Chia sẻ

Tre Làng

PHỤ NỮ: NGỰC VÀ NỒI

@Lê Khắc Thanh 

Phụ nữ hai mươi tuổi
Ngực như quả táo thơm,
Rắn, tươi, mát, ngọt, bổ
Ăn hàng ngày thay cơm.

"Nồi" như xoong nguấy bột
Có thể nguấy cả ngày,
Sáng, trưa, chiều chí tối
Lúc nào cũng Okay...

Phụ nữ ba mươi tuổi
Ngực như quả chín hồng,
Cầm lâu, chặt là nẫu
Dễ ngộ độc như không.

"Nồi" như chảo chống dính 
Tuần xào xáo đôi lần,
Thường món xào nhiều mỡ
Măm nhiều dễ tăng cân...

Bước sang tới đầu bốn
Ngực họ như củ hành,
Càng bóc càng cay mắt
Lệ chảy tràn vòng quanh.

"Nồi" lúc này được ví
Giống nồi nấu bánh chưng,
Nấu đúng mỗi dịp Tết
Vui đón xuân tưng bừng.

PS:
Mấy ý trên nhà cháu
"Thuổng" nhà bác "Đụ Dai",
"Đại Du" các bác ạ
Bác Dai rất là hài...

7 nhận xét:

  1. trang này đúng là thánh bựa có tiếng của giới blog được rồi đấy, cái gì cũng nói rất khéo mà đọc lại liên tưởng đến cái đen tối nhưng không thể bắt bẻ gì được văn phong cả, đấy cũng là một nghệ thuật cả đấy, không giống như mấy ông nhà báo cứ thích nói thẳng nói thật bựa sao cho thật giật gân mà chẳng chú trọng văn phong khéo léo gì cả

    Trả lờiXóa
  2. Phụ nữ hai mươi tuổi
    Ngực như quả táo thơm,
    Rắn, tươi, mát, ngọt, bổ
    Ăn hàng ngày thay cơm.
    cơ mà khổ nỗi táo ta thì có rắn tươi bổ mát thì cũng chịu thôi, bé quá ai muốn ăn chứ, ít ra phải táo tầu không thì đang thịnh hành bưởi hoặc nhân tạo thành dưa hấu cũng được, chứ bé quá là không nuốt trôi

    Trả lờiXóa
  3. nhìn cái ảnh minh họa mà trông ghê quá, tương lai con vợ mình cũng như thế sao :(( như thế thì bảo sao mà có chuyện bồ bịch sau này cơ chứ, thế nên mọi người nên lấy vợ càng trẻ càng tốt cho sau này, tuy ban đầu phải chiều nhưng sau nó chiều lại cũng bù đắp lại thôi

    Trả lờiXóa
  4. đọc thơ mà thâm thúy vãi chưởng, nhất là cái "nồi" của bà vợ biến chuyển rất thuận lẽ tự nhiên và tuần xuất giảm đáng thương từ cả ngày xuống tuần hai ba lần, cuối cùng là cả năm 1 lần vào dịp tết, thì cũng đúng với sinh lý đàn ông mà thôi, già rồi cũng làm sao mà xung được như thời trẻ được cơ chứ

    Trả lờiXóa
  5. Tạo hóa sinh ra con người và vạn vận đều có quy luật sinh lão bện tử con người cũng thế lúc mới sinh ra đến trưởng thành và già sau đó sẽ chết chính vì thế chúng ta hãy trân trọng những thời gian mình có đó là thời gian quý giá của đời mình đừng để đến lúc già rồi mới hối tiếc lúc đó đã quá muộn rồi.

    Trả lờiXóa
  6. Thơ hay mà cũng nói lên hết được những gì mà bạn đã viết! Chúc blog ngày một nhiều bạn đọc hơn!

    Trả lờiXóa
  7. Tạo hóa sinh ra người phụ nữ thì thời điểm nào họ cũng là người đẹp nhất hết.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog