Chia sẻ

Tre Làng

NGỊCH CÁT

Khoai@

Trên bãi biển ở Vũng Tàu, một phụ nữa mặc bikini đang đi dạo, trên vai của thị có hình săm: "Nợ nước - Thù nhà". Bỗng thị trông thấy một thằng bé đang nghịch cát liền hỏi: 

- Cháu nghịch gì đấy ?

- Cháu nặn "người đàn bà của năm" ạ.
 
- Vậy à? thế  cháu nặn "người đàn bà của năm" bằng gì ?

- Dạ, bằng cát trộn với cứt.

- Thằng này láo, thôi không nghịch nữa.
 
Một lát sau thị quay lại, thấy thằng bé vẫn đang say sua nghịch cát liền hỏi: 

- Cháu nặn gì đấy ?

- Cháu nặn cô "Linh nhà thổ".
 
- Thế nặn cô "Linh nhà thổ" bằng gì ?

- Bằng cát.
 
- Sao không cát trộn với cứt?

- Ơ cái cô này, nặn thế thì lại ra "người đàn bà của năm" à?

3 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  2. Bùi Hằng người đàn bà của năm, của năm công nhận nổi tiếng phết đấy những đâu ai ngờ đây là một sự xỉ nhục một người đàn bà suốt ngày muốn quấy rối vi phạm pháp luật đi vu khống, nói xấu Đảng, Nhà nước khiến cho ai cũng căn ghét kể cả đứa trẻ nhỏ cũng ghét nữa là. không hiểu sao là thân phận đàn bà mà có thể có những suy nghĩ như thế này được

    Trả lờiXóa
  3. Ông này viết thâm thúy quá. Hóa ra ông nói người đàn bà của năm là Bùi Hằng được nặn bằng kít và cát. Đúng là chuyện thâm thâm thúy. Chửi cũng có bài hay.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog