Chia sẻ

Tre Làng

ĐÁNH THUẾ TIỀN GỬI TIẾT KIỆM ĐỂ CỨU SẢN PHỤ BẤT ĐỘNG

Thằng bạn bên báo kêu la thảm thiết vì thuế.

Thế léo nào mà lắm loại thuế đến vậy, dân sống làm sao? Anh post bài của ló lên cho các bạn chém.

Sáng nay trên đường đi làm, bác tài mở dza đi ô nghe thì mới biết là có vài bộ óc thiên tai nghĩ ra cái trò gọi là đánh thuế tiền gửi tiết kiệm để cứu nguy cho sản phụ nằm bất động??? Nghe xong tin ấy cứ tưởng ngày cá tháng 4 ấy mà giờ thấy nó lên mặt báo thật!!! Choáng toàn tập, bố đi làm mỗi tháng đóng thuế ngót nghét tầm 7 chai cho tất cả các thể loại thuế! Đến ra đường chạy xe đổ xăng bố cũng chịu thuế, bố mua cái condom để thổi bong bóng cũng thuế... nói chung là ngay cả khi đi toilet giật nước để tống cái ý nhị đi thì bố cũng phải đóng thuế... chỉ còn mỗi cái sướng nho nhỏ cuối cùng là đem tiền gửi ngân hàng, mỗi tháng lấy ít lãi mà lãi ấy cũng chỉ là bù vào phần nhỏ của trượt giá đồng tiền, mỗi năm lãi suất ngân hàng chỉ tầm 8% đến 12% thế mà các ngài quản lý thế léo nào năm nào cũng nạm phất tầm 7% đến 9% thế thì thực chất cái tiền ấy cũng đi con mạ nó vào mồm các ngài rồi... ấy vậy mà giờ còn nghĩ ra cái trò đánh thuế tiền gửi??? Đúng là tỉu mà na nị lớ... cái bất động sản là cái gì mà bố quan tâm phải cứu? Có tiền cần nhà ở thì bố mua, có nhà muốn mua đất để dành bố sẽ mua... nhưng đất do thằng mặt lợn nào đó mua khi giá thấp găm rồi bán kiếm lời hay con lừa nào đó cứ đẩy giá trên giời để kiếm chác thì phải đợi có lừa xuất hiện? nghĩ sao khi ép bố không có chỗ nào cất tiền thì bố sẽ phải dùng tiền mua đất? Hay thấy bố thừa máu nên muốn hút thêm??? ... sống dưới một bô não nhợn thì cái gì cũng thấy nhờn nhợn

---------------------------

Đọc:
"...Các thức thuế các làng thêm mãi, 
Hết đinh điền rồi lại trâu bò. 
Thuế chó cũi, thuế lợn bò, 
Thuế diêm, thuế tửu, thuế đò, thuế xe. 
Thuế các chợ, thuế trà, thuế thuốc, 
Thuế môn bài, thuế nước, thuế đèn. 
Thuế nhà cửa, thuế chùa chiền, 
Thuế rừng tre gỗ, thuế thuyền bán buôn. 
Thuế gò, thuế bãi, thuế cồn, 
Thuế người chức sắc, thuế con hát đàn. 
Thuế dầu mật, thuế đàn đĩ thoã, 
Thuế gạo rau, thuế lúa, thuế bông. 
Thuế tơ, thuế sắt, thuế đồng, 
Thuế chim, thuế cá, khắp trong lưỡng kì. 
Các thức thuế kể chi cho xiết..."
Giờ thì thêm thuế tiết, thuế đường...

1 nhận xét:

  1. hết thuế này đến thuế khác có vẻ như là dân khó sống rồi đây chuẩn bị xăng lại tăng nữa chắc là đi làm bằng xe đạp thôi

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog