Chia sẻ

Tre Làng

Hã hã: GIỐNG VÀ KHÁC NHAU GIỮA VỢ VÀ...ĐẤT

Vợ và đất là hai thứ quan trọng nhất đối với đàn ông. Hãy làm thử tí so sánh. 

Lưu ý, ảnh bên chỉ để thèm, không liên quan đến nội dung bài viết.

1 Nhiều tương đồng phết:

- Chúng ta chỉ có quyền sử dụng chứ không có quyền sở hữu.

- Đều kinh khủng như nhau khi trở về.

- Giá thường cao hơn khi ở phố lớn.

- Càng ngày càng bị sa mạc hoá.

- Đều cần phải dọn cỏ định kì.

- Muốn trồng thì phải cày.

- Không cẩn thận là bị thằng hàng xóm xà xẻo

2 Nhưng xét tới xét lui một hồi thì chúng cũng khác nhau:

- Đất để càng lâu càng có xu hướng tăng giá, vợ để càng lâu càng tụt thê thảm.

- Vợ nói cả ngày còn đất thì các cụ chả bảo rồi, im như đất.

- Đất đai khi nhà nước thu hồi thì được đền bù còn vợ một khi quay về ông bà ngoại là ta đi tong nửa tài sản.

- Đất cắm cái cây lên là cây xanh tốt còn vợ cắm vào thì cả cây lẫn thằng trồng đều xanh lét.

- Đất không đẻ được nhưng vợ thì hở ra đẻ, hehe.

- Đất to thì đẹp còn vợ to thì bẹp.

- Khổ nhất có đất thì nhiều em theo chứ có vợ thì đi đâu nó né đấy, hehe.

3 nhận xét:

  1. So với sánh, khập khiễng, chả có sự liên quan. Có mỗi cái đấy là không có đất cũng chết, mà không có vk cũng chết thôi. Toàn các anh tự vỗ ngực khoe mình thế này thế nọ, không có phụ nữ đằng sau nội tướng có nghĩ là mình được thế không, con các anh nó như cây cỏ, đẻ ra tự lớn, bố mẹ các anh già tự lo tự an ủi bản thân, còn các anh là trời là bể đấy. Rõ lắm chuyện. Hết việc rồi à mà đi so mới sánh.

    Trả lờiXóa
  2. Hai vẫn đề chẳng liên quan gì đến nhau cả. Vợ mà lại đi so sánh với một mảnh đất thế à. Cứ thử sống thiếu vợ một ngày xem, biết thế nào là mùi đời ngay, thử ở nhà trông con, dọn dẹp nhà cửa các kiểu xem. Có vợ rồi mà còn muốn có nhiều em theo là cái thể loại cờ hó gì không biết. Gioir thì ôm lấy mảnh đất mà sống cả đời.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog