Chia sẻ

Tre Làng

SAI MÀ BIẾT SỬA SẼ ĐƯỢC LÒNG DÂN

Dân chúng đang ôm một nỗi hoang mang về những thông tin tiếp nhận được. Đó không phải là những thông tin nghe qua rồi bỏ, mà là những quy định mang tính pháp lý gắn chặt với đời sống, sinh hoạt của từng cá nhân và cộng đồng. Nhưng không ít những quy định tréo ngoe, làm khó người dân, thậm chí chọc giận dư luận, thử điểm ba vấn đề để cùng suy nghĩ.

Theo Quyết định 4132/2001 của Bộ Y tế, người thừa hay thiếu ngón tay, ngón chân (trừ trường hợp thiếu ngón út) không đủ điều kiện thi lấy giấy phép lái xe. Muốn thi, những người này phải cắt bỏ phần ngón thừa và việc cắt bỏ không được gây ảnh hưởng đến chức năng vận động. Từ quy định này, nhiều người có dị tật nhỏ gặp khó khăn, thậm chí vĩnh viễn không được quyền thi lấy giấy phép lái xe.

Đúng là có những dị tật có thể gây ảnh hưởng trong quá trình lái xe, nhưng rất nhiều dị tật chẳng liên quan gì như bàn tay sáu ngón, bàn chân 4 ngón. Chuyện sáu ngón tay nghe cũng như chuyện ngực lép không được phép lái xe từng khiến cho thiên hạ cười chảy cả nước mắt.

Bỗng dưng có quy định bổ sung vào dự thảo Luật Cư trú, đó là xóa đăng ký thường trú với người đi tù hoặc người xuất cảnh từ hai năm trở lên. Quy định này gặp phải phản ứng không đồng tình và những phản biện rất chí lý thuyết phục. 

Đột ngột có quy định cấm phát tán chứng cứ vi phạm quy chế thi dưới bất kỳ hình thức nào. Quy định sai pháp luật này rành rành tại thông tư 04 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã làm kinh ngạc không chỉ giới nghiên cứu pháp luật. Bởi vì với người có chút ít kiến thức pháp luật, cũng có thể nhận ra thông tư này đã hạn chế quyền tố cáo của công dân đã được Luật Khiếu nại - Tố cáo quy định.

Người dân rất vui khi báo chí đưa tin đại diện Ban soạn thảo dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Cư trú là Bộ Công an đã ngồi lại với UB Pháp luật của QH - cơ quan thẩm tra dự luật - thống nhất rút khỏi dự thảo quy định xóa đăng ký thường trú với người đi tù hoặc người xuất cảnh từ hai năm trở lên. Lắng nghe ý kiến phản biện từ xã hội, nhận ra cái sai hay không phù hợp và sửa đổi ngay là điều rất đáng trân trọng. Bộ Công an đã làm một việc rất được lòng dân chúng.

Còn chuyện “sáu ngón tay” chắc cũng cần xem xét lại như đã từng xem xét “chuyện ngực lép”. Điều gì bất hợp lý, gây khó khăn cho dân thì nên loại bỏ. Hãy lắng nghe và tiếp thu ý kiến nhân dân.

Còn chuyện “cấm phát tán” nữa, kính xin Bộ Giáo dục và Đào tạo đọc hết các ý kiến phản biện từ dư luận để xem xét lại thông tư 04, điều gì sai thì nên sửa. Nếu không thì Bộ Tư pháp nên kiểm tra và có kết luận xử lý ngay lập tức để an lòng dân.

Dân chúng sẵn sàng nhìn nhận công bằng với những cái sai, nhưng sẽ không tha thứ những ai biết sai mà không sửa.

Nguồn: Lao Động

19 nhận xét:

  1. có sai thì có sửa, thế dân chúng mới tin tưởng vào giới lãnh đạo được, vấn đề là đừng lúc nào cũng sai, sửa cũng không nên hồn thôi. Tôi tin tưởng giới lãnh đạo nước nhà làm được điều đó

    Trả lờiXóa
  2. sai thì phải sửa, miễn là biết nhận ra cái sai cái đúng

    Trả lờiXóa
  3. có sai thì mới biết là mình nên làm gì, không gì là hoàn hảo cả, quan trọng là phải sớm nhận ra cái sai của mình

    Trả lờiXóa
  4. không gì là hoàn hảo hoàn toàn, có sai thì mới biết là mình nên làm gì, quan trọng là chúng ta phải biết nhận ra sai lầm đó và phải sửa sai

    Trả lờiXóa
  5. có sai thì sửa, ko bao giờ là muộn, nhân dân luôn tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng quản lí của nhà nước. Miễn nhận ra cái sai biết sửa là được

    Trả lờiXóa
  6. Lắng nghe ý kiến phản biện từ xã hội, nhận ra cái sai hay không phù hợp và sửa đổi ngay là điều rất đáng trân trọng.

    Trả lờiXóa
  7. Điều gì bất hợp lý, gây khó khăn cho dân thì nên loại bỏ. Hãy lắng nghe và tiếp thu ý kiến nhân dân.

    Trả lờiXóa
  8. mọi điều mà các lãnh đạo các tướng của các ngành đều muốn làm để tốt cho người dân và cho sự quản lý xã hội của nhà nước và chính phủ. nhưng những gì thấy không hợp lý sẵn sàng nhận sai và sửa sai đó mới là người công bộc của nhân dân

    Trả lờiXóa
  9. sai và biết nhận sai sửa sai thì đó mới là người công bộc của nhân dân, chung quy cũng là muốn cho đất nước đi lên, người dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc

    Trả lờiXóa
  10. mọi chính sách và đường lối của đảng luôn là kim chỉ nam cho mọi hành động và sự chuyển biến của đất nước.

    Trả lờiXóa
  11. Sai không nhậ,không sửa thì nói ai nghe?

    Trả lờiXóa
  12. vua chúa còn có lúc nhầm nữa là người bình thường. tôi còn nhớ có một người nói" cứ làm đi làm đi thì mình mới biết mình đang làm cái j và sẽ làm đc cái j " và điều quan trọng nếu sai thì mình sửa sai chứ đừng bảo thủ

    Trả lờiXóa
  13. sai và biết sửa sai đó mới là người đc nhân dân giao phó

    Trả lờiXóa
  14. biết mình sai và có thể sữa chữa đc thì đúng là quá tốt đi. Nếu ai cũng như thế thì đất nước ta ngày càng phát triển hơn

    Trả lờiXóa
  15. sai mà biết sửa chữa đó là đức tính đáng cần của 1 con người. Đối với cán bộ thì càng phải cần hơn. Các cán bộ là gương để người dân noi theo, có như thế thì dân mới tin tưởng làm theo

    Trả lờiXóa
  16. Dân ta tính tình hiền lành, chăm chỉ,cần cù, chịu khó làm ăn! Với tính cách như vậy họ sẵn sang tha thứ cho những sai lầm của cán bộ. khi họ biết sửa chữa những sai lầm đó. Mà cái cần thiết nhất của cán bộ là j đó chính là lòng tin của dân cào họ

    Trả lờiXóa
  17. Không có gì là hoàn hảo cả, quan trọng là khi biết lỗi phải tự nhận lỗi và biết tiếp thu, biết sửa sai là được

    Trả lờiXóa
  18. Sống trên đời có lẽ chẳng ai chưa từng sai cả. Làm cán bộ nhà nước cũng không thể tránh khỏi. Nhưng biết nhận lỗi và sửa chữa kịp thời dân sẵn sàng nhìn nhận và ủng hộ

    Trả lờiXóa
  19. Không có gì là hoàn hảo cả, nếu đã biết sai và sửa chữa kịp thời thì sẽ nhận được sự ủng hộ, đồng tình của xã hội.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog