Chia sẻ

Tre Làng

PHỤ NỮ TRONG MẮT TÔI

Tên bài nguyên bản là: Muôn mặt phụ nữ
Với tôi, cho dù đúng như truyền thuyết phụ nữ có mang đến mọi tai họa trên đời này đi nữa thì họ vẫn là đồng hành không thể tách rời của đàn ông chúng tôi.
Sự ra đời của đàn bà trên trái đất

Theo thần thoại Hy Lạp, người phụ nữ đầu tiên trên trái đất này là nàng Pandore, được tạo ra theo lệnh vị thần tối cao, thần Zeus, để trả thù thần Prometheo đã quá yêu quí con người hạ giới mà trộm lửa thiêng mang xuống trần khiến đời sống của họ sung sướng chả kém cạnh các vị thần trên đỉnh Olympus. Vị thần Thợ Rèn danh tiếng Hephaistos tài ba lấy đất và nước nhào nặn ra 1 người đàn bà phỏng theo hình dáng diễm lệ của các vị nữ thần và đương nhiên nàng vô cùng xinh đẹp. Hephaistos còn ban cho nàng tiếng nói thánh thót như chim, sức sống bừng bừng, rạo rực như ngọn lửa lò rèn trong một thân hình mềm mại như sóng biển, uyển chuyển như loài dây leo và sáng ngời như trăng rằm, long lanh như sương buổi sớm mai. Nữ thần Athena ban cho nàng chiếc thắt lưng xinh đẹp của mình và một tấm áo dài trắng muốt. Nữ thần Sắc đẹp và Tình yêu Aphrodite ban cho cô gái vẻ đẹp duyên dáng, dục vọng đắm say và sự khêu gợi thầm kín... Cô gái còn nhận được rất nhiều tặng vật quí giá của các vị thần khác.

Nhưng có một tặng vật rất đặc biệt nàng được vị thần thông minh, lanh lợi nhưng còn có tên là vị thần Trộm cắp, thần Hermes, ban cho ngoài khả năng ăn nói tế nhị, dịu dàng có thể cám dỗ xiêu lòng người khác và khả năng che dấu ý nghĩ thật của mình, nghĩ một đàng, nói một nẻo- đó là sự không trung thực, thói xảo trá, ỏn thót, điêu ngoa.

Tên của ngươì đàn bà được đặt là Pandore có nghĩa là có đủ mọi tài năng. Mà đúng thế, các vị thần đã ban cho nàng tất cả những gì hay nhất. Từ nàng Pandore sẽ sinh sản ra giống đàn bà, một loại độc hại cho đàn ông mà họ không sao dứt bỏ được. Vì theo sáng tạo của các thần, đàn bà là giống không chịu được vất vả nhọc nhằn, nghèo túng và khó khăn mà chỉ sinh ra để sống trong an nhàn, sung túc và hưởng thụ kết quả lao động khó nhọc của đàn ông, cũng như mang lại bao điều đau khổ, phiền não trong chuyện hôn nhân, gia đình...

Xong đâu đấy, thần Hermes mang nàng Pandore xuống trần để làm vợ chàng Epimethee nhằm sinh sôi ra loài người. Thần Zeus còn trao cho Pandore 1 cái chum lớn và dặn nàng không bao giờ được mở ra xem.

Khỏi phải nói cũng biết chàng Epimethee sung sướng thế nào khi có nàng Pandore làm bạn đời. Chàng bối rối, đờ đẫn cả ra trước sắc đẹp và sự thông minh, duyên dáng của nàng. Họ sống với nhau hạnh phúc vô bờ cho đến một ngày vì sự tò mò quá đỗi mà nàng Pandore không thể kìm được mà mở cái chum của thần Zeus ban cho ra xem. Một cơn gió lốc từ đáy chum cuốn lên, bay ra ngoài làm nàng tối tăm mặt mũi.

Những cái gì đã bay ra ngoài? Đó là những hạt giống của mọi thứ tai họa như: Chiến tranh, đói khổ, trộm cắp, lừa đảo, phản bội, dối trá, ghen tị, thù hằn, ức hiếp, bạo lực, keo kiệt... bệnh tật, dịch tả, thương hàn, dịch hạt, sốt rét.. lũ lụt, động đất, núi lửa phun.. Tóm lại là mọi thứ xấu xa nhất. Hoảng hốt, nàng vội đậy nắp chum lại nhưng hỡi ôi, tất cả những hạt giống độc hại mà thần Zeus đã bỏ vào kia đã thoát ra ngoài, sinh sôi, nảy mầm khắp nơi khiến đời sống loài người không còn được sung sướng như trước nữa.

Đàn bà nuôi hy vọng

Tuy nhiên, may cho loài người, trong đáy chum còn sót 1 hạt giống mà thần Zeus cũng bỏ lẫn vào, đó là hạt giống Hy vọng. Nên nhờ đó mà loài người có thể đương đầu được với bao điều tai họa kia.

Ngày nay, trong văn học thế giới, thành ngữ "Cái chum của Pandore" hoặc "Cái hộp của Pandore" chỉ một sự việc, sự vật mà bên ngoài hào nhoáng đẹp đẽ nhưng bên trong lại xấu xa, độc ác.

Đấy là theo Thần thoại Hy Lạp kể. Nhiều bạn nữ có lẽ sẽ hơi bất bình về đoạn sau của câu chuyện ở trên. Với tôi, cho dù đúng như truyền thuyết- phụ nữ có mang đến mọi tai họa trên đời này đi nữa thì họ vẫn là đồng hành không thể tách rời của đàn ông chúng tôi. Các bạn nắm trong tay Hạt giống Hy vọng khiến cuộc sống này còn có tương lai tươi sáng để con người hướng đến.

Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), mời độc giả cùng thưởng thức bộ ảnh "Muôn mặt phụ nữ" để đồng cảm hơn với những số phận bi thương của "một nửa thế giới":


Một người phụ nữ đang đợi đến giờ mở cửa để vào Khu xử lý rác thải Nam Sơm, Sóc Sơn, Hà Nội. Hàng đêm có hàng trăm người, chủ yếu là phụ nữ đến đây nhặt nhạnh rác, phân loại rồi bán mưu sinh. Họ làm việc từ 10h đêm hôm trước đến tậm 5-6h sáng ngày hôm sau. (11/2005)


Một người phụ nữ người Mông đang ngồi cho người buôn cắt tóc của mình ở chợ phiên Sà Phìn- Đồng Văn, Hà Giang. Ở những vùng núi cao phía Bắc, mùa giáp hạt sau Tết là mùa đói, mùa khó khăn đối với bà con dân tộc thiểu số. Những năm gần đây, ở những chợ hẻo lánh thế này xuất hiện nhiều người thu mua tóc của phụ nữ dân tộc rồi mang về xuôi bán cho những chị em phụ nữ có nhu cầu nối tóc làm đẹp. (04/2012)

Một bà mẹ đang cho con mình và cả con hàng xóm bú- Cán Tỷ, Quản Bạ, Hà Giang- 2012


Cụ già ở Tây Tựu, Từ Liêm, Hà Nội đang gánh rau ra chợ Cầu Diễn, cách nhà 3km để bán- 03/2006


Một người phụ nữ Mông đợi chồng đang ngủ vì say rượu sau phiên chợ ở vùng cao Phố Cáo- Đồng Văn- Hà Giang- 2007


Một bà mẹ đang đợi con thi đại học phía ngoài điểm thi được tổ chức tại trường PTTH Việt Đức, Hà Nội- 07/2006


Bác sĩ Nguyễn Thị Yên- Viện Vệ sinh dịch Tễ TW đang cho muỗi andes ăn máu trong khi nghiên cứu sản sinh ra loại muỗi andes sạch không truyền bệnh sốt xuất huyết để thay thế muỗi trong tự nhiên. Bác sĩ Yên đã nghiên cứu về muỗi và làm công việc cho muỗi ăn gần như mỗi ngày trong suốt gần 35 năm qua- 08/2013


Hai người phụ nữ đang cãi nhau trong khi anh chồng của một người hết sức can ngăn- Hội An, Quảng Nam- 2009


Những người phụ nữ ở Hải Lý- hải Hậu- Nam Định đang cân cá để thu mua vào buổi sáng sớm, khi những tàu cá vừa cập bến- 01/2012


Những nữ CSGT đang duyệt binh trên quảng trường Ba Đình nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội (10/2010)


Một phụ nữ bán hàng rong đang tranh thủ chợp mắt buổi trưa trên phố Phan Bội Châu- Hà Nội- 2011


Các bé gái đang tập múa trong một lớp tổ chức tại Nhà hát Ca múa Nhạc Việt Nam- 2009


Một bà mẹ phạm nhân đang tập đi cho con tại khu nhà trẻ dành cho các em bé là con của các phạm nhân- Yên Định- Thanh Hóa- 2006


"Mặt trời của mẹ..." - Sơn La - 2011


3 mẹ con đi làm đồng về- Tiền Phong, Mê Linh, Vĩnh Phúc- 2005


Chị Hợi, thợ làm gạch ở Hương Canh, Vĩnh Phúc với nụ cười hồn nhiên trong khi vẫn đang làm một công việc hết sức ô nhiễm, vất vả- 06/2005


Một bé gái xách hộ bạn chai nước khi 2 bé cùng đi học mẫu giáo về- Mán Sài Lương, Yên Bái - 2010.


Một bà mẹ người Dao vừa cõng con vừa kéo bó tre lên dốc- Y Tý, Bát Xát, Lào Cai- 2008

Na Sơn (Depplus.vn)

27 nhận xét:

  1. Không có phụ nữ thì làm sao xã hội này có thể tồn tại và phát triển được như ngày nay, sự thật đúng là vậy. Một nửa dân số thế giới đang ngày càng chứng minh được vị thế cũng như vai trò của mình trong công việc xã hội và công việc gia đình. Ngày nay phụ nữ càng được khẳng định chỗ đứng và tiếng nói riêng , chúng ta cần phải biết trân trọng và nâng niu những người phụ nữ xung quanh như thế thì chúng ta mới có thể hoàn thiện được bản thân

    Trả lờiXóa
  2. Trong lịch sử hình thành xưa nay của xã hội loài người, vai trò người phụ nữ đã được khẳng định trong đội ngũ đông đảo những người lao động. Phụ nữ với sức sáng tạo cùng bàn tay khéo léo của mình đã tạo ra tiếng nói riêng trong đời sống xã hội con người, khiến cho thế giới trở nên tươi đẹp hơn, phong phú hơn. Không có phụ nữ thì nòi giống loài người không thể duy trì đến ngày hôm nay, chính vì thế chúng ta cũng không thể ngồi đây mà bàn luận bất cứ điều gì

    Trả lờiXóa
  3. Phụ nữ ngày đang chứng tỏ mình có vai trò không thể thiếu trong mọi mặt của đời sống xã hội. Không những là người trực tiếp tạo ra của cải vật chất, phụ nữ còn có vai trò thiêng liêng hơn cả là duy trì và phát triển xã hội loài người. Xưa nay thiên chức làm vợ, làm mẹ được người ta nhắc đến mỗi khi nói tới phụ nữ chính là vì lẽ ấy. Phụ nữ tưởng chừng như là những người chân yếu tay mềm nhưng thực chất sức sống tiềm ẩn trong con người họ là vô biên. Ngay cả những người phụ nữ mềm yếu nhất cũng có thể tạo nên lịch sử

    Trả lờiXóa
  4. Trong lịch sử phát triển nhân loại chúng ta có thể thấy rằng hiếm có dân tộc nào phụ nữ lại đóng vai trò quan trọng trong xã hội như ở Việt Nam. Nhìn vào trang lịch sử vĩ đại của dân tộc phụ nữ Việt Nam đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Ngay từ thuở khai sinh lập quốc, chúng ta có thể khẳng định vai trò của phụ nữ là không hề nhỏ, hình ảnh Hai Bà Trưng, Bà Triệu còn được đời đời lưu truyền đến tận ngày hôm nay. Hàng triệu thế hệ phụ nữ đã hy sinh và đóng góp sức mình vào công cuộc giữ gìn đất nước Việt Nam ta

    Trả lờiXóa
  5. Có thể nói người phụ nữ trong xã hội xưa và nay luôn có vai trò quan trọng trong cuộc sống cũng như trong xã hội.Mỗi người ở mỗi hoàn cảnh khác nhau,mỗi công việc khác nhau,tuy nhiên họ luôn có những ý chí và nguyện vọng phi thường.Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ.Đúng là như vậy.Nhân ngày mùng 8 tháng 3 thì xin gửi tới các bà,các mẹ và các chị những lời chúc tốt đẹp nhất.Mong rằng trong thời gian tới thì sẽ không còn những cảnh đời vất vả nữa.

    Trả lờiXóa
  6. Mỗi con người đều được sinh ra và nuôi dưỡng bởi gia đình, chính gia đình là nơi hình thành và ươm mầm nhân cách của mỗi cá nhân. Người ta mỗi khi nhắc đến gia đình là nói đến vai trò của người vợ, người mẹ đảm đang. Cuộc sống có bộn bề bao lo toan và người phụ nữ dường như trở nên nặng gánh hơn bao giờ hết khi phải tự mình làm hết việc nhà đến việc xã hội. Chức năng của người phụ nữ trong xã hội hiện đại là khối gắn kết hai khối công việc là việc nhà và việc xã hội, do đó chức năng của người phụ nữ ngày càng được khẳng định rõ rệt hơn bao giờ hết

    Trả lờiXóa
  7. Hiện nay, cho dù cuộc sống đã thay đổi, các phương tiện kỹ thuật hiện đại dù đã có nhiều để giúp đỡ công việc nội trợ của người phụ nữ nhưng chúng ta vẫn thấy một sự thật là người phụ nữ vẫn là người làm chính công việc nhà, từ việc bếp núc tới việc dạy dỗ con cái, chăm lo mọi thứ trong cuộc sống này. Cuộc sống cứ phát triển không ngừng kéo theo đó là biết bao nỗi lo nặng gánh trên vai người phụ nữ. Nếu là một người biết sẻ chia và đồng cảm thì hãy giúp đỡ và quan tâm những người phụ nữ xung quanh bạn, bởi họ chính là khởi nguồn của cuộc sống này

    Trả lờiXóa
  8. Phụ nữ thật muôn hình muôn vẻ, không phải cuộc sống nơi nào cũng giống nơi nào, mà nó ẩn sau mỗi số phận, mỗi con người lại là những cuộc sống riêng, cuộc sống mang đậm phong cách của mỗi dân tộc, mỗi vùng miền. Nhưng điều ấy thật thú vị, nó mang lại cho cuộc sống chúng ta vô cùng phong phú, thú vị

    Trả lờiXóa
  9. Trong mắt tôi, mỗi người phụ nữ đều có những nét đẹp riêng, những nét mà cánh đàn ông không thể có được, cho dù người phụ nữ ấy có làm việc gì, thì trong họ vẫn trọn vẹn những nét đẹp mà sâu thẳm trong lòng họ vẫn luôn khao khát được cống hiến , được giúp đỡ, họ thật đẹp phải không?

    Trả lờiXóa
  10. Phụ nữ là nửa kia của thế giới, họ cũng bình đẳng như đàn ông, mặc dù có những lúc họ vẫn luôn thiệt thòi, họ đẹp cả về vật chất lẫn tinh thần, và với mỗi công việc của họ, dù là việc gì đi nữa ta cũng không được coi thường nhé, bởi có phụ nữ thì mới có được sự vẹn toàn hạnh phúc của cuộc sống này.

    Trả lờiXóa
  11. Người phụ nữ là người vô cùng trong cuộc sống của chúng ta.Nếu thiếu đi bàn tay của người phụ nữ thì thế giới này sẽ không còn gì là thú vị nữa.Một nửa cuộc sống của chúng ta là phải phụ thuộc vào những người phụ nữ.Những người mẹ,bà vợ là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của những người đàn ông.Chính vì thế người phụ nữ là vô cùng quan trọng.

    Trả lờiXóa
  12. Đứng sau người đàn ông thành công không thể thiếu sự hiện diện của người phụ nữ.Phụ nữ chính là niềm thúc đẩy sự thành công của người đàn ông.Chính vì thế vai trò của người phụ nữ là hết sức quan trọng trong đời sống của mỗi chúng ta.Người phụ nữ là người mang những vai trò nặng thầm trong cuộc sống của mỗi chúng ta.

    Trả lờiXóa
  13. Trong cuộc sống của mỗi chúng ta không thể thiếu được bàn tay chăm sóc của phụ nữ.Chính vì thế vai trò của người phụ nữ là vô cùng quan trọng trong đời sống của mỗi chúng ta.Một người đàn ông không thể thiếu đi được sự chăm sóc của người phụ nữ.Vắng bóng người phụ nữ trong nhà sẽ là một thảm họa đối với những người đàn ông.

    Trả lờiXóa
  14. Sự thật thì một nửa thế giới này là phụ nữ.Chính vì thế vai trò và tầm quan trọng của họ cũng hết sức quan trọng trong cuộc sống giống như người đàn ông.Tạo hóa đã tạo ra hai giới là nam và nữ thì cũng cho vào đó những vai trò của mỗi giới khác nhau.Phụ nữ thì họ phải làm những công việc của họ,đàn ông làm công việc năng nhọc.Chính vì thế họ là một phần của cuộc sống.

    Trả lờiXóa
  15. người phụ nữ không chịu được đau khổ không chịu được khó khăn mà chỉ sống sung sướng qua sự làm việc của đàn ông,theo tôi nghĩ câu nói trên chỉ đúng với những loài phụ nữ ỷ mình có nhan sắc mà nghĩ có thể kiếm ra tiền mà nôm na người ta gọi là "đào mỏ " đấy.còn những người phụ nữ của chúng ta những bà mẹ một nắng hai sương vất vả nuôi con,có thể các bạn không biết đàn ông con trai thường mang cái chí cái nghiệp lớn nên thời trai trẻ luôn muốn đi xa để vẫy vũng cái sự đời ,còn để lại những đứa con cho người phụ nữ một tay chăm bẵm một tay nuôi nấng,tôi dám chắc rằng thế hệ 7x,8x ở đây đều thấu hiểu những năm tháng đói kém mà người mẹ môt câu tôi ghi nhớ mãi: "con ăn đi mẹ no rồi".

    Trả lờiXóa
  16. vai trò của người phụ nữ là rất to lớn , tuy nhiên họ vẫn phỉa chịu nhiều bất công , áp lực từ nhiều phía , đó là lí do chúng ta luôn cần phải tôn vinh những người phụ nữ , không chỉ trong ngày 8/3 , mà ngay trong cuộc sống hàng ngày , vì cả hai giới là bình đẳng , không có phân biệt , quan niệm gì cả

    Trả lờiXóa
  17. Phụ nữ, một nửa của thế giới, những người luôn gánh nặng trên vai nhiệm vụ với gia đình và xã hội. Những người bà, người mẹ, người chị của đất nước Việt Nam, những con người đã chịu bao sự hi sinh, mất mát từ những ngày đầu kháng chiến của đất nước. Nếu không có những bà mẹ "ba lần tiễn con đi, hai lần mẹ khóc thầm lặng lẽ" - thì đất nước Việt Nam không có ngày hôm nay

    Trả lờiXóa
  18. Đúng như vậy cho dù theo truyền thuyết có nói thế nào đi chăng nữa đó là phụ nữ có mang đến mọi tai họa trên đời này đi nữa thì họ cũng không thể tách rời cuộc sống vẫn luôn đồng hành cùng đàn ông để cùng nhau tạo nên một thế giới hoàn chỉnh. Và với chức trách nhiệm vụ của mình thì phụ nữ mới chính là một nửa tuyệt vời của thế giới mà như truyền thuyết nói mà Zeus tạo ra.

    Trả lờiXóa
  19. Phụ nữa, một nửa không thể thiếu của thế giới mà khi con người được tạo ra và cũng gắn liền với đặc thù cũng như thiên chức mà tạo hóa ban cho họ, họ khiến cho thế giới đẹp hơn, kỳ diệu hơn. Chính vì vậy chúng ta hãy biết coi trọng một nửa thế giới ấy để cùng nhau tạo nên một thế giới hoàn chỉnh, bình đẳng, không có sự phân biệt để không mang tới bất hạnh nào cho nửa thế giới đó.

    Trả lờiXóa
  20. Với người phụ nữ ta thấy được sự muôn màu từ họ, hay nói một cách khác thì trên thế giới có gì thì người phụ nữ có hết. Tuy nhiên, dù gì đi chăng nữa thì người phụ nữ vẫn là phái yếu, vẫn cần phải được chăm sóc, họ không thế lúc nào cũng mạnh mẽ được, họ rất yếu mềm, cho nên càng phải chăm sóc họ nhiều hơn, thật là thương cho những người phụ nữ phải bương trải kiếm tiền.

    Trả lờiXóa
  21. Đúng là muôn màu muôn vẻ trong cuộc sống của chúng ta, nhưng với những người phụ nữ thì nó còn muôn màu muôn vẻ hơn, từ những người phụ nữ cắt tóc của mình để bán lấy tiền đến những người phụ nữ hằng ngày làm công việc nhặt rác để kiếm sống hay có những người phụ nữ đánh cãi nhau vì những lợi ích vô cùng nhỏ, hay có những người phụ nữ làm công tác nghiên cứu khoa học, tất cả đã tạo ra những người phụ nữ Việt Nam thật mạnh mẽ và kiên cường.

    Trả lờiXóa
  22. Những hình ảnh thật đời thường, người phụ nữ Việt Nam thật muôn màu muôn vẻ, nhưng nhìn thấy một điều rằng là phụ nữ Việt Nam vẫn còn vất vả lắm, mặc dù phụ nữ Việt Nam đã và đang được quan tâm hơn ngày trước. Còn nhớ bộ lao động thương binh đã có những văn bản thông qua những công việc mà phụ nữ không làm, đây chủ yếu là những công việc nguy hiểm và độc hại. Thấy như vậy là phụ nữ được quan tâm rất nhiều rồi đấy.

    Trả lờiXóa
  23. Dù thế nào đi nữa thì hình ảnh của người phụ nữ luôn đẹp. Vậy nên hy vọng đừng có những hành động nào làm vấy bẩn và làm xấu đi những hình ảnh đẹp đó. Người phụ nữ cũng phải được đối xử như phái còn lại. Những người mẹ, người bà, người chị luôn là cái để chúng ta soi vào, luôn là cái để mỗi con người xem đó để trưởng thành hơn và gần gũi hơn

    Trả lờiXóa
  24. Đằng sau người đàn ông thành công là người vợ, và đứng sau gia đình hạnh phúc là người mẹ và trong xã hội cũng vậy, hình bóng người phị nữ không thể thiếu trong bất kỳ lĩnh vực nào. Điều đó cho chúng ta thấy được sự quan trọng và cần thiết hay nói cách khác là không thể thiếu của người phụ nữ trong thế giới cũng như cuộc sống này. Cho nên chúng ta cần phải biết trân trọng những gì mà tạo hóa tạo ra hay chính là một nửa thế giới ấy để làm cho cuộc sống ngày càng hoàn thiện.

    Trả lờiXóa
  25. người phụ nữ trong thế giới không phải là những gì để chúng ta đánh giá mà họ chính là một nửa của thế giới, của cuộc sống. Họ là một nửa vô cùng quan trọng, nếu như không có họ thì thế giới, cuộc sống này sẽ không được trọn vẹn hay chính xác hơn là không thể tồn tại. Do vậy, chúng ta phải biết trân trọng họ, không những vậy tôn vinh họ cũng là điều không thể thiếu để nói lên tầm quan trọng mà họ đóng góp, đảm nhiệm trong thế giới này.

    Trả lờiXóa
  26. 8/3 là dịp thể hiện sự trân trọng, tình yêu thương cùng những lời chúc tốt đẹp nhất dành tặng cho nữ giới. Điều này đã mang đến cho người phụ nữ niềm hạnh phúc, sự tự hào, là động lực giúp chị em thêm tin yêu cuộc sống, không ngừng nỗ lực học tập, nâng cao trình độ, góp phần xây dựng gia đình êm ấm, xã hội phát triển.
    Phụ nữ là niềm hạnh phúc của đàn ông chứ không phải tai họa hay gì hết!!!

    Trả lờiXóa
  27. Phụ nữ mà điển hình chính là người chị , người mẹ của các bạn là những người đã vì các bạn mà phải hi sinh rất nhiều. Họ chịu nhiều thiệt thòi để các bạn được ăn học đầy đủ mà chẳng màng gì. Chính vì vậy, mỗi khi có dịp bạn hãy thể hiền tình yêu thương của mình đến mẹ, chị các bạn. Để họ biết rằng họ luôn được quan tâm, yêu quý. Như vậy rất đáng quý!!

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog