Chia sẻ

Tre Làng

MON TẬP LÀM HỌA SĨ




Bạn không tưởng tượng được đâu, chính Mon còn không tưởng tượng được nữa là.

Giờ học Giải Phẫu, giáo sư gọi một nữ sinh viên tên Mon lên bảng kiểm tra bài cũ: 

- Cô vẽ bộ phận sinh dục đàn ông trong trạng thái bình thường. 

Mon loay hoay trong vài phút thì vẽ xong, nhưng hình của cô diễn tả có vẻ hơi bị... hoành tá tràng. Bức họa không thể hiện được trạng thái bình thường của cấu kiện kia và vì thế nó khôn giúp ích cho sinh viên trong nhận thức, điều này có thể dẫn đến ngộ nhận của các nữ sinh. Vì thế Giáo sư bực mình: 

- Tôi đã bảo cô vẽ nó ở trong trạng thái bình thường mà?
- Nhưng thưa giáo sư, từ ngày lớn lên đến giờ, em chưa bao giờ thấy cái đó ở trong trạng thái bình thường cả! 

Giáo sư và cả lớp: 

- ??! (Choáng).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog