Chia sẻ

Tre Làng

TẦM QUẤT

LâmTrực@ 

Anh lắm việc, lại hay rượu bia, gái mú nên thân thể ngày một bất an. Đấy là nói oai oách nó thế, chứ thật ra anh mỗi ngày một già. Yếu lắm rồi!

Thời còn xuân tơ, trẻ khỏe, xểnh phát là anh đi mát xa thanh nữ, khí thế hãi hùng luôn. Phần giãn gân, giãn cốt, phần tỉ mẩn tâm sự, nắm bóp, sờ xoạng, đánh nhắm sự thanh tân của gái mát xa mà anh hay gọi là Ka Tê Vê. Giờ anh già, cứ mỗi lần bạn bè, khách khứa rủ đi kiểu đó là anh phát hoảng, chối đây đẩy. Thứ nhất các em nó chê, thứ hai tốn tiền lại thêm nhọc xác. Mát xa là cho khỏe khoắn, thư thái cái thằng người, chứ mà lại thêm yếu mỏi, nhọc mệt thì về nhà mát gần với vợ lại...có hiếu.

Thế nên, cứ mỗi lần nhức mỏi anh lại mò đi tìm mấy thằng oắt con Hoa Thanh Quế, đồng hương anh để mát xa. À mà đéo phải, tẩm quất mới đúng. Bọn này nghề chính đánh giày, nghề phụ tẩm quất, việc ban ngày, việc ban đêm, chăm làm cũng kiếm bộn. Thường chúng lấy anh ba xịch tiếng rưỡi, đủ bài nhưng anh hào phóng thường chi năm chục, coi như típ thêm cho đồng hương. Bọp phát, lũ oắt chuyển mẹ nhà, xa ngái vô phương. Anh mất mẹ mối tẩm quất. Nhưng thời may, chúng vẫn kịp mách anh, bên cạnh vẫn có tẩm quất, mỗi tội của bọn mù. Tốt rồi, quất mù cũng tốt! Và để phân biệt với lũ oắt tẩm quất sáng mắt, anh gọi bọn tẩm quất mắt đui là Quất Mù. Nhiều chuyện vui đáo. Để anh kể nghe chơi!( Anh đi quất phát cho đỡ mỏi...)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog