Chia sẻ

Tre Làng

CÙNG LÀ TẶNG BÌNH !

H1, cả người tặng người nhận đều tươi. 

Vật tặng mộc mạc không bao bì che đậy chứng tỏ rất thật lòng, gần gũi.

H2, cả người tặng người nhận mặt khó đăm đăm. 


Vật tặng bọc lót hoa hòe hoa sói mà chả ai muốn động vào bình, cái hộp khác gì găng tay, giấy báo cho khỏi bẩn tay. 

Úi sời lại cả Cạc kèm ! (tặng thì người ta nhớ việc gì phải kèm thế !)

Còm của FBer Lê Quý Hiền

8 nhận xét:

  1. Nặc danh20:41 9/7/15

    Lại nói xấu bạn rồi.

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh20:42 9/7/15

    Ngày trước có bạn mới đánh được bạn mới này đấy.

    Trả lờiXóa
  3. Lão nặc, làm déo gì có kẻ thù vĩnh viễn?
    Mẽo đã từng đánh ta. Đcm, nhà dân Bắc, nhà nào cũng có 1 đến 3 người hi sinh. quên thế đéo.

    Trả lờiXóa
  4. Bình quý tặng bác MacCain, đánh chuột nhớ giữ bình nhé!

    Trả lờiXóa
  5. Cùng là một hành động nhưng có hai thông điệp khác hẳn nhau luôn. Nhưng cái bình mà Tổng bó thư tặng phó tổng thống Mỹ quá là rất đẹp, đẹp của sự giản dị những rất tinh khiết và chân thành

    Trả lờiXóa
  6. Nặc danh13:46 10/7/15

    Các pác cứ lói thế chớ, Mẽo ngày chước đồng minh với VNCH nhưng rồi nó cũng bỏ mặc khi nó bóng bàn được với Mao đấy. Thằng khôn là đi 2 chân, chứ dẫm được chân này lên rồi hí hửng buông chân kia là vứt, là suốt đời nhày lò cò, he he.

    Trả lờiXóa
  7. Nó chỉ là món quà ngoại giao thôi cũng không nên làm nghiêm trọng hóa vấn đề lên. Chỉ là cách tặng quà thế nào thôi.

    Trả lờiXóa
  8. Bình quý thế này bác MacCain phải giữ gìn trân trọng đó! Quý lắm mới tặng bác đấy. Bác Mẽo cũng thế, bác phải biết trân trọng anh bạn Viêt Nam hiền lành chân tình này chứ, bác cứ 2 mặt là mất bạn như chơi đấy ạ!

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog