Chia sẻ

Tre Làng

THÊM MỘT DIỄN ĐÀN CHỐNG CỘNG CÔNG KHAI?!

Khoai@

Ảnh: Một cô gái miền Tây đẹp người đẹp nết, chuyên làm từ thiện - FB Angelina Nguyên

Một bạn đọc Tre Làng bức xúc về trách nhiệm của Ban biên tập trang "Thế giới Văn hóa", thuộc Trung tâm Báo chí và Hợp tác quốc tế, đã gửi đến entry này và nhờ đăng bức thư gửi Ban biên tập.

Nội dung bức thư rất đứng mực và có ý nghĩa chống tiêu cực trong báo chí. Vì thế, Tre Làng xin đăng nguyên văn cả entry của bạn Hải Minh Lê, bao gồm cả nội dung bức thư, để chuyển tải đến bạn đọc và quan trọng là Ban biên tập tờ báo trên:

(Đề nghị Admin đăng giúp tôi entry này ở vị trí nổi bật vì đây không chỉ là ý kiến -bức xúc của cá nhân tôi mà đây chính là bức xúc của nhiều độc giả trước tình trạng vô trách nhiêm hoặc cố tình của những người quản trị một trang tin chính thống công khai đang TIẾP TAY cho bọn phản động chống phá đất nước)

"K/G BBT trang Thế giới văn hóa thuộc Trung tâm Báo chí và hợp tác quốc tế.

Tôi là một độc giả thường xuyên của trang nhà. Gần đây trang nhà có đăng bài viết: Bức xúc trai Bắc chê gái miền Tây “3N” – Ngon, Ngoan, Ngu.
http://thegioivanhoa.com.vn/doi_song/31663501/buc-xuc-trai-bac-che-gai-mien-tay-3n-ngon-ngoan-ngu/?fb_comment_id=fbc_767071003316419_767202553303264_767202553303264#f24a12e92c

Tuy nhiên tại mục bình luận của độc giả, có lẽ BBT không chú ý kiểm soát nên tại đây đã xuất hiện khá nhiều comment của những người sử dụng tài khoản G+ và facebook để đăng những bình luận có nội dung thô tục - cực đoan. Thậm chí có khá nhiều comment mang màu sắc chống cộng, phản động. Qua theo dõi, tôi nhận ra có đối tượng thường sử dụng các tên khác nhau nhưng thực chất chỉ là một (Ví dụ son nguyen) có một lịch sử chuyên comment phỉ báng chế độ, phỉ báng đảng cầm quyền của nhà nước VN và tuyên truyền hận thù chia rẽ dân tôc.

Chính bởi vậy, tôi viết thư này góp ý cùng BBT:

- Cần cảnh cáo những kẻ lợi dụng thảo luận để tuyên truyền chống cộng, chống nhà nước CHXHCNVN.

- Nếu thấy cần thiết thì phải chặn IP của những kẻ cực đoan tuyên truyền những nọc độc chia rẽ đất nước.

- Nếu có thể làm thêm được điều gì đó tốt hơn góp phần ngăn chặn những tên tuyên truyền chống cộng công khai và tuyên truyền phá hoại đất nước thì các anh chị trong bạn BT cũng nên khẩn cấp tiến hành.

Tôi mong mỏi rằng :Bằng những việc làm thiết thực của mình, BBT sẽ không để cho trang tin của mình tự trở thành một diễn đàn chống cộng công khai.Để cho một số thành phần cực đoan tuyên truyền phá hoại đất nước như thế này nữa.

Rất mong những góp ý chân thành của tôi sẽ được các anh chị trong BBT trang tin quan tâm và có hồi âm.

Trân trọng."

ĐÁNG CHÚ Ý: Bức thư góp ý trên đã liên tiếp được gửi tới BBT Thế giới văn hóa online 2 lần trong 48 h nhưng BBT của trang này vẫn im lặng. Cũng trong thời gian đó, tại mục comment xuất hiện càng dày đặc những luận điểm chống cộng và bôi nhọ cuộc chiến tranh giải phóng Tổ quốc cùng những luận điệu tuyên truyền chia rẽ dân tộc nguy hại.

Rất nhiều độc giả không thể hiểu: Tại sao trang tin điên tử Văn hóa thế giới do Trung tâm Báo chí và Hợp tác Truyền thông Quốc tế có Văn phòng đại diện tại 258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P8, Q3, TP. HCM ĐT: (+84 8) 393 28 000 (Ext: 0306) - E-mail: contact.thegioivanhoa@sunflowermedia.vn lại có thể vô trách nhiệm hoặc cố tình để cho trang tin của mình biến thành một diễn đàn CÔNG KHAI chống cộng cực đoan và là nơi tự do tuyên truyền cho tư tưởng bóp méo bôi đen lịch sử đất nước, chia rẽ dân tộc mà không bị bất cứ cơ quan bảo vệ an ninh văn hóa nào phát hiện và xử lý?

Ai có thể giải thích giúp tôi điều ĐÁNG NGẠC NHIÊN NÀY?

10 nhận xét:

  1. Nặc danh12:46 20/8/14

    Cachsa đây chừng hơn 1h , trước dư luận mạnh mẽ thì BBT của trang Văn hóa TG đã có động tác vội vã duyệt lai coment. Một số comment đã bị xóa bớt. Tuy muôn nhưng dù sao họ cũng đã chịu nhúc nhích cái đầu.

    Trả lờiXóa
  2. Hẳn là đục nước béo cò, thừa nước đục thả câu đây mà. trong khi người đọc nghe ngóng này nọ về bài viết gây xôn xao dư luận kia thì những nhà rận chủ không có ý kiến đóng góp để giải quyết vấn đề được chu toàn, ngược lại, lợi dụng số người tìm đọc bài viết chính để tuyên truyền những thông tin sai sự thật với mục đích xấu xa

    Trả lờiXóa
  3. Những comment chống cộng, lời lẽ vô văn hóa, bất lịch sự thật sự làm người đọc thấy bực mình, nhàm chán, không phải đọc nó những những trang mạng phản động, địa phận của những kẻ cực đoan, phá hoại tư tưởng mà ở ngay chính trang báo cung cấp thông tin hàng ngày, điều này không thể chấp nhận được, đề nghị ban quản lí có những biện pháp xử lí kịp thời

    Trả lờiXóa
  4. Ghét nhận cái bọn phản động, cực đoan chống chính quyền. Đảng và dân ta đang gồng mình lên để xây dựng đất nước, đồng thời còn phải giải quyết những cái nhức nhối từ các nước khác như Trung Quốc gây ra. Để làm được điều đó thì rất cần sự đoàn kết trên dưới một lòng của nhân dân và chính quyền. Ấy vậy mà bọn phản động kia lại cố tình gây chi rẽ nội bộ dân tộc, gây mất đoàn kết. Thật là không thể tha thứ được

    Trả lờiXóa
  5. Vào lúc 16h hôm nay 20/8 sau gần 1 tuần để cho kẻ xấu tự tung tự tác -BBT trang VHTG online mới có động tác sửa chữa sai lầm của họ bằng cách kiểm soát lại một số thông tin độc hại cho chế độ , cho đất nước.Toàn văn thư trả lời của BBT trang tin này như sau: bandoctgvh
    16:04 (41 phút trước)
    Chào bạn,

    Chúng tôi đã nhận được thư của bạn gửi về cho TGVH online và xin trả lời bạn như sau:

    Lời đầu tiên chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành vì những góp ý tích cực của bạn về bài viết "Bức xúc trai Bắc chê gái miền Tây "3N" - Ngon, Ngoan, Ngu" trên website thegioivanhoa.com.vn.
    Sau khi nhận được thư của bạn, chúng tôi đã tiến hành kiểm tra và xóa những comment tiêu cực của người đọc. Ngoài ra, chúng tôi sẽ cố gắng đưa ra những giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn những trường hợp tương tự.

    TGVH online rất vui vì những góp ý kịp thời của bạn, đã góp phần giữ hình ảnh cho website, và hơn hết là giúp ngăn chặn những phần tử cực đoan lợi dụng để tuyên truyền phá hoại đất nước.

    Một lần nữa rất cảm ơn bạn.

    Thân chào.

    Trả lờiXóa
  6. Hê hê, trốn mãi không được, cuối cùng cũng phải lên tiếng xin lỗi.
    Công nhận là kinh tởm.

    Trả lờiXóa
  7. Báo chí kiểu như thế đầy rẫy ra đấy. Như thế chúng nó bảo là tự do ngôn luận đấy. Như tờ Thanh Niên, Đất Việt, Tiền phong cũng vậy.
    Viết là để kiếm vìu và quảng cáo.
    Nếu tính thu nhập, một nhà báo như thế kiếm 5 đến 7 chục triệu một tháng là chuyện thường.

    Trả lờiXóa
  8. ,Trung tâm Báo chí và Hợp tác Truyền thông Quốc tế thật là quá mất uy tín khi chứa chấp nhưng cá nhân chống lưng cho bọn rận, làm việc xấu rồi cũng có ngày phải nhận hậu quả mà thôi, tôi chỉ lo ảnh hưởng đến uy tín của những cơ quan truyền thông, báo chí mà thôi, nhất là những cơ quan mang tiếng hợp tác quốc tế mà lại không giữ được bản chất tốt đẹp như thế thì ai dám hợp tác nữa chứ

    Trả lờiXóa
  9. Thanh Hoá12:37 22/8/14

    Chống Cộng không có gì là xấu, chỉ xấu khi người ta dùng những lời lẽ hằn học, bậy bạ.

    Trả lờiXóa
  10. Nặc danh19:52 2/8/17

    Mất nước rồi ư?
    Có lẽ thế thật!. Bởi trong lịch sử 1000 năm trước dân tộc này không thể bị đồng hóa bằng hình thức xâm lấn, thống trị… thì nay đã có những hình thức ngoại giao tinh vi hơn, buộc cả dân tộc phải tự đồng hóa mình, phải cam chịu vì lép vế, đớn hèn im lặng, chấp nhận cúi đầu mà quên đi truyền thống quật cường của cha ông để lại.
    Mất nước rồi ư?
    Có lẽ thế thật, nếu không thì tại sao Trung Quốc có thể ngang nhiên phủ nhận đặc quyền khai thác dầu khí của Việt Nam trên thềm lục địa nước Việt trong khi ông Trọng đang thăm viếng Bắc Kinh?
    Mất nước rồi ư?
    Có lẽ thế thật, nếu không tại sao lại im lặng tháo gỡ những tin tức làm dấy lên một loạt câu hỏi về ý thức dân tộc của người Việt Nam? Tại sao lại âm thầm “sửa đổi lịch sử”, thay ngày đổi tháng, thêm sao trên cờ cốt làm vui lòng tên láng giềng xấu tính?
    Mất nước rồi ư?
    Có lẽ thế thật, nếu không vì sao người ta cướp giật, vò nát những chiếc nón lá hiền lành ghi đậm dòng chữ “Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam” ngay giữa lòng Hà Nội?
    Mất nước rồi ư?
    Có lẽ thế thật, bởi chúng ta chưa vượt qua được nỗi sợ hãi của chính bản thân mình.
    Có nhiều người hy vọng ở một cuộc cách mạng đổi mới, nhưng tôi tin rằng khó có thể làm nên một cuộc cách mạng khi mỗi cá nhân chưa đi đến với cách mạng bản thân. Làm sao vượt qua được sợ hãi khi mỗi chúng ta có quá nhiều thứ phải cân nhắc để mất: công việc, gia đình, người thân, bạn bè….
    Có những việc làm tưởng chừng như đơn giản là công khai thắc mắc, đòi hỏi quyền công dân của mình phải được thực hiện bằng cách công khai trao đổi qua thư tín, qua điện thoại với cơ quan công quyền thì chúng ta thường bỏ qua, bởi suy nghĩ “rồi sẽ chẳng đi đến đâu”. Dù không bao giờ hy vọng có một câu trả lời thỏa đáng với mình mỗi khi hỏi, nhưng tôi vẫn hỏi, vẫn yêu cầu được giải đáp. Bởi tôi tin rằng, khi một người hỏi người ta có thể im lặng, 10 người, 100 người, 1000 người… cũng thế, nhưng nếu 10.000 người, 100.000 người cùng hỏi, cùng quan tâm cùng yêu cầu trả lời… thì đáp lời chúng ta, không thể là một sự im lặng mãi được.
    TÔN NỮ CHI ĐAN – SINH VIÊN k14 ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING TẠI QUẬN 7 TP.HCM

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog