Chia sẻ

Tre Làng

MÚA MỒM!

Nếu cuộc gặp mặt giữa TT Mỹ Obama và TBT đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng tại Nhà Trắng hôm nay diễn ra trong không khí tôn trọng, thân thiện và cởi mở với thông điệp "khép lại quá khứ để hướng tới tương lai" là niềm vui với nhiều người dân Việt Nam thì ngược lại, nó lại trở thành "tổn thất to lớn" đối với một số người.

Chẳng lẽ lại không đọc bạn bè viết gì. Này nhé:

- Bôi bác, công kích, đả đảo.. 

- Lăm le soi chân ông ý xem thảm của Obama dài bao nhiêu mét, có hay không, màu gì..

- Khi thấy có cái màu đo đỏ rồi thì bảo là TTXVN photoshop, chứ quyết không dám động đến báo Mỹ.

- Cam đoan "chiếu trên" (Obama) chẳng thèm tiếp "chiều dưới" (Nguyễn Phú Trọng) làm gì.

Ấy thế mà hình ảnh "hai chiếu" này sánh đôi, tươi cười, thân thiện....lại cứ đập ngay vào mắt. Tức thật ! Thế là chê ông Trọng lùn, ông Trọng mặt xấu hehe..

Cộm cán và tài danh nhất vẫn là "nhà dân chủ" cs nòi Vương Quế Phương

"Đ.m mày" chưa hả? 

Mày đã phải bày cho đồng bọn thật chi tiết phương án "giết nó đi" cơ mà? Rồi thấy trong đám vây quanh mình chỉ múa mồm mà chả đứa nào dám múa tay nên lại tức khí vạch mặt chỉ tên nốt cả 2 thằng vệ sĩ....Cũng chả thấy động tĩnh gì... 

Nghe đâu chiến sĩ này lại vừa "hạ cố khen tặng" ông Trọng đại ý "thế là được rồi, về lo ở nhà đi".

Đúng là Vương Quế Phương, đến chó gặp cứt cũng phải chê thối !

FBer MTG

16 nhận xét:

  1. Bản chất bọn này nó vẫn thế mà bác. Chỉ giỏi khua môi múa mép, mở mồm chê bai, bới móc chứ có có thằng nào chịu động chân động tay làm cái việc gì cho dân cho nước đâu.

    Trả lờiXóa
  2. họ không khua môi múa mép, không dùng cái mồm cái miệng mà chém gió thì lấy cái gì mà ăn,khi mà cái bản chất lười lao động nó đã ăn sâu vào máu rồi, chỉ còn có con đường đó là vừa nhàn lại lắm tiền mà thôi.

    Trả lờiXóa
  3. Từ xưa đến giờ có bao giờ bọn quạ đen lại chê mồi đâu, cứ thấy chuyện gì liên quan đến Đảng , Nhà nước là chúng không nhúng cái mỏ vào để khua khuắng đâu, nhưng khổ nỗi khuắng lên thì mùi thối từ chính cái mỏ quạ lại bị bốc mùi, nói cái gì cũng ngu hết chỗ, nói ra càng làm cho thiên hạ chê cười thôi

    Trả lờiXóa
  4. Nói gì thì nói, bọn chúng chê TBT Nguyễn Phú Trọng lùn nhưng chúng có biết chiều cao của con người tính từ trên đỉnh đầu lên?, nói người mà không biết nhìn lại bản thân mình, một lũ ngu dốt chỉ biết há mồm ra là nói xấu người khác, xuyên tạc ra đủ điều, đúng là một lũ văn hóa lùn

    Trả lờiXóa
  5. Điều quan trọng là tổng bí thư sẽ được đón tiếp như thế nào, làm việc với tổng thống Obama ra sao để thu hoạch được kết quả gì cho nước ta chứ chuyện đón tiếp ở sân bay có nói lên được điều gì đâu. Những kẻ bới móc để gây chia rẽ mối quan hệ Việt Nam-Mỹ nên dừng lại bởi sẽ chẳng có tác dụng gì đâu.

    Trả lờiXóa
  6. Một lũ nghe hơi nồi chõ,bọn này chỉ suốt ngày đi soi mói chuyện của thiên hạ, ăn cơm mèo nói leo các cụ mà thôi, chúng có hiểu rằng quan trọng là mục đích đạt được sau chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chứ không quan trọng ở cái bề ngoài, cái đón tiếp. Họ mà đón tiếp nhiệt tình nhưng ta lại không đạt được gì thì có gì để mà nói nữa

    Trả lờiXóa
  7. Chẳng qua đây cũng chỉ là cái kiểu "bới lông tìm vết " thôi,chúng không đưa ra được lời dè bỉu thì làm sao gọi là bất đồng chính kiến được, không đưa ra được những lời bình so sánh thóa mạ thì chúng làm sao mà có thể kiếm được tiền và nổi tiếng được, những vấn đề của chúng phát hiện đa phần toàn nhằm vào đấu tranh chính trị một cách ngu xuẩn

    Trả lờiXóa
  8. Thực ra, chuyện họ đón tiếp tại sân bay như thế nào đâu có quan trọng. Cái quan trọng chính là chúng ta (và có thể là phía bạn) đã gặt hái được gì sau chuyến đi này,cả hai bên đều mong muốn đạt được những đàm phán ngoại giao tích cực và qua báo trí ta cũng thấy được sự nhiệt tình trong việc tiếp đón của người Mỹ rồi.

    Trả lờiXóa
  9. Thì rõ ràng rằng cái mồm chính là vũ khí của bọn rận chủ, ngoài việc ngồi một chỗ khua môi, múa mép thì chúng làm gì còn cái tài nào nữa đâu, nhưng có lẽ gọi đó là tài thì cũng hơi quá, có lẽ bọn chúng chỉ có tật mà thôi, khua mồm thì giỏi thế chứ đố thằng nào dám làm gì đấy, có ngày tống hết lũ nô vong này vào tù cải tạo

    Trả lờiXóa
  10. "Múa mồm" hay đúng hơn là ngứa mồm, ngồi nhà ăn khoai ngứa nên mồm cứ giật lên không chịu được , lại phải vén môi lên nhả ra những lời thôi thối, thum thủm, một chuyến thăm mang ý nghĩa tốt đẹp cho cả hai quốc gia như thế và được cả hai bên đều trân trọng, như thế là quá đủ rồi, cần gì lũ rận lắm mồm xía vào làm gì

    Trả lờiXóa
  11. võ miệng là môn võ phổ biến trong suốt những năm qua của đám rận chủ rồi. có thằng nào dám hiên ngang, thẳng lưng, cao đầu mà nói trước toàn dân thiên hạ rằng chúng có thể giúp dân giúp nước đâu. thay vì dụng võ giúp đời thì chúng lại quỳ gối làm tay sai cho kẻ địch chống lại lợi của nhân dân và đất nước. nhưng đời có câu Ếch chết tại miệng rận chủ ạ!

    Trả lờiXóa
  12. Cuộc gặp gỡ này không những là sự mong đợi của các vị lãnh đạo đứng đầu đất nước mà đây còn là niềm vui của tất cả nhân dân của hai quốc gia, nó đánh dấu một mốc lịch sử nối lại quan hệ giữa hai quốc gia kể từ sau khi chiến tranh kết thúc, thế nhưng có những kẻ mang quốc tịch Việt nhưng lại sống nhờ đô la và đương nhiên là chúng không hề ưa gì cuộc viếng thăm này, thế nên những gì chúng nói, chúng làm chỉ giống như những lời gió thoảng , sẽ chẳng ai tin vào những điều hoang đường do chúng nghĩ ra

    Trả lờiXóa
  13. Trong khi mọi con mắt đều đổ dồn vào hai vị lãnh đạo , vào niềm hân hoan, vui mừng thể hiện rõ trên khuôn mặt của những người chào đón TBT Nguyễn Phú Trọng thì một số loài sâu bọ lại chỉ nhìn được xuống chân của những con người đó, cái thảm đỏ chẳng có ý nghĩa là bao so với những hành động chào đón của người Mỹ, có lẽ bởi loài sâu bọ luôn chui lủi, bò dưới chân người khác nên không bao giờ nhìn được lên mặt người ta được, thứ duy nhất chúng nhìn được là gót giầy của người ta mà thôi

    Trả lờiXóa
  14. Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử rồi. Thù hằn, chiến tranh có, bạn bè có và hôm nay là "bạn bè toàn diện - bạn bè thân". Chuyến thăm của Tổng bí thư ta tới Hoa Kỳ nói rõ lên điều đó. Từ sự đón tiếp nồng hậu phía Hoa Kỳ tới sự hợp tác, ký kết giữa 2 nước trước, trong và sau chuyến thăm này. Mong rằng mối quan hệ này sẽ bền vững. Thêm bạn, bớt thù là chiến lược rất đúng đắn.

    Trả lờiXóa
  15. Sau chuyến thăm của TBT Nguyễn Phú Trọng tới Mỹ lần này chúng ta thấy được nước Mỹ rất tôn trọng và đề cao mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ cụ thể là Mỹ đã đón tiếp TBT với nghi lễ cấp Nhà Nước rất trang nghiêm và qua những hình ảnh thân thiết của hai nguyên thủ thì các thế lực tù địch hãy chấm rứt ngay những hành vi xuyên tạc mối quan hệ của hai nước.

    Trả lờiXóa
  16. Đá mắt hổ được người Ai Cập làm mắt cho những pho tượng với niềm tin rằng nó sẽ giúp gia tăng tầm nhìn và giúp pho tượng trở lên có hồn, linh thiêng hơn. Đá mắt hổ thực sự cần thiết trong nhiều khía cạnh của cuộc sống, nó củng cố ý chí và sự rõ ràng trong ý định, kế hoạch của con người. Đá quý An An chuyên cung cấp các sản phẩm về đá mắt hổ đã được giảm định chất lượng và qua tẩy uế mang năng lượng dương tích cực.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog