Chia sẻ

Tre Làng

Cuối tuần: Vì sao cờ vàng phải thập thò sau mấy ông chim teo?

Trên fb, một bác rân trủ là Lê Dũng Vova vừa đăng lên tấm hình "lạ" và được các bác đồng đạo chia sẻ một cách khoái chí. 

Mình thực sự không hiểu: Vì sao mấy bác cờ vàng phải thập thò núp sau mấy ông chim teo?

Hình ảnh: Hòanh tráng chưa ?

Đoạn này, anh để nguyên xì tai, không định dạng cho nó khách quan và giữ được nguyên văn bên nhà Google.Tienlang. Tất nhiên, anh sẽ cập nhật hầu anh em.

Có bạn hỏi, vì sao không để cờ ba que sỏ lá đi trước nhỉ? Theo mềnh thì cờ ba que đi sau là để phấn đấu cho nó ra cái đb...

Nguồn: Google.Tiênlang


18 nhận xét:

  1. Hố hố!!!
    Vì mấy ảnh hổng có tự tin!
    Trả lời

    Trả lời




    1. Phường Điện Biên17:16 Ngày 09 tháng 6 năm 2013
      Quá đúng! Nếu cứ tách cờ vàng ra khỏi cờ ngoại bang (cờ bố, mẹ của cờ vàng) là cờ vàng rụng ngay tắp lự. Nhưng cờ vàng tự tin, hoành tráng, phất phới, tung bay đi sau hai cái (Trym) ngoại quốc to đoành này thì thật là độc nhất vô nhị.Hình ảnh này phải chăng đã lột tả hết bản chất của cờ vàng? Có ai đó đã từng nói:( đã là bản chất thì khó thay đổi). Nghĩ thế mà tự nhiên, BUỒN.
  2. Mấy ổng ở đâu đây hả bà con ơiiiiiiiiiiiiiii???
    Thế nì thì hợp cảnh với Phương Bích; Bùi Hằng nằm ngửa biểu tềnh nhở? haha... haha...haha
    Biểu tình kiểu: BÍCH; BÙI HẰNG
    Ra đường nằm ngửa đợi thằng "trai chơi"
    (Biểu tình nằm lan từ BN sang Mĩ)
    Giờ, trai chơi cởi truồng đã tới nơi
    Hằng Bích đợi thời lao tới vồ chym
    ha ha ha.............
    Trả lời
  3. Sao chị chủ nhà lại đi đăng cái ảnh thô tục thía này?
    Trả lời

    Trả lời




    1. Sở trường sở đoản của chị mà em!
    2. Ông nầu mạo danh chủ nhà đây?
  4. Các cụ cờ vàng cũng nên giữ gì hình ảnh "cuốc ra" một chút mới phải chứ nhỉ?
    Bét ra thì cũng hoành tá tràng như tấm hình này:
    http://xichloviet.files.wordpress.com/2012/05/dieu-hanh-vnch3.jpg
    http://xichloviet.files.wordpress.com/2012/05/dieu-hanh-vnch4.jpg
    Trả lời
  5. Một hình ảnh bằng vạn lời nói. Ngày trước núp bóng Pháp, Mỹ, bây giờ lại núp bóng "chim". Cờ vàng ba que bay phất phới dưới bóng "chim", quá hào hùng.
    Trả lời
  6. Đố các bạn: Đoạn văn này được viết ở đâu, bởi ai?
    "Buổi trưa trôi qua bình yên với những hộp cơm xuất khá ngon lành. Tưởng các biểu tình viên chê cơm “chính phủ”, ai ngờ vèo phát, hết mấy chục hộp, hehe…"
    Trả lời

    Trả lời




    1. Tui giải đố nè:
      Đây là lời bà già Thùy Linh- biểu tình viên trong trại Lộc Hà hôm 2/6 khi nhìn tên JB Nguyễn Hữu Vinh sực cơm hộp như tên sắp chết đói.
  7. EM CHỊ LÊ HƯƠNG LAN17:08 Ngày 09 tháng 6 năm 2013
    Mấy bác dư luận viên, đây là màn chào đón chào mừng Tập Cận Bình sang Mỹ ngày 7 và 8/6/2013 mà. Đoàn biểu tình nhiều sắc tộc lắm: Dân gốc Tây Tạng đòi độc lập, dân gốc Việt và gốc Philippin phản đối đường lưỡi bò tham lam của China.
    Trả lời

    Trả lời




    1. Thôi anh xin chú, đừng thanh minh, thanh meo làm gì nữa, sự thật nó sáng như ban ngày như vậy ai chả biết. Chú cứ cố đấm ăn sôi nhưng sôi lại hẩm. Nhìn chú xem cả bài trước lẫn bài này chú nói chẳng đâu vào đâu cả, chữ nghĩa thì linh tinh, ngôn từ thì lủng củng, chính tả thì sai bét chỉ tổ cho chúng nó chửi cho là ngu dốt, ngọng thì hay nói. Làm giàm uy tín của phong trào đòi dân chủ , dân quyền của mình. tốt nhất là thôi, YẾU THÌ ĐỪNG RA GIÓ.
  8. Dưng mần gì thì mần, các cụ cờ vàng Cali sao phải thập thò sau mấy anh teo chim?
    Tội nghiệp các cụ qué!
    Trả lời
  9. Vì chim teo dẫn đường chỉ lối cờ vàng đi theo, mỏi thì cờ vàng chỉ lối chim teo theo sau ...hjjj giá có mấy con bướm đi cùng chim teo nữa thì thật là tuyệt; bướm, chim mở lối cờ vàng cuốn theo, bà con nhỉ?
    Trả lời
  10. Có vẻ cờ vàng đang núp bóng dưới "chim" Tàu thì phải.
    Trả lời
  11. Mấy an này chim cũng to đấy nhỉ . Thế mới đem đi khoe thiên hạ để thấy đáng mặt chim to ! Thế mà cũng vác mặt đòi làm chính trị !
    Trả lời

    Trả lời


    1. To đâu mờ to? Ông bên phải thì còn có tí để nhìn thấy chứ ông bên trái thì có gì đâu?
      Teo toàn phần!
      Giá như mấy cụ cờ vàng chọn mấy teo bự bự chút mà núp thì còn đỡ. Đằng này núp mấy cái chim teo!!!
      Tội các cụ quá đi!

15 nhận xét:

  1. Tội nghiệp mấy thằng cha biểu tình quá nhỉ. Để thằng "chim" nhỏ cầm cái cờ gì gì ấy đi trước, cả lũ cờ ba que đi đằng sau. Như kiểu là bọn ba que đang tiến lên cái xã hội cởi truồng vậy. Bảo sao mà mãi chúng nó chẳng tiến bộ được cứ mãi thụt lùi. Thế này thì liệu còn ai tin mà đi theo nữa đây?

    Trả lờiXóa
  2. Có phải mấy thằng đi đầu vẫn còn ở thời kỳ nguyên thủy không có quần áo hay không mà sao chẳng thèm che chắn gì đi ngang nhiên ở giữa đường như thế kia vậy, đằng sau còn lố nhố mấy thằng mặc quần sao cầm cờ ba sọc đi theo cổ vũ chứ. Chẳng lẽ chúng nó định cố gắng tiến về cái xã hội nguyên thủy ngày xưa chăng?

    Trả lờiXóa
  3. Có lẽ chỉ có thể giải thích một điều là cờ Vàng yếu thế quá nên mới đi theo cái đám chim teo nhưng lắm tiền của kia. Đúng là chẳng có tí thể diện nào mà, thử hỏi tại sao mà đám cờ Vàng lại yếu thế, chẳng phải là những gì chúng làm đều đi ngược với lợi ích xã hội nên mới bị tẩy chay đả đảo nên mới phải đi với đám chim teo kia là gì

    Trả lờiXóa
  4. Chim to không lo chết đói còn mấy ảnh chim nhỏ này thế mà vẫn có mấy thằng ba que xỏ lá đi theo làm đệ kể ra chim nhỏ cũng cứng phết đó nha. ba que xỏ ló thập thò đứng sau chắc cũng muốn lên tv nhờ mấy ae chim nhỏ này đây.

    Trả lờiXóa
  5. oái giời. gì thế này. làm gì cũng nên giữ cho mình thể diện đi chứ. không biết giờ sắp có luật biểu tình mà còn có cả luật gì mà cấm không được khỏa thân giữa chợ ý nhỉ. thế là 2 tội nhé. nặng rồi nhé. tha hồ bóc lịch.

    Trả lờiXóa
  6. xời , ba que xỏ lá cũng học theo cấc em hot girl đây mà. hết nude để bảo vệ thiên nhiên đến nude bảo vệ biển đảo , bây giờ thì nam nude , ba que xỏ lá đi theo để thể hiện lòng yêu nước. Hết nói nổi bọn này , cuồng điên hết mức, không hiểu cái xã hội chúng muốn hướng đến là gì , xã hội thiếu vãi ít não hay sao/

    Trả lờiXóa
  7. Hay quá ta. cờ vàng kết hợp với chim tây thì đúng là song kiếm hợp bích rồi còn gì nữa, tuy hơi bậy một chút, không biết có phải ảnh cắt ghép không nữa. Phải chăng đây là cái mà bọn rận chủ hay nói. cái gì là dã ngoại vì nhân quyền, dã ngoại chim to, dã man .....

    Trả lờiXóa
  8. Đây là cái thể loại gì đây , bọn này bị tâm thần hay là bị bệnh đây không mặc cái gì ra đường là sao ... Một loạt câu hỏi đặt ra cho cái thể loại điên khùng này ???? Chúng nó trần chuồng thế này là đi biểu tình hay sao , thực sự làm mình không hiểu cái lũ điên này chúng nó bị sao nữa nhưng thật sự mà nói bọn này quá vô văn hóa !!!

    Trả lờiXóa
  9. Bá đạo cmnr.vui hầy, cờ vàng là đây sao. Cái dân chủ của cờ vàng ngày đêm bày mưu tính kế là đây sao, Cái cờ ngoại bang nó nhục nhã vậy đây, dựa đít mỹ theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng của nó luôn. chim to, chim nhỏ là của cờ vàng, cờ vàng chim to....olala

    Trả lờiXóa
  10. Hi chẳng cần phải bàn nhiều cho tốn giấy mực những hình ảnh trên đã nói lên hết cả rồi: cờ vàng 3 sọc cuối cùng cũng chỉ núp sau cái chim teo mà thôi, nó thật là trần trụi, tục tĩu có là cái gì đâu mà bên ngoài phải sống dở chết dở mà nuôi ảo vọng với nó chứ, cứ cởi ra là thấy hết vừa teo, vừa què quặt các bác ạ, đúng là một thứ bỏ đi!

    Trả lờiXóa
  11. không dám đâu. khoai còi thì giấu sau thôi. anh to mồm nhưng còi anh bé lắm, chẳng dám thổi. anh cũng chỉ dám hô hào thôi, chứ anh mà đứng ra thì nó dập cho bỏ mẹ! đăng ảnh anh lên 18+ thì anh biết ngủ với vợ làm sao. anh chỉ cầm cờ đi sau thôi. được tiền, mà vợ anh không ghét! núp bóng tí. hê hê

    Trả lờiXóa
  12. Tap Chu tich10:42 18/6/13

    Hí..hí…cờ vàng chỉ đi theo mấy thằng chim teo này thôi…nghĩ mà nhục quá cờ vàng ơi. Mà hình như thằng chim teo này là Tàu Khựa thì phải (hoá ra cờ vàng bám chim teo của Tàu khựa à) hố…hố…hẹ..hẹ…

    Trả lờiXóa
  13. Nhìn mấy thằng đó như mấy con lợn cạo, tởm lợm quá !

    Trả lờiXóa
  14. TÂM SỰ CỜ VÀNG

    Lại hết một năm sống tha hương.
    Băm mấy xuân qua vẫn đọan trường.
    Cộng sản vẫn còn, ta chưa chết.
    Nhưng biết bao giờ thấy cố hương?
    Quốc hận hằng năm vẫn nhớ ngày
    Ôm niềm uất hận lết sang đây,
    Ngày xưa nhớ cái năm năm bốn
    Cũng tại cộng nô phải chạy dài.
    Số kiếp di cư đến hai lần
    Hai lần nhưng vạn nỗi gian truân.
    Lần sau còn nhục hơn lần trước,
    Vứt cả ba lô cởi cả quần.
    Cũng tại ta xui mới thế này
    Thầy ta đừng chạy chúng biết tay
    Phải chi thầy thí vài trăm triệu
    Đâu phải chạy te vứt cả giày.
    Dù bỏ chạy te vứt cả giày.
    Nhưng ta nào có sợ chúng bay.
    Chẳng qua cũng chỉ vì thời vận
    Tại số nên ta mới như vầy.
    Ta quyết không quên mối hận này.
    Con không làm được cháu ta thay
    Cờ vàng ta phất không ngừng nghỉ.
    Rồi sẽ có ngày chúng biết tay
    Ta vẫn cờ vàng vẫn duyệt binh
    Vẫn hát vang lên khúc quân hành
    Để cháu con ta luôn ghi nhớ
    Hình ảnh hào hùng lớp cha anh.
    Dù là quần áo chợ si đa
    Dù chẳng súng gươm cũng gọi là
    Quân đội cộng hòa thời oanh liệt,
    Để ta ôn lại quãng đời ta.
    Ta phất cờ vàng giữa cờ hoa
    Cờ hoa cứu giúp chở che ta
    (Không có cờ hoa ta lạnh gáy
    Cộng sản rập rình rét bỏ cha.)
    Nhớ về hòn ngọc viễn đông xưa
    Nơi ta hoan lạc suốt bốn mùa
    Tên em ngày ấy không còn nữa
    Còn lại nơi này cái little.
    Thế mà chúng cũng chẳng buông tha.
    Theo đến nơi này xứ cờ hoa.
    Cái little kia nào có tội
    Chúng cũng vặt luôn tức bỏ bà.
    Mấy chục năm ròng giữa chốn đây.
    Eo phe (welfare) vẫn lãnh vẫn ăn mày.
    Phút tem (food stamp) không có đời ta tận
    Bởi thế cho nên phải lụy thầy.
    Ta chạy sang đây đã cùng đường
    Thế nên ta vẫn phải khói hương
    Tâm nguyện khấn cầu ông thánh Mỹ
    Phù hộ ta tròn mộng hồi hương.
    Thầy ta ta dựng tượng phụng thờ
    Cũng vì ơn nghĩa những năm xưa
    Thế mà chúng bảo “quân chơi đĩ ”
    Năm mươi tám vạn hồn có biết chưa
    Hỡi chúa hỡi thần hỡi Ala
    Hỡi Mô ha mét hỡi Di đà,
    Cộng nô láo xược không vặn cổ
    Lại cứ vặn nhầm cổ chúng ta.
    Thà ta nô lệ xứ cờ hoa
    Quyết không về lại chốn quê nhà
    Làm mướn, cu li, hay rửa chén,
    Rửa đít cho thầy cũng sướng cha.
    Rửa đã bao năm rửa mòn tay,
    Nhưng vẫn không quên rửa hận này.
    Đời ta không được, đời con cháu,
    Quyết diệt cho tiêu bọn chúng mày.
    Trung cộng âm mưu chiếm Trường Sa.
    Đã lâu mới có dịp hò la.
    Cầu trời nó chiếm luôn Hà nội.
    Cho đáng bọn mày hả dạ ta.
    Trung cộng to đầu thế mà ngu.
    Đất liền không lấy lấy san hô.
    Sao bay không chiếm luôn cả nước,
    Chẳng lẽ bọn mày sợ chúng ư.
    Bay cứ đánh đi có chúng tao
    Tuy tao chẳng có tí quân nào
    Nhưng tao có cái mồm to khỏe.
    Chống cộng nhưng tao khoái ba tàu.
    Ta có cờ vàng có ống loa
    Có kèn có trống có cờ hoa.
    Tuy hô đả đảo thằng trung cộng
    Nhưng chống chỉ là Cộng xứ ta.
    Chẳng lẽ xuống đường chống tụi bay
    Mà không đả đảo thật hăng say.
    Thì ai mà biết ta yêu nước.
    Nhưng tấm lòng ta khoái chúng mày.
    Hàng hóa Việt Nam bán dẫy đầy
    Nhưng ta cương quyết phải tẩy chay
    Thà ta ủng hộ hàng tàu chệt
    Cho lũ cộng mày chết trắng tay.
    Nhớ nước ta càng thêm uất ức,
    Thương nhà tiếc mãi cái vila.
    Sang đây cam phận thằng ở đợ
    Cũng tại bọn mày lũ cộng nô
    Lạy thánh A la lạy chúa tôi
    Con chống bao năm quá đuối rồi
    Sức kiệt lực tàn đành chống gậy.
    Nay còn chỉ mỗi cái mồm thôi.
    Xin chúa hộ phù lũ chúng con
    Vặt cho chết hết lũ tham tàn
    Mai này phục quốc con xây tượng
    Xây nhà thờ mới đẹp to hơn.
    ***
    Mấy chục năm ròng giữa chốn đây.
    Bưng bê rửa bát đã bao ngày.
    Vẫn chưa rửa được niềm căm hận
    Ôi biết sao vơi mối thù này.
    (Trích comment diễn đàn vietweely)

    Trả lờiXóa
  15. Nặc danh07:10 7/9/13

    Búc ảnh thật ý nghĩa ! Cờ Vàng dùng biểu tượng của sự TRƠ TRẺN, TRÂN TRÁO để đón tiếp Trùm CS đại diện cho tính TRÁO TRỞ, THAM TÀN là quá chuẩn !

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog