Chia sẻ

Tre Làng

THƯ CỦA BỘ TRƯỞNG PHẠM VŨ LUẬN GỬI CÁC NHÀ GIÁO

Kính gửi: Các cô giáo, thầy giáo và cán bộ, công chức ngành giáo dục

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 2013, thay mặt Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tôi xin gửi đến các đồng chí cùng các thành viên trong gia đình lời thăm hỏi sức khỏe và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Trong những năm qua, nhiều thế hệ các nhà giáo, cán bộ, công chức ngành giáo dục đã vượt qua nhiều khó khăn, thiếu thốn, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhân dịp này, tôi xin gửi tới các đồng chí lời cảm ơn chân thành nhất về những đóng góp bền bỉ, to lớn của các đồng chí cho sự nghiệp trồng người.

Kính thưa các đồng chí!

Niềm vui ngày 20 - 11 năm nay của chúng ta được nhân lên gấp bội, khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Tôi tin tưởng rằng, mỗi nhà giáo, mỗi tập thể sư phạm và toàn ngành giáo dục chúng ta ý thức đầy đủ vinh dự và trách nhiệm của mình, quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện một cách chủ động và sáng tạo Nghị quyết của Đảng, góp phần vào việc nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục, đào tạo ra nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới.

Kính chúc các Thầy Cô và gia đình hạnh phúc, thành công.

Chúc sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo thắng lợi.

Chào thân ái!

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận

5 nhận xét:

  1. Mỗi năm khi sắp đến 20 tháng 11 lòng tôi lại dâng lên những cảm xúc khó tả, những náo nức bâng khuâng của thuở học trò. Đó là những cảm xúc mong nhớ, tiếc nuối về thời đi học đã qua, những kỷ niệm về thầy cô và những người bạn học. Và đẹp nhất, dịu dàng êm ả nhất là hình ảnh cô giáo của tôi trong lán tranh lộng gió với ánh mắt đầy say mê và tình yêu thương, với giọng nói cô ấm áp, dịu dàng. Mỗi lần chợt nhớ đến, lòng tôi lại thấy nao nao lạ! Ừ nhỉ, giống lắm! Tưởng rằng đã quên, vậy mà, với một chút gợi nhớ, những kỷ niệm hơn 30 năm trước lại ùa về, hiện hữu như mới hôm qua vậy.

    Trả lờiXóa
  2. Nhân ngày 20/11 này, chúc tất cả những người đã, đang và sẽ đi theo con đường giáo dục có thêm một năm tuổi nghề vững vàng và thành công. Chúc cho ngành giáo dục nước ta ngày càng có chất lượng hơn nữa để cho ra đời những tri thức sáng ngời.

    Trả lờiXóa
  3. Mong rằng những người thầy giáo, cô giáo trong thời gian tới sẽ đóng góp nhiều nhiệt huyết hơn nữa cho sự nghiệp trồng người để góp phần xây dựng cho nền giáo dục nước ta ngày càng vững mạnh. Mỗi thầy cô giáo chính là những tấm gương sáng cho chính học sinh của mình noi theo và học tập.

    Trả lờiXóa
  4. Có một nghề được người ta biết đến là "nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý". Đó chính là nghề giáo. Người thầy đi đến đâu cũng được người ta kính trọng. Nhân ngày 20/11 này, chúc các thầy cô giáo ngày càng có thêm sức mạnh để đưa những con đò tri thức cập bến tương lai.

    Trả lờiXóa
  5. Nghề giáo lâu nay vẫn được người ta coi trọng bởi đó là nghề đưa đò, nghề trồng người. Bác Hồ kính yêu của chúng ta cũng đã khẳng định rõ ràng rằng: "dạy tốt, học tốt". Quả đúng như vậy, người giáo viên có giảng dạy tốt thì học sinh mới có thế tiếp thu được bài. Chính vì vậy trong ngày 20/11 này, mong các thầy cô sẽ ngày càng trau dồi kiến thức và đạo đức để truyền đạt được cho các thế hệ sau.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog