Chia sẻ

Tre Làng

Clip: Các nhà dân chủ cuội hành hung người dân ngay tại tượng đài Lý Thái Tổ

Khoai@

Đây là bằng chứng về những hành vi côn đồ của những kẻ nhân danh "dân chủ, nhân quyền".

Ảnh: Tay chó săn thiên chúa JB Nguyễn Hữu Vinh đang gây sự rồi chụp ảnh để vu cáo chính quyền.

Lúc 13h00 ngày 19/1/2015, lấy cớ vinh danh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, những tên cầm đầu phản động No-U như Trương Văn Dũng, BJ Nguyễn Hữu Vinh, Lê Dũng Vôva, Lê Hùng, Bích Phượng, Nguyễn Tường Thụy, Xuân Diện hán nôm…đã kéo nhau đến tượng đài Lý Thái Tổ ở Bờ Hồ, nơi có đông du khách để gây rối. Chứng kiến sự ngang ngược trên, một thanh niên Thủ Đô tên là Dũng đã phản đối quyết liệt, và bị đám phản động No-U cậy đông, xông vào đánh. 

Tinh ý một chút có thể thấy, tay JB Nguyễn Hữu Vinh chính là kẻ giật dây, xuých chó bụi rậm để kiếm cảnh chụp ảnh và quay phim.

Đây là bằng chứng cho thấy sự manh động, hung hãn của đám phản động này, không như những gì chúng vẫn rêu rao là “đấu tranh bất bạo động”. Hành vi gây rối này phải bị chính quyền và người dân Hà Nội lên án để trả lại cho Thủ Đô ngàn năm văn hiến sự bình yên vốn có.

Clip về hành vi côn đồ của đám dân chủ cuội:


P/s: Entry sử dụng tư liệu của bạn Hoàng Thị Nhật Lệ và VietVersion
-----------
Phần sẻ chia của bạn Hoàng Thị Nhật Lệ

TƯỜNG THUẬT BUỔI "TƯỞNG NIỆM" 19/01

Chiều nay các nhà rân chủ nửa mùa đã có một buổi "tưởng niệm" hải chiến Hoàng Sa đáng nhớ tại tượng đài Lý Thái Tổ.

13h chiều: Một số nhà rân chủ đã có mặt ở bên kia đường như Trương Văn Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Lê Dũng Vova, Nguyễn Hữu Vĩnh... Thời gian hẹn hò đã gần đến nhưng Nguyễn Quang A, Nguyễn Lân Thắng vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Ở bên này đường, dường như đã có một vụ xô xát nhỏ giữa bà Bích Phượng và anh Dũng Meoden. Một cuộc tranh cãi nổ ra và kết thúc khi cô Bích Phượng chuyển sang cãi nhau với mấy anh công an trật tự, yêu cầu các anh này phải đảm bảo an toàn cho cô.

13h20. Các nhà rân chủ hành quân sang phía tượng đài. Lúc này, một số bác CCB cũng đang đặt vòng hoa. Những vòng hoa của các bác xem ra đã làm ngứa mắt một số người khiến cho nhiều nhà rân chủ xâu xúm đòi vứt bỏ. Khi anh Dũng meoden bước vào ngăn cản, Trương Văn Dũng đã túm cổ áo, nhiều người khác đã lao vào hành hung anh này. Lực lượng trật tự đã cố gắng kéo anh này ra khỏi trận chiến tuy nhiên anh này đi đến đâu, các nhà rân chủ bu vào đến đó. Một nhà rân chủ mặc áo khoác màu be bóp cổ anh Dũng rất nhiệt tình, các chị, các cô thì thi nhau cấu véo.

Mặc dù các nhà rân chủ đã tấn công anh này trước nhưng họ luôn miệng gọi là là "côn đồ" và đòi bắt về phường. Các bạn có thể theo dõi clip dưới đây là nhận định rằng ai đã tấn công ai trước.

13h30. Cuộc ẩu đả kết thúc sau khi anh Dũng được mời lên phường. Các nhà rân chủ quay lại với công việc. Họ giăng băng rôn, một số người chổng mông vào tượng đài, cầm tờ giấy khẩu hiệu để chụp ảnh. Và dĩ nhiên, ảnh đã chụp xong thì cũng giải tán thôi. Buổi "tượng niệm" kết thúc khi một nhà rân chủ xin chụp ảnh chung với mình, sau đó là bắt đền cái vòng hoa "4 triệu" của cô anh ấy. Bác Thụy đi qua, mình giơ tay chào mà chẳng thấy bác ấy nói gì, buồn thế. Anh Trương Dũng lớn tiếng "đứa nào bán đảo cho Tàu đứa ấy là phản động". Mình biết ảnh cao to đen hôi, chả dám nói nhiều, chỉ nhắc anh ấy nhớ lại xem Ba Bình đã thuộc về Đài Loan từ bao giờ. Chắc ảnh không nhớ nên lẩn đi ngay sau đấy. 10p, tượng đài trở lại trạng thái như ngày thường. Các nhà rân chủ hân hoan trở về.

Mở ngoặc thêm: Lúc mình vào can, anh Trương Dũng túm cổ tay mình kéo ra, mình nhìn ảnh bằng ánh mắt trìu mến hỏi "Anh túm tay tôi làm gì" thì ảnh giật mình, buông ra rồi đi chỗ khác. Mình vừa quay lại thì nhận ngay 1 cú đạp của một bác rân chủ lớn tuổi, mình không biết tên nhưng nhớ mặt, sau này sẽ đăng ảnh. Chắc bác này định đạp sau lưng mình, nhưng đúng lúc mình quay người lại. Đã lùi lại rồi, cơ mà chân bác ý dài quá, làm bẩn áo mình luôn. Tránh xong, mình bước về phía bác ấy hỏi "Bác thích đánh nhau à" thì may mà có mấy nhà rân chủ khác vào lôi bác ấy ra, không thì... khó nói trước lắm Biểu tượng cảm xúc colonthree

https://www.youtube.com/watch?v=iZRgwkp8p-Q

24 nhận xét:

  1. càng ngày càng thấy nguyễn hữu vinh điên lạo và bệnh hoạn không chịu nổi.
    hành xử thô lỗ như một kẻ thất học, vô lí và vô duyên nữa chứ.
    Nguyễn Hữu Vinh càng ngày càng nổi trong giới rận với cái thái độ ngông ngênh và cách hành xử ngu xuẩn, thiếu văn hóa của mình!

    Trả lờiXóa
  2. chẳng cần biết anh đi biểu tình hay kỷ niệm cái ngày gì cả, cứ gây rối rồi dở thói côn đồ ra thì bắt hết cho người dân được nhờ, tôi ghét nhất những thằng đã ăn nói vô văn hóa rồi mà người xung quanh khinh không thèm trả lời thì quay ra gây sự sô sát với người ta, cái bọn cặn bã ấy phải vào ngồi tù mấy năm cho biết thế nào là muốn sống chung với xã hội

    Trả lờiXóa
  3. đám rận chủ đúng là đánh hơi cực nhanh khi đâu có việc gì liên quan tới chính trị, xã hội là chúng nhao nhao bâu đến liền. Không chỉ một mà chúng dẫn quân đi cứ như đánh trận vậy, đúng là lũ nhàn rỗi sinh nông nổi, chỉ trực đến những ngày như vậy để kiếm ăn mà thôi. Nên chúng dàn xếp rất kĩ lưỡng để nhân danh nhân quyền, nói xấu chính quyền ta mọi mặt

    Trả lờiXóa
  4. tượng đài Lý Thái Tổ có vẻ là địa điểm ưa thích của đám rận chủ nước nhà bởi nơi đó là nơi tập trung đông đúc người dân Hà Nội hoạt động thể thao, nghệ thuật thế nên chúng luôn chọn nơi đó để gây rối, để kích động dân chúng nước nhà theo chúng bằng những luận điệu xuyên tạc. Đồng thời Tay chó săn thiên chúa JB Nguyễn Hữu Vinh cũng là tên chuyên gia cầm đầu, giật dây cho những vi gây rối trên

    Trả lờiXóa
  5. năm nào cũng như năm nào, có cái ngày lũ bán nước hại dân Việt Nam cộng hòa thua tan tác trên quần đào Hoàng Sa và phải chạy trốn, mất đi lãnh thổ thiêng liêng của tổ quốc mà lũ rận chủ cứ tôn thờ, ca ngợi cái lỗi gì. Người ta không chửi cho vì cái tội hèn nhát, bán nước ấy mà còn cứ làm to. Giải tán đi là vừa lại còn cố tình kéo đàn kéo lũ bày trò gây sự chống chính quyền thế này

    Trả lờiXóa
  6. không hiểu sao liên quan gì đến họ hàng nhà nó mà chúng nó suốt ngày muốn gây rối với chính quyền thế nhỉ, không gây rồi được thì không chịu được hay sao, nơi quan trọng của thủ đô, được xem là biểu tượng của hà nội mà chúng nó cứ làm những việc làm sai trái, chính quyền cần có những biện pháp mạnh tay hơn nữa, để xử lí cái bọn dân chủ cuội này không cho nó làm những điều trái với quy định của pháp luật

    Trả lờiXóa
  7. Tổ sư bon rận "No-U" nói gì về việc này đây.

    Trả lờiXóa
  8. Người dân mình vẫn còn thiếu ý thức về việc bảo vệ chế độ quá. Nhìn lũ phản động làm trò mà chỉ có một vài người đứng ra ngăn cản. Cần phải tuyên truyền, giáo dục ý thức của người dân cao hơn để lúc phản quốc không có cơ hội dở trò

    Trả lờiXóa
  9. Cần nhiều hơn những người như bạn Dũng. Thêm 2-3 người nữa liệu lũ chó có còn dám cắn càn không?

    Trả lờiXóa
  10. đúng là 1 lũ rận!
    5, 7 kẻ vào đánh 1 người có là quá hèn hạ và nhục nhã hay không? dân chủ đấy ư? nhân quyền đấy ư? mấy người có đủ tư cách để nói mấy lời đó nữa hay không?
    riêng việc xoong vào đánh tập thể với đánh hội đồng là đã đủ phản cảm không chấp nhận được rồi!

    Trả lờiXóa
  11. Thế quái nào mọi ngày thấy toàn chửi bới công an, rồi vu cho công an đánh người, vi phạm nhân quyền, vân vân, nói xấu đủ đường
    ấy vậy mà, trong clip có 1 đoạn bọn nó bắt anh dũng gì đó lại thấy rống tên công an "gọi ngay công an bắt thằng đó lại"
    thế háo ra giờ mới nhận ra vai trò to lớn của công an ư?

    Trả lờiXóa
  12. Cái bản chất côn đồ của đám dân chủ cuội. Từ những hành vi như thế này mới thấy chúng hành động ra sao và mục đích của chúng như thế nào. Rõ ràng là cố tình gây rối, gây sự chú ý của báo chí, những người hiếu kỳ để tung lên mạng phục vụ mục đích bôi nhọ,nói xấu chế độ này nọ. Hoan hô bạn Dũng đã gan dạ lên tiếng vạch mặt bọn chúng. Ấy thế mà còn có nhiều người thờ ơ quá

    Trả lờiXóa
  13. Các con rận lúc nào cũng nói là hành động của mình là những hành động đẹp vì nhân dân vì đất nước nhưng qua hành vi đánh người cả đám rận chủ này chúng ta biết được bản chất của đám rận chủ này chúng đánh cả người dân qua đó chúng ta sẽ biết bản chất thật sự của đám rận chủ này không phải vì dân vì nước mà là vì lợi ích của chúng mà thôi và cũng thể hiện được bản chất côn đò của những con rận này.

    Trả lờiXóa
  14. JB Nguyễn Hữu Vinh càng ngày càng tỏ ra thách thức, hỗn láo và càng tỏ ra chống đối đến mức cực đoan, điên cuồng. Tôi nghĩ Vinh dựa hơi và lợi dụng Nhà thờ. Đã đến lúc cần thiết có biện pháp mạnh với Vinh, ở nước nào thì cũng phải vậy thôi. Không thể để như vậy mãi được.

    Trả lờiXóa
  15. Cần cho JB Nguyễn Hữu Vinh vào trại làm bạn cùng với Vinh ba sam cho nó có "Cặp đôi hoàn hảo Nguyễn Hữu Vinh"

    Trả lờiXóa
  16. bản chất lũ rận chủ là như thế cả mà thôi, đi đánh người, hành hung người khác rồi qua đó chụp ảnh lại đi vu cáo là do công an đánh người, thật là bẩn và bựa mà, cái loại như nguyễn hữu vinh thì ai chả biết, bản chất là một tên bán nước, là tay sai cho lũ tư bản, là loại tha hóa biết chất, có bản chất côn đồ.

    Trả lờiXóa
  17. Thế là lộ rõ bản chất rồi nhé. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi. Cháy nhà khắc ra mặt chuột mà

    Trả lờiXóa
  18. Thế là rõ. Cái bản chất cặn bã của lũ rận không bao giờ thay đổi được. Có chăng là chúng ngụy biện, lấp liếm tạo vỏ bọc và lừa những người dân kiến thức kém thôi

    Trả lờiXóa
  19. Không cần xem cái clip này thì tôi cũng đã quá hiểu bản chất lũ rận rồi, vì lợi ích cá nhân, nên chúng không cần quan tâm đến bất kì vấn đề nào khác

    Trả lờiXóa
  20. Chúng mày cứ to mồm nữa đi, bảo công an đánh người với cả cán bộ nhà nước đánh người đi. CHúng mày dựng chuyện ép người ta rồi ghi hình đơm đặt. Còn đây là hình thật, video thật đấy. Tốt đẹp quá nhỉ? Cái lũ rận bẩn

    Trả lờiXóa
  21. Như kiểu đóng kịch và có người nhắc vở ý nhờ. Làm vậy thì ai chả làm được, kể cả các em mẫu giáo lớp chồi. Thôi thì cái bản chất nó sờ sờ ra đấy rồi. Thối lắm rồi thì ko che được đâu

    Trả lờiXóa
  22. đúng là thủ đoạn đê hèn và bẩn thỉu của những con rận mà, đó là hoạt động thường thấy của chúng để làm những chiêu trò vu không xuyên tạc chống phá việt nam mà thôi, tự mình đi gây rối, rồi mang theo đồng bọn đi sau để chụp ảnh rồi để vu cáo, vu oan xuyên tạc nói xấu Đảng, nhà nước và lực lượng công an việt nam đó chỉ có thể là lũ rận bán nước như tến Nguyễn hữu Vinh mà thôi.

    Trả lờiXóa
  23. những hành vi côn đồ của những kẻ nhân danh "dân chủ, nhân quyền" Thật là lố bịch khi mà những kẻ trên diễu hành như vậy và còn có hành vi đánh người cả đám rận chủ này chúng ta biết được bản chất của đám rận chủ này chúng đánh cả người dân. Điều đó cho thấy chúng là những kẻ chẳng ra gì mà suốt ngày kêu ca thế này là nhân quyền là dân chủ

    Trả lờiXóa
  24. Những kẻ rận chủ đã kéo nhau đến tượng đài Lý Thái Tổ ở Bờ Hồ, nơi có đông du khách để gây rối. Chứng kiến sự ngang ngược trên, một thanh niên Thủ Đô tên là Dũng đã phản đối quyết liệt, và bị đám phản động No-U cậy đông, xông vào đánh. Và điều đó cho thấy rằng những kẻ rận chủ chỉ là những kẻ chẳng ra gì khi đánh người vô tội đến cả những lực lượng thi hành pháp luật cũng chẳng dám làm điều đó. Những kẻ này đáng phải bị bỏ tù

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog