Chia sẻ

Tre Làng

KHI NGƯỜI DÂN HÀNH XỬ KIỂU "XÃ HỘI ĐEN"

4 Công an bị đánh trọng thương, nhiều tài sản bị hủy hoại nghiêm trọng, Chủ tịch và trưởng công an xã cũng cho biết sẽ làm đơn xin nghỉ việc và những dư âm khác chưa có thể xua tan, hàn gắn trong một thời gian ngắn nữa. Và bằng cách này hay cách khác, Chính quyền xã Bắc Sơn sẽ hoạt động trở lại nhưng cái mất lớn nhất chính là sự tôn nghiêm của pháp luật. Chính người dân đã vô tình hay hữu ý dẫm đạp và phủ nhận chính nền pháp trị mà cả đất nước đang dày công xây dựng. Thế giới sẽ nghĩ gì về Việt Nam khi đâu đó vẫn còn những kiều hành xử thô bạo và quá khích như vậy. 

Chiếc xe máy của ông Sơn (Trưởng công an xã) bị người dân xông vào nhà đốt đêm 10/4. 

Vẫn biết cán bộ là công bộc, là "người đầy tớ trung thành" của nhân dân. Đương nhiên, chuyện người dân bầu và đưa họ lên cũng nhằm phục vụ những lợi ích của chính người dân. Tạm thời chúng ta chưa bàn đến chuyện đúng sai của mấy vị cán bộ tại Bắc Sơn, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) bởi chúng ta không thể tuyệt đối hóa 100% những việc làm và hành động của những con người này mà hãy bàn đến cách ứng xử của những người dân nơi đây. 

Cũng giống như những địa phương khác, những người dân xã Bắc Sơn đã từng cầm trên tay mình lá phiếu tham gia bầu các Đại biểu Hội đồng nhân dân và từ Cơ quan này đã cử nên những chức danh như Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và các chức danh khác. Thông qua những lá phiếu ấy, những người dân đã trao gửi niềm tin, nguyện vọng của mình về một cuộc sống âm no, giàu mạnh và công bằng. Nghĩa là trong trường hợp này họ đã trao cho những người được bầu, được đề đạt một cơ hội để thể hiện mình. Không ai trong số những người dân xã Bắc Sơn kia dám khẳng định rằng, sự lựa chọn kia của mình là hoàn toàn chính xác và họ đã lựa chọn nên những con người đủ đức, đủ tài. Cho nên, sẽ rất bất công nếu việc triển khai và thực thi những chính sách của xã có sai lầm và tiêu cực thì ngay lập tức họ trút cơn giận lên những con người này bằng những hành vi kiêu bạo lực và bất nhẫn. Nên chăng, xem những hành động vừa qua là kiểu ứng xử xã hội đen trong nhà nước pháp trị. 

Có thể cho những hành vi quá khích và bất chấp khi tiến hành bao vây trụ sở Chính quyền, đánh đập cán bộ và phá hoại phương tiện vừa qua là một hành vi nóng vội và nhất thời. Nhưng, thử hỏi rằng, trên đất nước Việt Nam này những hành vi sai trái đều được đổ vẫy là nóng vội, là nhất thời thì liệu chuyện gì sẽ xảy ra. Và nên chăng, nếu điều đó được công nhận thì chúng ta cũng nên xem lại việc ban hành và xây dựng luật hiện nay bởi công tác quan trọng này sẽ không còn ý nghĩa khi người dân có hiện tượng "nhờn", bất chấp pháp luật đến vậy. 

Từ lâu, đối với những sai phạm của cán bộ địa phương đã có rất nhiều hình thức giải quyết theo luật Khiếu nại, tố cáo; người dân có thể thông qua các diễn đàn như Hội đồng nhân dân các cấp, đề đạt nguyện vọng, ý kiến qua tổ chức Mặt trận và đoàn thể liên quan. Và nếu không hài lòng thì họ có thể khiếu nại lên cấp cao hơn. Nhưng, họ đã không làm vậy, cho nên có thể lí giải những sự nóng vội, bất chấp vừa qua không đến với họ một cách nhất thời; trên thực tế để thay thế cho những hành vi bất chấp nêu trên họ có đủ suy nghĩ để lựa chọn những phương án thích hợp hơn nhiều. 

4 Công an bị đánh trọng thương, nhiều tài sản bị hủy hoại nghiêm trọng, Chủ tịch và trưởng công an xã cũng cho biết sẽ làm đơn xin nghỉ việc và những dư âm khác chưa có thể xua tan, hàn gắn trong một thời gian ngắn nữa. Và bằng cách này hay cách khác, Chính quyền xã Bắc Sơn sẽ hoạt động trở lại nhưng cái mất lớn nhất chính là sự tôn nghiêm của pháp luật. Chính người dân đã vô tình hay hữu ý dẫm đạp và phủ nhận chính nền pháp trị mà cả đất nước đang dày công xây dựng. Thế giới sẽ nghĩ gì về Việt Nam khi đâu đó vẫn còn những kiều hành xử thô bạo và quá khích như vậy. 

Trở lại với câu chuyện xảy ra tại xã Nghi Phương, Nghi Lộc, Nghệ An vào tháng 09/2013, những giáo dân cực đoan, thiếu hiểu biết đã dùng đá, gậy gộc..để tấn công vào những cán bộ Công an đang thi hành nhiệm vụ; lăng mạ, chưởi bới, bắt giữ và đánh đập cán bộ Chính quyền cơ sở. Trước những hành vi này chuyện những đối tượng kia bị bắt và xử lý là chuyện đương nhiên và họ sẽ phải chịu tội cho những gì mình đã gây ra; tuy nhiên, cái mất lớn nhất là hình ảnh về những người giáo dân, những người đang tin và nghe theo lời Chúa đã bị bạn bè quốc tế nghĩ khác. Vụ việc vừa qua tại xã Bắc Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh cũng là một hiệu ứng xấu và là một bài học được trả bằng cái giá quá lớn.

Những người dân quá khích của xã Bắc Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh nên học cách ứng xử theo pháp luật và tôn trọng người khác trước khi mong muốn người khác làm điều tương tự với mình.

An Chiến

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog