Chia sẻ

Tre Làng

CHẤT XÁM

LâmTrực@
Sáng nay đi Sơn Tây dự hội thảo khoa học với tư cách ủy viên hội đồng. Nhưng đường quá xa.
Dậy thật sớm, không kịp ăn sáng, lấy xe phóng đi.
Đúng 7 giờ 30 khai mạc. Nghỉ giải lao 15 phút rồi tiệp tục đến đúng 11 giờ 30 mới kết thúc. Có lẽ ít có cuộc hội thảo nào chất lượng đến vậy.
Mình nhận tài liệu trước 2 tuần, nghiên cứu kỹ, viết nhận xét, chuẩn bị chu đáo những gì cần phát biểu. Tới lượt, mình chém mê mải, tất nhiên trên tinh thần xây dựng. Hội đồng vỗ tay tán thưởng, chủ tịch nói lời cám ơn. Cảm giác thật phê.
Chuẩn bị ra về, phải ký phiếu nhận một phong bì to, dán kín và lịch lãm. Lý do là để có cơ sở thanh toán thù lao. Tất nhiên rồi, đó là thù lao cho nhà khoa học.
Về đến nhà, bóc vội, bên trong có 100 000 đồng.
Mình không trách ban tổ chức vì sao lại thế. Nhưng buồn vì thù lao cho nhà khoa học quá bèo. 
Hỏi: Như thế, đến bao giờ các nhà khoa học mới đủ sống bằng nghề của mình?
Hỏi tiếp: Thù lao như thế  thì đến bao giờ mới thu hút được nhân tài?
Lại hỏi tiếp: Đến bao giờ nền khoa học nước nhà mới có vị thế trên trường quốc tế?
Ôi, chất xám....
----------------------------------------
Mình có một mong ước tột cùng là làm sao để cán bộ công chức như mình sống được bằng đồng lương.

6 nhận xét:

  1. Phải tăng lương cho những người có năng lực thực sự, không sẽ xảy ra hiện tượng chảy máu chất xám

    Trả lờiXóa
  2. cũng phải thông cảm cho nha nước, chứ nhà nước ta quá nghèo mà. không thể thù lao nhiều như các doanh nghiệp nước ngoài được.

    Trả lờiXóa
  3. vì thế mà lớp trẻ nay không thích thi vào các khối trường nhà nước.

    Trả lờiXóa
  4. thật quá bèo bọt so với những gì mà những nhà khoa học thật sự phải bỏ ra.

    Trả lờiXóa
  5. Nước ta chưa thực sự biết trọng dụng nhân tài nên chất xám chảy đi ra nước ngoài nhiều quá rồi

    Trả lờiXóa
  6. Cần đầu tư lại cho giáo dục, chế độ ưu đãi với sinh viên nhiều hơn mới thu được nhân tài

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog