Chia sẻ

Tre Làng

HÀNH KHÁCH TRUNG QUỐC ĂN TRỘM TRÊN MÁY BAY VIETNAM AIRLINES

Người đàn ông mang quốc tịch Trung Quốc tên là Tân Vỹ (41 tuổi) đi trên chuyến bay VN630 của Vietnam Airlines từ Indonesia về sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ngày 16/1 đã thừa nhận móc túi lấy 700 USD…

Thông tin trên được đại diện VNA xác nhận.

Theo VNA, trong chuyến bay VN630 chiều 16/1 có một số nhóm khách được chú ý đặc biệt theo chương trình phòng chống nạn trộm đồ trên máy bay mà hãng đang triển khai.

Trong đó, có nhóm khách 3 người đàn ông quốc tịch Trung Quốc lên máy bay từ Indonesia đi Tân Sơn Nhất và có vé đi tiếp chặng thứ 3 ngay trong ngày.

Ảnh bên: Tên trộng Trung Quốc

Trong chuyến bay, khi những hành khách khác đang ngủ gật thì 1 trong 3 hành khách người Trung Quốc ở ghế ngồi 19C cầm một chiếc balô đi vào toilet, một lúc sau quay ra để lại chỗ cũ.

Thấy vậy, tiếp viên liền hỏi chủ nhân chiếc balô là ai và nhắc khách nhận là chủ nhân chiếc balô này kiểm tra lại đồ dùng.

Sau khi kiểm tra, chủ nhân của chiếc balô cho biết bị mất 700 USD tiền mặt.

Ngay lập tức, tiếp viên truy hỏi đối tượng khả nghi và báo cáo cơ trưởng lập biên bản, có sự chứng kiến của hành khách.

Cơ trưởng đã đề nghị đài kiểm soát không lưu báo cáo lực lượng chức năng áp tải đối tượng khi máy bay đáp xuống.

Đối tượng bị nghi vấn được yêu cầu xuống máy bay cuối cùng, bị công an và nhân viên an ninh áp tải ngay tại chân máy bay và tạm giữ hộ chiếu.

Khi được mời về trụ sở làm việc, người đàn ông này khai là Tân Vỹ, 41 tuổi, quốc tịch Trung Quốc.

Ông này thừa nhận đã lợi dụng sơ hở của một người Indonesia để móc túi lấy 700 USD. Tuy nhiên, 2 đối tượng khác đi cùng không thừa nhận có liên quan với Tân Vỹ.

Vũ Điệp/VietnamNet

5 nhận xét:

  1. Đúng là bọn trung quốc nó khốn nạn thật đấy chứ.Đi đến đâu là có những hành động trộm cắp và ngang ngược.Người xưa có câu Giang sơn khó đổi bản tính khó lường.Vậy nên có thể nói rằng bản chất xấu xa của người trung quốc không thể nào thay đổi được.Như thế chúng ta mới cảm thấy tự hào về con người việt nam.Chúng ta cần phải hết sức cảnh giác với âm mưu và thủ đoạn của người trung quốc.Cần phải xử lí nghiêm những hành vi kia để cho chúng không còn dám ngang ngược nữa.

    Trả lờiXóa
  2. Không hiểu sao mà người Trung quốc lại có thể làm những chuyện xấu xa như thế được.Họ liên tục có những hành động xấu và ngang ngược.Chẳng lẽ mặt của họ dày như vậy hay sao.Hành động của Tân Vỹ là không thể nào chấp nhận được.Đây là hành động phải xử lí nghiêm khắc.Có thể nói rằng bản tính của người trung quốc không thể nào thay đổi được.Đúng là một lũ xấu xa.

    Trả lờiXóa
  3. Người dân trung quốc đi đâu cũng có những việc làm xấu xa và hết sức bỉ ổi.Việc làm của ông Tân Vỹ là rất đáng lên án.Giờ đây có lẽ người dân ở các nước khác cần phải thật sự cảnh giác với những người đến từ TRung quốc.Làm sao mà trung quốc sống bên cạnh đất nước việt nam mà lại không thể nào làm được như người việt nam.Sao mà không biết nhục nhã hả Tàu Khựa.Đúng là đi đâu cũng mang tiếng xấu.

    Trả lờiXóa
  4. Nặc danh20:23 20/1/14

    Lại bắt quả tang khách Trung Quốc ăn cắp trên máy bay VNA
    Thứ Hai, 20/01/2014 18:27
    (NLĐO)- Một hành khách người Trung Quốc lại giở trò móc túi trên chuyến bay của Vietnam Airlines từ Bangkok về TP HCM, bị tiếp viên quay clip làm bằng chứng, hết đường chối cãi.
    Nạn trộm cắp trên máy bay rộ lên
    Bắt quả tang khách nước ngoài móc túi trên máy bay VNA

    Sau khi lục lọi lấy đồ, Zhang Giang trả chiếc valy về chỗ cũ. Ảnh chụp từ clip
    Sau khi lục lọi lấy đồ, Zhang Giang trả chiếc valy về chỗ cũ. Ảnh chụp từ clip

    Tin từ Vietnam Airlines (VNA) hôm nay (20-1) cho biết vụ việc xảy ra trên chuyến bay VN 600 hành trình Bangkok (Thái Lan) – TP HCM chiều 19-1. Một nhóm khách quốc tịch Trung Quốc gồm 2 người có tên là Zhang Giang và Ren Guanghan (cùng SN 1973) đã được bộ phận làm thủ tục check in "khoanh vùng" theo nghiệp vụ của quy trình chống ăn cắp trên máy bay mà VNA triển khai từ năm 2012 và bí mật thông báo cho tổ bay theo dõi, giám sát.
    Lên máy bay, tiếp viên nhận thấy Zhang Giang có ghế ngồi 31A và Ren Guanghan có ghế ngồi 25C đã tự ý đổi chỗ cho nhau. Trong hành trình bay, Zhang Giang đã đứng lên lấy valy từ trên hộc để hành lý xuống, để lên ghế ngồi của mình và lục lọi lấy đồ, sau đó trả chiếc valy về chỗ cũ (bỏ lên Overhead Looker).
    Tiếp viên đã theo dõi hành vi bất thường của khách ngồi ghế 31A nên quay được clip làm bằng chứng để truy hỏi. Bị bắt quả tang, Zhang Giang thừa nhận chiếc valy không phải của mình, chủ nhân của chiếc valy đó là khách ngồi ghế 31C. Lúc này, chủ nhân của chiếc valy đã kiểm tra lại tài sản thì không thấy mất đồ nhưng chiếc điện thoại Iphone được để trong valy đã nằm trên sàn máy bay.
    Vụ việc xảy ra có 2 khách quốc tịch Israel ghế ngồi 26D và khách quốc tịch Italia ghế ngồi 26A chứng kiến. Tiếp viên đã lập biên bản dưới sự chứng kiến của 2 khách nói trên và chữ ký của người bị lục đồ. Đáng lưu ý là nữ tiếp viên đã quay được video clip vụ ăn cắp cũng chính là tiếp viên đã bắt quả tang hành khách Tân Vĩ, 41 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, ăn cắp 700 USD tiền mặt trên chuyến bay VN 630 từ Indonesia về TP HCM hôm 16-1.
    Kẻ trộm đã bị lực lượng chức năng tạm giữ ngay khi xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Zhang Giang sinh ngày 24-1-1973, số hộ chiếu: E 158.314.91, số VISA: G 025.7181
    Sau khi cảnh sát Hongkong chính thức khuyến cáo về nạn trộm cắp trên một số đường bay đến Hongkong và trước thực trạng một số hành khách phản ánh bị mất tài sản để trong hành lý xách tay, VNA đã triển khai chuyên án ngăn ngừa, đấu tranh chống loại tội phạm mới này. Kết quả là năm 2012 bắt được 18 vụ, năm 2013 số lượng đã giảm đáng kể nhờ các bộ phận liên quan thực hiện tốt quy trình đã được tập huấn. Hành khách đi trên một số chuyến bay đến Trung Quốc, Hongkong, Lào, Campuchia, Indonesia cũng được khuyến cáo tự bảo quản đồ dùng cá nhân, không để hành lý sang vị trí ghế ngồi khác để tránh bị mất cắp.

    Trả lờiXóa
  5. Nặc danh20:26 20/1/14

    http://www.baomoi.com/Home/HinhSu/nld.com.vn/Lai-bat-qua-tang-khach-Trung-Quoc-an-cap-tren-may-bay-VNA/12948125.epi

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog