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn/ Dù sao em vẫn tuyệt hơn vài người”

Có lẽ vì bức xúc trước bài kiểm tra của học trò, giáo viên đã không ngần ngại cho điểm kém cùng lời phê “rất vần”: “Em là nỗi nhục của Bộ Giáo dục”

“Cảm ơn em đã tặng cô một bài học, một lời động viên vào lúc cô cần nó nhất. Em đã thật sự thành công rồi đấy. Mong em tiếp tục thành công”, có lẽ học sinh nào cũng mong nhận được điểm số cao và lời phê khen tặng như vậy

Thêm một lời phê khá xúc động của môn Văn: “Cô đã hơn một lần bị bất ngờ và xúc động khi chấm bài của Hiếu… Rất đáng quý ở sự chân thành và nghị lực của con”

Quá bất ngờ với việc học sinh trả lời câu hỏi môn sử bằng cách… chỉ ra số trang chứa đựng nội dung trả lời trong sách giáo khoa nên giáo viên nên đã viết: “Em đùa tôi à?”

“Như thế là chưa ngoan”, một lời phê trong sổ liên lạc

“Nhân vật Cám của em đáng sợ quá” được đánh giá là một phần nhận xét khá mềm mỏng, không căng thẳng những vẫn khiến học sinh nhận ra được khuyết điểm của mình

Những chia sẻ vô cùng cảm động của giáo viên dành cho một học sinh khiến dân mạng thổn thức khi xem và ước gì “giáo viên nào cũng được như vậy”

Trong đời học sinh, chắc hẳn ai cũng mong lời chúc khỏe và thành công như thế này từ giáo viên nhỉ

Học sinh nước ngoài truyền nhau những lời phê khá lạ của giáo viên. Tôi ước gì có thể cho em điểm vì bức vẽ này! Tôi thích nó!

Thói quen ngủ trong giờ học thật khiếm nhã, nó cũng giống như việc em vắng mặt buổi học hôm đó vậy. Vì thế, hãy chấm dứt chuyện này. Đi ngủ sớm, uống một chút cà phê hay làm bất cứ điều gì có hiệu quả. Nếu không, tôi sẽ không cho em đến lớp

Học sinh trả lời: Ung thư phổi và chậm phát triển cho câu hỏi tên 2 loại bệnh gây ra vì hút thuốc lá. Giáo viên tếu táo: "Thật vậy à???"

Cô không thể nhìn thấy bài làm của em nếu không có một cặp kính tàng hình

Học sinh “lưu ý” giáo viên khi đính kèm: Nếu như bài kiểm tra của em có bất kỳ lỗi gì, có lẽ bức tranh con hươu cao cổ này sẽ thuyết phục được cô. Và kết quả như mong muốn khi giáo viên phê: “Thực vậy (cộng 1 điểm)”

N.T.N (tổng hợp) 
Ảnh: Facebook, Twitter, Mimo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog