Chia sẻ

Tre Làng

Câm mõm chưa?

LâmTrực@

Trái với những gì mà lũ zân chủ cuội loan tin bịa đặt, ngày hôm qua, 25/7/2015, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh đã từ Pháp về tới Hà Nội sau chuyến đi Pháp chữa bệnh và nhanh chóng bắt tay ngay vào công việc.

Sáng qua, ông trở về trên chiếc máy bay Boeing 777-200 ER số hiệu VN18 của VNA xuất phát từ sân bay quốc tế Charles de Gaulle (Paris) lúc 14g (giờ địa phương) ngày 24-7. Sức khỏe của Bộ trưởng Thanh là rất ổn, vì thế ông không cần đến phương tiện hay thiết bị y tế trợ giúp trong chuyến bay dài 10 tiếng.

Ngay khi máy bay hạ cánh, Đại tướng Phùng Quang Thanh mặc complet màu xám nhạt bước xuống, tươi cười bắt tay nhiều người ra đón tại chân cầu thang máy bay. Trong lúc hành lý được đưa lên chiếc ôtô mang biển số quân đội tiếp cận máy bay, ông Thanh nán lại phía sau xe và chuyện trò với những người ra đón trước khi lên ôtô (Xem ảnh trên).

Tin cho hay, sau khi về nhà, Đại tướng tiếp tục đến cơ quan làm việc ngay. 

Và ngày hôm nay, 26/7/15, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh, sẽ làm trưởng đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, và đến tối, sẽ tham dự chương trình giao lưu nghệ thuật Khát vọng đoàn tụ được tổ chức tại hội trường Bộ Quốc phòng và được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình quốc gia và kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam.

Được biết, ngay sau khi có thông tin Đại tướng Phùng Quang Thanh có mặt ở sân bay Nội Bài sáng 25/7/15, Hãng tin DPA của Đức đã đăng tin cải chính, thừa nhận rằng trước đó họ đã thông tin sai về tình hình sức khỏe của Đại tướng Phùng Quang Thanh.

Còn nhớ, trước đó vài ngày, đã có nhiều lời đồn đoán ác ý về tình hình sức khỏe của ông được các trang của những kẻ chống phá đất nước đăng trên mạng như Phạm Chí Dũng, Nguyễn Xuân Diện, Phạm Thành (Bà Đầm Xòe), Huỳnh Ngọc Chênh, Nguyễn Tường Thụy, Trương Huy San, Nguyễn Huệ Chi...

Thậm chí, Trang của Châu Xuân Nguyễn có đưa tin rằng Đại tướng Phùng Quang Thanh bị ám sát ở Pháp, sau đó lại nói ông trốn sang Hoa Kỳ. Tin khác lại nói chắc như đinh đóng cột rằng, ông Thanh "đã bị phe thân Mỹ bắt và giam giữ tại một địa điểm bí mật" trước thời điểm TBT Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Hoa Kỳ theo lời mời của TT Obama. Trong khi đó, trang VietPressUsa tung tin ông Phùng Quang Thanh đã qua Trung Quốc tị nạn...

Người viết còn nhớ, ccách đây đúng 1 tuần, Trương Huy San còn viết trên FB của mình để chứng tỏ ta đây thạo tin rằng: "Phùng tướng quân về đã gần một tuần, bệnh không nguy kịch như đồn đại, để thiên hạ thôi thêu dệt tốt nhất là nên tạo tình huống xuất hiện ít phút trên truyền hình". Thật nực cười cho lũ rận tinh tướng.

Người viết cũng đã từng nói: "Tất cả những thông tin sai trái đó đều chứng tỏ rằng, những kẻ phao tin đồn nhảm hoàn toàn không biết và không thể biết về những gì mà Việt Nam đang tiến hành và tin về ông Phùng Quang Thanh là một ví dụ điển hình".

Sự xuất hiện của Đại tướng Phùng Quang Thanh khi trở về vào ngày hôm qua, và những gì ông làm ngày hôm nay tại Hà Nội đã nói lên tất cả. Và với lũ zân chủ cuội ở Việt Nam, hình ảnh ông tươi cười từ sân bay bước xuống trước đông đảo phóng viên báo chí sẽ là cái tát trời giáng cho thói đơm đặt và xuyên tạc của chúng.

Giờ thì lũ zận đã câm mõm chưa?

14 nhận xét:

  1. Chưa! chúng chưa chịu câm mõm.
    Chúng đang dùng phần mền soi tấm ảnh. Và tin rằng có cascadeur đóng thế vì PQT không thể cao như vậy.
    Chúng đang múa mõm rôm rả bên nhà "cô Tiên" kìa!

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh15:27 26/7/15

    https://www.ttxva.net/tac-gia-buc-anh-nay-sang-nay-da-o-dau/
    Ảnh của Dũng Sốt rét. Đọc đi

    Trả lờiXóa
  3. Rất đồng tình với phân tích của Lâm Trực. Cần nhấn mạnh thêm: qua vụ việc này càng chứng tỏ lũ Rận trong nước và các Loa chống Việt Nam như BBC tiếng Việt, RFA, VOA.v.v…chỉ là lũ láo lếu, không biết tí gì về tình hình thực tế của Việt Nam, chỉ là suy diễn, đoán già, đoán non, rồi xuyên tạc, bịa đặt thế mà lâu nay cứ sủa nhặng lên cả, cứ nhúng mỏ vào tất cả. Càng làm cho nhân dân Việt Nam thấy được bản chất xấu xa, phản động của chúng mà thôi.

    Trả lờiXóa
  4. Rất đồng tình với phân tích của Lâm Trực. Cần nhấn mạnh thêm: qua vụ việc này càng chứng tỏ lũ Rận trong nước và các Loa chống Việt Nam như BBC tiếng Việt, RFA, VOA.v.v…chỉ là lũ láo lếu, không biết tí gì về tình hình thực tế của Việt Nam, chỉ là suy diễn, đoán già, đoán non, rồi xuyên tạc, bịa đặt thế mà lâu nay cứ sủa nhặng lên cả, cứ nhúng mỏ vào tất cả. Càng làm cho nhân dân Việt Nam thấy được bản chất xấu xa, phản động của chúng mà thôi.

    Trả lờiXóa
  5. tốt nhất là cứ vả vỡ mồm cả nhà lũ rận cho nó chừa cái thói hóng hớt nói náo

    Trả lờiXóa
  6. tốt nhất là cứ vả vỡ mồm cả nhà lũ rận cho nó chừa cái thói hóng hớt nói náo

    Trả lờiXóa
  7. tốt nhất là cứ vả vỡ mồm cả nhà lũ rận cho nó chừa cái thói hóng hớt nói náo

    Trả lờiXóa
  8. tốt nhất là cứ vả vỡ mồm cả nhà lũ rận cho nó chừa cái thói hóng hớt nói náo

    Trả lờiXóa
  9. nói gì thì nói, cũng là bài chính trị cảu chúng mà thôi, chỉ tiếc rằng con bài của chúng lần này đã không đi theo nước mà chúng tính toán. Bao nhiêu công sức xuyên tạc, cho rằng nắm được nội bộ Việt Nam cũng chỉ là bịa đặt, đổ hết xuống sống xuống biển. Nhưng qua vụ lần này chúng cũng đã nhận thêm 1 nỗi nhục nhã.
    Bộ Ngoại giao cần đưa công hàm sang Đại sứ quán Đức về vụ DPA đưa tin thất thiệt, và yêu cầu họ phải xin lỗi công khai trên báo chí. Chứ gửi thư xin lỗi thì không đủ.

    Trả lờiXóa
  10. Sau khi Đại tướng Phùng Quang Thanh trở về nước với tình trạng sức khỏe khá tốt, hãng thông tấn DPA đã gử thư đến Bộ Quốc phòng tối 25/7 để xin lỗi về thông tin sai lệch liên quan tình trạng sức khoẻ của Bộ trưởng Phùng Quang Thanh. Sự xuất hiện của Đại tướng đã khiến những kẻ chuyên đặt điều trước đó phải ngậm miệng, không thể nói được điều gì.

    Trả lờiXóa
  11. Sau sự xuất hiện của Đại Tướng thì lũ rận chả đứa nào dám mở mồm ra nói phét nữa.

    Trả lờiXóa
  12. Đại tướng trở về trong niềm vui, hân hoan của gia đình và mọi người, nhưng là trong sự bực tức, cay cú, xấu hổ của lũ mồm thối chuyện dựng chuyện bịa đặt về đại tướng suốt thời gian qua

    Trả lờiXóa
  13. Mừng sự trở về của đại tướng, mừng vì những cái mồm ăn khoai ngứa của đám rận có thể khâu lại được rồi

    Trả lờiXóa
  14. “ DUYÊN ” ???
    bongbvt.blogspot.com/2014/06/ai-cuc-va-van-co-can-nao-bien-ong.html#more

    “ TIỀN TỆ ” – Ngân hàng ngoại !!!
    Xuất ngoại – Có ngoại lo …..
    http://chandungquyenluc.blogspot.com/2015/01/khoi-tai-san-khong-lo-cua-phung-quang-hai.html

    Chủ “ NHÂN ” – Dân “ VÔ SẢN ” !
    “ Không còn gì để mất ” …
    http://chandungquyenluc.blogspot.com/2015/01/dan-ngheo-quang-ngai-va-ong-bi-thu-tinh.html

    Vẫn còn ….. Càng dũng mãnh …
    http://chandungquyenluc.blogspot.com/2015/01/nguyen-hoa-binh-chay-an-vo-chong-lien-ty.html

    Cùng giai cấp ….. “ TIÊN PHONG ”
    http://chandungquyenluc.blogspot.com/2014/11/ong-nguyen-sinh-hung-tan-cong-chinh-phu.html

    Quyết giữ gìn ….. CÁCH MẠNG !!!
    http://chandungquyenluc.blogspot.com/2014/11/chu-tich-quoc-hoi-nguyen-sinh-hung-vung.html

    Gìn giữ … ĐẤT NON SÔNG …..
    Khỏi “ KẺ NGOẠI ” ….. Lấn chiếm ?
    http://chandungquyenluc.blogspot.com/2014/10/chu-tich-quoc-hoi-nguyen-sinh-hung-tao.html

    Vẫn “ ANH EM ” ….. Một nhà !!!!!
    “ NGÂN HÀNG ” ngoại – Gửi tiền …
    http://chandungquyenluc.blogspot.com/2015/01/de-nghi-thanh-tra-tai-san-nghin-ty-vu-chi-hung.html

    Xuất NGOẠI – Đi “ CỨU NƯỚC ” ?
    “ VÔ SẢN ” CÀNG HOÀN CHỈNH !!!
    http://chandungquyenluc.blogspot.com/2015/01/de-nghi-thanh-tra-tai-san-nghin-ty-vu-chi-hung.html

    ( Chẳng có gì ….. để mất ) ?????
    Vẫn HẢO HẢO – OKE !!!!!
    http://chandungquyenluc.blogspot.com/2015/01/biet-thu-nguyen-hoa-binh-tai-ha-noi.html

    Nhờ “ DIÊN HỒNG ” PHẬT TRẦN …
    “ SÁT THÁT ” – Diệt NGUYÊN MÔNG ?
    “ CHU DU ” …. Thời TAM QUỐC !!!
    Chắc “ BÀNH CHƯỚNG ” ngày nay ???
    ( Nhân Tâm Trung Tử )

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog