Chia sẻ

Tre Làng

BÀI VĂN CỦA HS LỚP 11 CỰC BÁ ĐẠO!

Cuteo@

Anh vái ba vái!

Mời đọc đê:


11 nhận xét:

  1. Nặc danh09:11 8/2/14

    Lối tư duy tiến bộ,nhưng bố cục lủng củng,miên man,nhiều lỗi chính tả.Bài văn này phải cho Bảy vái chữ không phải Ba vái.

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh09:12 8/2/14

    Ôi Thua,

    Trả lờiXóa
  3. bac nac danh co ve la fan cua blog nay.

    Trả lờiXóa
  4. thật là vô tổ chức , vô ki luật , không tôn trọng giáo viên , tư duy thiếu định hướng nhưng cũng vô trách nhiệm vẫn đem nộp đk cho cố giáo , đúng là sự suy thoái đạo đức rất đáng sợ , đầu độc thế hệ trẻ rất ghê gớm và sẽ trở thành nguy cơ không hề nhỏ nếu chúng ta không có biện pháp khắc phục sớm

    Trả lờiXóa
  5. Nặc danh22:01 8/2/14

    Ôi học sinh lớp 11 gì mà chữ với chả nghĩa ( xấu hơn cả chữ cháu tôi học lớp 4 ). Loại này đúng là càng học càng ngu chứ làm được cái gì. Phí cơm gạo của cha mẹ...Bó tay với loại học sinh này.

    Trả lờiXóa
  6. đây không chỉ là trách nhiệm của nhà trường giáo dục mà còn cả của chính bố mẹ học sinh đó đã không có định hướng đạo đức và ý thức cho chúng từ nhỏ , bị các yếu tố xã hội tác động , tạo nên lối sống và tư duy lệch lạc như vậy

    Trả lờiXóa
  7. loi phe cua giao vien la rat day du roi, doc bai van nay giao vien chac rat la buc, minh thi rat buoncuoi. bo tay luon

    Trả lờiXóa
  8. nỗi thất bại của giáo dục là đây,..tại sao lại có một học sinh với trình độ dốt nát như thế này mà học lên cấp 3 vậy..nếu tôi mà là giáo viên thì chắc chắn một điều rằng với vài văn này thì cậu hcọ trò này sẽ học lại năm này ngay lập tức

    Trả lờiXóa
  9. "hia câu thơ trên của tác giả nguyễn khuyến trong bài thơ thu điếu thể hiện sự kém cỏi trong việc câu cá .." nghe mà không nhịn nổi sự buồn cười..lại còn ông này sáng tác trong lúc say hay ngà ngà say nữa chứ...thôi ...chết ồi....đề nghị các ban ngành cần vào cuộc ngay để làm rõ xem cậu ta có học nhảy lớp từ lớp 1 lên 11 hay không

    Trả lờiXóa
  10. Anh kính cẩn nghiêng mình trước trác tuyệt này , ôi buồn cười quá vãi cả rắm non ra hệ hệ

    Trả lờiXóa
  11. Lại một người nữa giống như tôi, tương lai thật đen tối

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog