Chia sẻ

Tre Làng

ĐÀI VIỆT NAM HẢI NGOẠI TẠI VIRGINIA BỊ DẸP TIỆM VÀO NGÀY 6 THÁNG 3 NĂM 2014

Các nhà dân chủ giả hiệu Việt Nam hãy đọc đi và gắng hô hào cho "tự do ngôn luận, tự do báo chí" tự do vô chính phủ...

Đài Radio "Truyền thông Việt Nam Hải Ngoại", gọi tắt là Đài Việt Nam Hải Ngoại ( VINA ), phát sóng riêng khắp vùng Fall Churchs, Virginia, Maryland, Washington DC...của nhóm bà Ngô Thị Hiền sau 15 năm hoạt động, vừa bị cơ quan F.C.C Hoaky ra lệnh đóng cửa vĩnh viễn, theo lệnh của Tòa Liên Bang District Hoaky.

Vào giờ 5:00 PM (địa phương), ngày 6 tháng 3 năm 2014- đài VINA đã tắt sóng phát thanh riêng của đài nầy. Lý do được giải thích dưới đây. Chúng ta đã biết rất rõ, càng rõ hơn nếu chúng ta là công dân Hoaky.

- Rõ điều gì ? - Pháp luật Hoaky.

- Pháp luật Hoaky có gì lạ ?

- Đừng nên dính đến pháp luật. Kẻ phạm tội, cho dù trốn cách nào đi chăng nữa, cũng không thể thoát được. Hoaky có câu: "Mầy chạy trốn thì được, nhưng không thoát" (You can run, but you can not hide)

Sau đây là kết quả mới nhất về tội vu khống, chà đạp danh dự một công dân Hoaky.

Những kẻ xấu ấy, ngỡ rằng có trong tay một đài Radio...tiếng Việt, dĩ nhiên...hàng ngày lên đài radio của mình....chửi người ta tưới hạt sen.

Nào là Việt Cộng, nào là kẻ xấu nhất trần gian.

Chửi hay nói xấu bằng tiếng Việt, thì Tòa Mỹ làm sao hiểu được ?

Lầm to! Người ta thu âm, nhờ Việt dịch ra tiếng Anh, từng lời  từng ý...

Rồi khi bị đưa ra Tòa ...thì nghĩ rằng dùng một vài " trick " (mẹo vặt) như bán đài cho người thân thuộc, đứng tên môn bài (Seller Permit - Permit License) bởi người khác...thế là pháp luật Hoaky sẽ mò "không ra" người chủ mưu. Thế là thoát.

Lầm to!

Còn nếu thưa kiện...thì tốn tiền đến hàng trăm nghìn USD...Làm sao (ai dám bỏ) ra số tiền lớn để chống cự với đám của mình..Thế là dùng đài radio ấy, tiếp tục lăng mạ người ta.

Tại vùng Đông Hoaky...vùng Virginia / Washington DC / Maryland...Có đông người Việt cư ngụ tại đấy. Hầu như tất cả đều nghe đài radio của mình phát ra...Mặc sức chửi bới, lăng nhục người ta...

Kết quả, đúng như câu nói trên: "You can run, but can not hide " ( Mầy chạy Trời cũng không khỏi nắng )

Sau thời gian rất dài, phát sóng tại vùng miền Đông Hoaky (Virginia / Washington DC / Maryland / New Jersey ...), khoảng trên 15 năm có hơn.

Vào ngày 6 tháng 3 năm 2014....Cơ quan Truyền thông Hoaky - F.C.C = Federal Comunications Commmission đã ra lệnh đóng cửa đài phát thanh, tên gọi là Radio Viet Nam Hải Ngoại (Fall Church / Virginia).

Đài nầy dùng làn sóng riêng , chỉ có radio có gắn receiver / transmitter nhận làn sóng đặc biệt của đài mới bắt được dài nầy mà thôi . 

Bán được trên 50 nghìn Radio loại nầy cho Việt kiều khắp vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn.

Mang rất nhiều tên gọi như:

1.- Đài Việt Nam Hải Ngoại.

2.- Hệ thống Truyền Thông Việt Nam Hải Ngoại (VINA)
Logo đài nầy nghe rất nổ:

"HỆ-THỐNG TRUYỀN THÔNG VIỆT-NAM HẢI-NGOẠI -- Phục Vụ Người Việt Trên Toàn Thế Giới -- Tranh Đấu Truyền-Thông Cho Một Việt Nam Tự Do Và Dân Chủ.
Đài Việt Nam Hải Ngoại

6521 Arlington Blvd Suite 110, Falls Church, VA 22042
Điện Thoại: (703) 635-7799 ; Fax: (571) 730-3625
Email: lienlac@radiohaingoai.com

Bà Ngô Thị Hiền đã xử dụng đài nầy mà nhục mạ danh dự đối phương  suốt nhiều năm trường. Chủ đài nầy là Ông Ngô-Ngọc-Hùng  em trai của Bà Hiền. Tất cả 2 người đều bị Tòa Án Liên Bang Hoaky - District of Maryland tuyên án phạt cho đối phương mỗi người 1 triệu USD.

Vào ngày thứ Năm  ngày 6 tháng 3 năm 2014 bị cơ quan Truyền thông chính phủ Hoaky - F.C. C - ra lệnh đóng cửa đài nầy  vào lúc tắt sóng vĩnh viễn là giờ 5:00 PM tại vùng Fall Churchs / Virginia 

Nay đài nầy bị rút giấy phép bởi cơ quan Truyền thông Hoaky.

Vụ kiện vẩn tiếp tục hơn thêm sau vụ đền thiệt hại cho đối phương mỗi người bị phạt $ 1 triệu USD.

Giải thích thêm về đài Radio tư nhân mang tên VINA tại Falls Church. Virginia: Không hẳn là tư nhân. Nhưng đài radio loại nầy, họ dùng một tần số đặc biệt (frequency differential channel).

Máy Radio Receiver đơn giản rẽ tiền vì không bắt được nhiều làn sóng ( frequency ) như các loại máy radio bán trên thị trường (như tại Wall Mart, Radio Shack, Best Buy...etc..). Chỉ cần order nơi sản xuất, gắn thêm một "crystal" + transistors + capacitors + transmitters + receivers...đơn giản, rẽ tiền. Đa số đều loại Made in China. Rồi thuê đài phát sóng rẽ tiền trên núi hay trên building, cao ốc...Như nhóm Nguyễn Hữu Chánh, Việt Tân, Thanh Hải Vô Thượng Sư...cũng có đài phát thanh riêng cho cơ quan mình.

Vì không còn chọn lựa, nên dịch vụ buôn bán radio để nhận tin tức của những đài tư nhân ấy, là một dịch vụ bán 1 lời 10.

Đài radio VINA = Truyền Thông Việt Nam Hải Ngoại = Việt Nam Hải Ngoại mà headquarter tại Falls Churchs / Virginia (Falls Church) nơi có khá nhiều cựu quân nhân QL/VNCH.Đài nầy do nhóm Ngô Thị Hiền làm chủ soái ( Ngô Ngọc Hùng là Giám đốc, em trai bà Hiền )

Ngô Thị Hiền lợi dụng chuyện Công an Huế bắt giam linh mục Nguyễn Văn Lý...Thế là bà lập ra một Hội Nonprofit-Organization mang tên rất oai dũng: "Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam = CRFV" rồi lên đài kêu gáo đồng báo nên ủng hộ Quỷ Pháp Lý giúp cha Lý thuê mướn luật sư mà chống với bạo quyền Cộng sản.

Cuộc lạc quyên nầy được nhóm bà Hiền tổ chức khắp nơi, nơi có nhiều người Việt tại Hoaky, tại Úc...Tiền tươi vào túi nhóm nầy như thác đỗ, suối nguồn vô tận. Có thể nói sau vụ tổ chức gom tiền Kháng chiến của Hoàng Cơ Minh...thì Ủy Ban nầy gom tiền nhiều hơn hết.

Nhưng không dè có một tuần báo Việt ngữ, phát hành tại Falls Church đặt sự nghi ngờ có sự ám muội về tiền bạc gởi cho cha Lý...Thế là sự hận thù của nhóm bà Hiền nổ ra như bảo táp. Liên tục nhục mạ danh dự cá nhân chủ tuần báo ấy...bằng cách nhận vài lá thư của độc giả đài VINA gời vào...

Suốt nhiều năm trường trên đài tư nhân thuê bao tần số của mình...Nay cơ quan chính phủ F.C.C. (tạm gọi là Bộ Thông tin USA) Hoaky ra lệnh "đóng cửa" đài VINA của nhóm tay chân của bà Hiền.

Vào giờ 5:00 PM, ngày 6 tháng 3 năm 2014, đài VINA ngưng phát thanh.

Như vậy trên 50 nghìn ra dio rẻ tiền ấy phải vụt thùng rác.Tần số frequency của đài nầy sẽ không được xử dụng nữa.

Nguồn: Sách Hiếm.

16 nhận xét:

  1. nên nghiên cứu that kĩ vụ này để làm kinh nghiệm vụ RFA

    Trả lờiXóa
  2. Điều này lẽ ra phải sớm thực hiện lâu rùi. Vấn đề thực hiện chỉ là thời gian thui. Nay việc chính phủ Mỹ làm việc này là hoàn toàn có thể dự đoán trước. Và hy vọng việc này tương tự diễn ra với RFA cùng bản chất như đài Việt Nam Hải Ngoại vậy. Cái đài "điêu" ấy phải bị đóng cửa!

    Trả lờiXóa
  3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  4. nếu như có một cuộc điều tra xã hội học về chất lượng tin, bài của các báo Việt Nam hải ngoại thì chắc có đến 99.99% bạn đọc sẽ đánh giá, nhận xét RFA và VINA không bằng một tờ báo lá cải rẻ tiền ở những nơi mà đám zân chủ quốc nội lúc nào cũng ngoặc mồm khoe mẽ thiên đường của tự do ngôn luận, tự do báo chí

    Trả lờiXóa
  5. nếu như để phải so sánh thì chẳng khó gì để nhận ra BBC tiếng Việt là một trang báo tạm cho là có thể tìm hiểu thông tin còn RFA hay VINA là trang báo của những kẻ vô học, ngôn từ chợ búa, rẻ tiền, phục vụ cho đám rận tự do chửi nhau

    Trả lờiXóa
  6. việc đóng cửa VINA đáng lẽ phải được tiến hành từ rất lâu rồi mới đúng,VINA chỉ là nơi tập trung của bọn rận chủ chúng dùng những thứ này để xuyên tạc nói lên ý kiến của chúng, chúng lợi dụng để nói xấu người khác điều đáng nói ở đây là VINA lại được đặt ở Mỹ một nước mà lúc nào cũng đánh giá mình là đề cao dân chủ

    Trả lờiXóa
  7. hoan hô hoan hô sự chiến thắng của công lý ..chính nghĩa đã giành thắng lợi ..những kẻ mặt người dạ thú đã không còn có cửa để chửi bới và sủa bậy sủa bạ nữa...xin chúc mừng việt nam

    Trả lờiXóa
  8. cuối cùng những kẻ rận chủ bẩn thỉu và đê hèn này cũng có một cái kết chẳng có tý gì là sạch sẽ cả..hoạt động tận 15 năm mà cuối cùng lại bị một cái kết ê chề này thì quả là sỉ nhục cực độ ồi còn gì nữa những con rận này sẽ bị giết hahaha

    Trả lờiXóa
  9. nói chung là những gì phi pháp thì chẳng bao giờ coa cái kết tốt đẹp nào cả...những tên rân chủ suốt ngày chỉ biết vênh mồm lên chửi bới này nọ thì cũng chả khác gì những con chó những con cờ của bọn đế quốc mà thôi khi không còn giá trị lợi dụng thì nó bị vứt đi không thương tiéc

    Trả lờiXóa
  10. cái bọn rận chủ này nó như là một cái quan cờ trong tay của bọn đế quốc không hơn không kém..một khi không còn giá tri lợi dụng thì bọn chúng sẽ bị vứt bỏ và quăng quật ra bất cứ chố nào mà bọn đế quốc muốn..thật đáng thương cho bọn chúng

    Trả lờiXóa
  11. những gì là phi nghĩa thì nó sẽ chẳng bao giờ có thể tồn tại được lâu đâu...với những giọng điêu xuyên tạc cũ rích của bọn chúng thì bây h dường như đế quốc mỹ đã đánh hơi ra rằng nó chả có chút hiệu quả gì cả mà lại mỗi năm ngốn bao tiền của nhà nước liên bang

    Trả lờiXóa
  12. cái trang này là trang mà ở đó toàn là những kẻ chợ búa gai góc và có mối thâm thù to lớn với đảng cộng sản viêt nam ta..nhưng nó chỉ là những kẻ vô học vô gia cư không có công ăn việc làm luôn tìm cách chửi bới để lấy lòng đế quốc

    Trả lờiXóa
  13. nên đóng cửa, hoan nghênh việc làm trên của các nhà chức trách phía hoa kỳ

    Trả lờiXóa
  14. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  15. cũng đúng thôi, khi mà chúng nói nhảm quá nhiều, xúc phạm nói xấu người khác quá nhiều thì phải nên cho chúng câm mồm lại thôi, chắc là chúng hết giá trị lợi dụng rồi nên Mỹ đá chúng đi rồi. Đáng đời những kẻ bán nước, bạn này luôn là những kẻ ăn bám phụ thuộc vào nhiều khác thôi, sống mà không tự quyết được số phận của mình mà. Mà nói thật chứ, Mỹ đá chúng đi thì Mỹ cũng có thể lập nhiều cái đài ghê gớm hơn thế này nữa nên đôi khi đây chưa phải là tin vui đâu

    Trả lờiXóa
  16. Thường ngày những rận chủ khen chó chủ của chúng lắm cơ mà nhỉ. Sao giờ lại như thế này được nhỉ, chắc hẳn là chúng nghe theo chủ của chúng, quen miệng sủa một cách xuyên tạc, bịa đặt về đất nước Việt Nam quá rồi nên giờ nhầm sang cả đất nước chủ nhân của chúng luôn. Gio thì phải trả giá chưa, đúng là lũ chó luôn có kết cục xấu thôi

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog