Chia sẻ

Tre Làng

HÃY THÔI ẢO TƯỞNG SỨC MẠNH ĐI CÁC BẠN RÂN-CHỦ Ạ

Chết cười mấy con giời đang be be chính quyền bắt Mẹ Nấm vì sợ tiếng nói của Mẹ Nấm, để bịt miệng vụ Formosa. Giới đấu tranh dân chủ được cái rất vui tính và hay nói về sự sợ hãi của chính quyền. Và thường thì hay cho rằng chính quyền bắt ai đó vào tù vì họ đang sợ hãi tiếng nói của họ

Xin lỗi, thời điểm hiện tại, với lực lượng và phương tiện, không tồn tại nỗi sợ hãi nào đối với bất kỳ một cá nhân nào. Vấn đề bắt hay không bắt một ai đó phụ thuộc vào mức độ hành vi vi phạm pháp luật của người đó có chạm mốc giới hạn của chế độ hay chưa? Mà để làm được điều này, với nội tình giới dân chủ VN chả có nhân vật nào làm được. Những cá nhân bị bắt đa phần là ảo tưởng vào sức mạng của mình, liên tục "vượt rào" và thách thức chế độ. Bởi họ luôn suy nghĩ rằng: "Mày đéo dám bắt tao đâu, bắt tao các anh tao ngoài đại sứ quán ở Hà Nội chửi chết mẹ mày". Tuy nhiên, dăm bs câu phản ứng mà đòi dọa được chính quyền thì e rằng bệnh của các mẹ khá nặng và cái kết cục là tất lẽ dĩ ngẫu. That's all!

Anh Ba Sàm, Mẹ Nấm, Quang A, Đoan Trang, Lê Công Định hay các tổ chức tự gọi là tổ chức có mác "XHDS độc lập" chưa bao giờ có thể tạo ra sự sợ hãi. Rất tiếc phải nói phũ nhưng đúng là thế thật. Nếu có chăng, đó là sự quan ngại khi và chỉ khi các anh chị rân-chủ hình thành thành các lực lượng đối lập vững mạnh, đủ khả năng đối trọng. Thế nhưng, với tình trạng háo danh, tranh nhau miếng ăn, tố nhau chịch trộm như hiện nay thì việc hình thành 1 lực lượng đối lập mạnh, đoàn kết để thách thức chế độ khó chả khác đưa Công- Gô tiến nhanh tiến mạnh lên TBCN.

Nhưng mà trên tất cả, ném đất nước này vào tay các anh chị, các anh chị đưa chúng tôi đi tới đâu? Trung Phi, Nam Sudan hay Syria biển lửa? Nghĩ đến thảm cảnh ngày ngày các anh chị bắt chúng tôi ra Bờ Hồ ngắm rùa là chúng tôi vãi đái hết cả rồi.

Hãy thôi ảo tưởng sức mạnh đi các bạn rân-chủ và đợi xem ai là người tiếp theo.

Nguồn: Đức Thiện

24 nhận xét:

  1. Cô ta còn trẻ, cũng không hẳn là không có tài gì, cũng biết viết lách cơ mà, thiếu gì cách kiếm tiền và giúp ích cho quê hương đất nước đâu mà lại đi ngược lại với toàn dân tộc như thế. Tiền không biết có đủ cho lương tâm của mình, cho tuổi thơ 2 đứa con của chị ta không? Giờ vào tù rồi không biết có nhận ra sai lầm của mình không?

    Trả lờiXóa
  2. Tất cả cũng vì mấy đồng tiền của bọn hải ngoại rót về , nên mới quậy phá chính Quyền như vậy , chứ đừng hô hào vì Dân , vì cá , vì môi trường . Nếu bọn hải ngoại cắt nguồn viện trợ thử xem làng dân chủ của chúng ta có mà chẳng giải tán tử lâu rồi.Là một công dân VN mà không lo làm việc, xây dựng và bảo vệ đất nước mà lại đi theo các thế lực bên ngoài, quay lưng lại với dân tộc, làm hoang mang lòng tin mà họ đặt cho sự lãnh đạo của Đảng thì đây là kết cục tất yếu mà bà ta phải nhận mà thôi

    Trả lờiXóa
  3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  4. Các nhà "rân" chủ và những kẻ xưng danh “dân chủ” đã có hoạt động thành lập hoặc tham gia các tổ chức do mình hoặc kẻ khác sáng lập, vậy tại sao những người này lại lao theo những ngõ tối như vậy, có chăng họ có vấn đề gì đây hay họ có được lợi gì về điều này đây, nhưng họ chỉ vì chút lợi mà chạy vào ngõ cụt thì thật tội nghiệp quá.

    Trả lờiXóa
  5. Mấy con rận thì thấy ở đâu có chút lợi ích, ai cho cái gì thì lại một mực răm rắp làm theo những sự chỉ điểm của họ mà thôi, thật nực cười cho họ, không biết những người kia cho họ được bao nhiêu mà họ chẳng quan tâm đến những cái khác hay như gia đình mà cứ một mực làm theo thôi, thật đáng buồn cho những con người này.

    Trả lờiXóa
  6. Nếu cơ quan chức năng không xoá cái trang mạng và đám Blogger này thì sẽ nguy hại cho đát nước, xem ra việc bọn này làm là đang bôi nhọ Nhà nước, đem Đảng và Nhà nước ra làm trò cho người khác chửi, chúng là bọn phá hoại trá hình, thòi này làm gì có ai ngô nghê như bọn này không? Các trang mạng chính thống nên lật mặt cái bọn này ra cho thiên hạ cảnh giác

    Trả lờiXóa
  7. mẹ nấm hay các nhà rân chủ cái khác đều có điểm chung là khi tham gia hoạt động dân chủ sẽ đều tận dụng triệt để 2 cái nhiễm sắc thể X của mình. với danh nghĩa liễu yếu đào tơ thì những cảnh bị đánh, ngất, ăn vạ các thị nghĩ sẽ ăn vai hơn là các đấng mày râu làm.Phải chăng, chỉ những người làm theo lời kêu gọi của mẹ Nấm mời là " những người Việt yêu nước Việt, những người thật sự đặt Tổ quốc lên trên hết", còn những người không chấp nhận lời kêu gọi của mẹ nấm đều là những ngươi không biết yêu đất nước, quê hương mình?

    Trả lờiXóa
  8. Kêu gọi này nọ chỉ để biểu tình. Mà ai cũng biết biểu tình bây giờ nó như thế nào. Đó là biểu tình theo kiể “du kích” lèo tèo đôi ba người đó chỉ mục đích để dăng biểu ngữ, chụp ảnh và giải tán. Ngay sau đó là những trang mạng vệ tinh của chúng đăng ảnh, quảng cao, bịp bợm thiên hạ. Coi những người xem như những đứa trẻ.

    Trả lờiXóa
  9. những người ngoài thì không có quyền gì can thiệp vào tình hình của nước cả, vì vậy những kẻ rận chủ vịn vào những lời của tổ chức bên ngoài để phản đối việc bắt mẹ Nấm là điều hết sức sai lầm và chẳng có tí cơ sở pháp lí nào cả. vì vậy cái lối mòn suy nghĩ sai lầm, phiến diện của bọn chúng là không thể nào chấp nhận được. chúng cần phải được dạy dỗ lại để thấy mình đã làm sai những gì

    Trả lờiXóa
  10. Nặc danh10:16 16/10/16

    Cảm ơn các ngài bồ câu

    Trả lờiXóa
  11. Các anh các chị rận chủ luôn tự tưởng tượng ra cái sức mạnh "toàn dân", "nhân dân" của các anh chị. Thế nhưng mỗi lần biểu tình ở bờ hồ, các anh tụ tập được một nhúm khoảng 5-10 người, hô hào, hú hét cũng không thấy ai đoái hoài đến, vậy mà cứ tưởng rằng mình có sức mạnh ghê gớm lắm

    Trả lờiXóa
  12. Lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo hòng lật đổ chính quyền là tội rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến chế độ, các anh rận chủ đừng tưởng rằng chính quyền sợ mấy lời của mấy anh ngoại giao mà đánh đổi lấy sự an toàn của chế độ này, đừng tưởng bở nữa

    Trả lờiXóa
  13. Xem ra lực lương các anh chị rận chủ trong trận đấu này thì dù có lạc quan lắm,các anh chị cũng chỉ vào tới vòng gửi xe mà thôi.Tướng không có,quân thì toàn lưu manh,trộm cướp.Đứa nào cũng chỉ trông vào cái váy núp của bu Mẽo hoặc Tây phương.Xem ra hão huyền cả.

    Trả lờiXóa
  14. Bè lũ rận chủ luôn ảo tưởng về sức mạnh của mình, luôn nghĩ rằng chính quyền sẽ không dám làm gì chúng một khi đằng sau lưng chúng vẫn còn sự chống lưng của những tổ chức phản động trong và ngoài nước. thế nhưng xin thưa, các anh chị chưa bao giờ được đứng vào thế ngang hang, đối trọng thì các anh chị có tư cách gì, có sức mạnh gì mà nghĩ chính quyền sợ vậy? bớt ảo tưởng và sống thật chút đi

    Trả lờiXóa
  15. Không biết là các anh chị rận chủ lạc quan hay các anh chị đang ngu dốt mà ảo tưởng vào sức mạnh của mình vậy? Các anh chị có cơ sở nào để nói rằng chính quyền sợ các anh chị hay chỉ là sụ suy diễn, sự AQ bản thân mà thôi. Nếu có chăng thì chính quyền chỉ quan ngại khi mà các anh chị hình thành được một lực lượng đối lập đủ vững chắc để đứng vào thế đối đầu chứ chắc chắn không hề có một sự sợ hãi nào ở đây cả. và trong cái tình trạng nội bộ lục đục, tranh nhau từng miếng ăn, lợi ích như hiện nay của các anh chị thì nói thật các anh chị không xứng đáng được phát ngôn ra cái gọi là "nỗi sợ hãi của chính quyền"

    Trả lờiXóa
  16. Bangtuyetnhietdoi16:41 16/10/16

    Các anh chị rận chủ luôn ảo tưởng về cái gọi là sức mạnh "tập thể" với sự đoàn kết " toàn dân" nhưng thử nhìn vào thực tế thì mới thấy tình cảnh thảm thương của các anh chị. Trong mỗi hoạt động chống phá, mặc sức các anh chị kêu gọi thì cũng chỉ lôi kéo được dăm ba người tham gia, và khi một người bị bắt thì lập tức những kẻ khác nín bặt, tảng lờ hoặc làm như vô can vô sự. Vậy thì đoàn kết ở đâu ra? Sức mạnh ở đâu ra? Không lẽ cứ phải vả tận mặt thì các anh chị mới tỉnh ngộ hay sao?

    Trả lờiXóa
  17. Hungyen363616:47 16/10/16

    Mẹ Nấm hay bất kỳ tên rận chủ nào chưa từng và chắc chắn không bao giờ có thể là nỗi sợ hãi của chính quyền cả. Bởi lẽ đơn giản, giờ đây truyền thông phát triển, mạng xã hội phát triển, các anh chị rận chủ biết lợi dụng những điều đó để xuyên tạc, bịa đặt về chính quyền thì đương nhiên chính quyền cũng biết sử dụng những thứ đó để vạch mặt mấy chiêu trò bẩn thỉu của các anh chị. Vậy nên hãy bớt ảo tưởng sức mạnh đi

    Trả lờiXóa
  18. Hoabinh023416:51 16/10/16

    Những cá nhân bị bắt đa phần là ảo tưởng vào sức mạng của mình, liên tục "vượt rào" và thách thức chế độ. Bởi họ luôn suy nghĩ rằng dù họ có làm gì đi chăng nữa thì cũng không ai dám đụng tới đâu, bởi họ có sự chống lưng ủng hộ từ nước ngoài cơ mà. Nhưng xin thưa, sống trên lãnh thổ Việt Nam thì phải tuân thủ theo pháp luật Việt Nam, chẳng có tổ chức nước ngoài nào can thiệp được nếu các anh chị phạm luật. Mà đã vi phạm thì kết cục vào khám là điều đương nhiên, miễn bình luận,

    Trả lờiXóa
  19. Ảo tưởng về "sức mạnh" nhưng thực lực thì chẳng có gì,ngoài mấy cái đầu bị chứng rối loạn thần kinh nặng,bọn rận chủ này được xếp vào loại bệnh dịch"tâm thần chính trị" đến lúc nào đó chính quyền nên lập một "trung tâm" để quản lí,điều trị,đề phòng dịch bệnh lây lan !!!

    Trả lờiXóa
  20. Nặc danh04:13 18/10/16

    Cá nhân bọn này thì chấp cả 90 triệu đứa. Xong nó lại dám nói lên sự thât mà sự thật thì các bác biết đấy. Đó là điều cấm kỵ trên đất nước này ! Nên buộc phải bắt mà thôi

    Trả lờiXóa
  21. Hagiang83621:02 21/10/16

    Lũ rận chủ này đang ảo tưởng về cái gọi là sức mạnh "tập thể" của chúng hay sao, hãy nhìn vào thực tế thì mới thấy tình cảnh thảm thương của bọn chúng, dùng đủ mọi chiêu trò để lừa đảo, kích động mọi người tham gia biểu tình, chống phá nhưng cuối cùng chỉ có vài con rận cùng mấy tên lưu manh tham gia.

    Trả lờiXóa
  22. Bacgiang19021:07 21/10/16

    Đúng là miệng lưỡi của lũ rận chủ, chúng đang hoang tưởng về sức mạnh của chúng hay sao, trước việc một con rận bị bắt chúng lại xuyên tạc rằng chính quyền sợ sức mạnh của chúng nên mới bắt bớ. Thực tế, công an đã xác minh và thu thập đầy đủ để chứng minh những vi phạm pháp luật của mẹ nấm thì mời bắt ả, lũ rận này đang bao biện cho sự hoang mang của chúng mà thôi

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog