Chia sẻ

Tre Làng

HÀ NỘI - PHỐ SANG MÙA



Anh có biết Hà Nội sang mùa đó
Nắng Hạ chiều làm nhạt lối cỏ xưa
Chợt bâng khuâng khoảnh khắc lúc giao mùa
Nén nỗi nhớ gửi thầm vào trong gió.


Hà Nội ta qua từng con đường nhỏ
Tháp Rùa xanh in bóng những hoàng hôn
Hàng bằng lăng tắm mát những tâm hồn
Đưa ánh mắt theo mây về viễn xứ.


Hà Nội buồn theo em tìm quá khứ
Ký ức một thời hoa sữa buồn rơi
Nghe lặng im những cảm xúc rối bời
Tìm đâu thấy bóng hình ngày xưa cũ.


Anh - Hà Nội chỉ còn là quá khứ
Chỉ còn là cơn mưa hạ chợt qua
Từng giọt mưa chẳng đủ để xóa nhòa
Bao kỷ niệm trong em cùng nỗi nhớ.


Hàng liễu rủ giận hờn ai vô cớ
Bóng chiều tà ướt đẫm mặt Hồ Tây
Ném nỗi buồn vào gió gửi tới mây
Phố sang mùa ru hồn ta phiêu lãng.

Hôm nay anh hâm, nên bề bài này từ YuMe về

1 nhận xét:

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog